Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh tật

Bệnh tật

Truyện cười Trang

Một lần nọ có hai người đàn ông nói chuyện với nhau trong công viên - Tôi sống nghèo vì bệnh tật.Còn ông? - Tôi sống sung sướng vì bệnh tật! - Sao vậy? - Vì tôi
Nghĩ bằng gì?

Nghĩ bằng gì?

Truyện cười Bluestyle

- Bé: Chị ơi , tại sao nói nghĩ nát óc ? - Chị: Nghĩa là con người ta suy nghĩ bằng đầu óc em ạ! - Bé: Không đúng. Hôm qua nói chuyện với bác Lan, mẹ - bảo: "Tô
Không phải giả

Không phải giả

Truyện cười Trang

Thanh tra: - Bằng của ông là bằng giả ! Sếp đáp: - Xin thưa,các ông nhầm ! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.
Kem

Kem

Truyện cười Bluestyle

- Quỷnh: Mắm , hôm nay Quỷnh sẽ chiêu đãi Mắm 1 buổi kem tha hồ - Mắm: Trời! Hôm nay nhiều tiền thế nhỉ! - Quỷnh: Kem P/S đấy. Tha hồ mà đánh nhé! - Mắm: Hả!!!
Gọi điện

Gọi điện

Truyện cười Bluestyle

- Tèo: Làm thế nào để biết số điện thọai của cái Lan bây giờ nhỉ? - Tồ: Cậu gọi điện đến nhà nó mà hỏi. - Tèo: Hỏi cũng như không!
Không vất vả lắm

Không vất vả lắm

Truyện cười Bluestyle

Một người vợ vào thăm chồng ở tù. Người chồng ái ngại hỏi thăm vợ ở nhà sống ra sao, có thiếu thốn gì không. - Cô vợ điềm nhiên trả lời: Nhờ trời, số tiền thưở
Kết quả khoá học luyện trí nhớ

Kết quả khoá học luyện trí nhớ

Truyện cười Trang

Khóa học luyện trí nhớ mà hai vợ chồng già nọ vừa trải qua tuyệt vời đến nỗi họ luôn kể cho tất cả mọi người nghe về nó. Biết chuyện, người hàng xóm sang gặp ôn
Tương tự nhau

Tương tự nhau

Truyện cười Bluestyle

Trong giờ học về hôn nhân, giáo sư hỏi sinh viên: - Anh có hiểu tại sao người ta nói hôn nhân giống như giông bão không? - Thưa giáo sư, bởi vì cả hai đều bắt
Giờ mới bắt đầu

Giờ mới bắt đầu

Truyện cười Trang

Một anh chàng thở hồng hộc chạy vào hiệu thuốc: - Ông có thứ thuốc nào chữa ngay được chứng nấc không? - Thế này là khỏi ngay. Vừa dứt lời chủ tiệm tát cho kh
Chỉ một mà thôi

Chỉ một mà thôi

Truyện cười Bluestyle

Quan tòa hỏi: - Anh có phản đối lời buộc tội vì say rượu lái xe cán chết một người không? - Phạm nhân thở phào: Chúa ơi, phúc đức cho tôi quá, thế mà hôm đó t

XtGem Forum catalog