Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy chồng rồi có khác

Lấy chồng rồi có khác

Truyện cười Bluestyle

Bà mẹ đến thăm cô con gái mới lấy chồng. - Nhà con tôi đây ư? Gọn gàng, ngăn nắp thế. Lấy chồng có khác! - Khác nhiều chứ! Anh ấy còn chịu khó hơn cả mẹ cơ!
Hai quả rưỡi

Hai quả rưỡi

Truyện cười Trang

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau. - Tí: Sao , dạo này cậu học toán khá chứ? - Tèo: Cũng không đến nỗi tồi. - Tí: Thế thì tớ có hai con gà mái đẻ ra năm trứng, vậ
Chưa nấu đã chín

Chưa nấu đã chín

Truyện cười Trang

- Tí: Tớ đố cậu con gì chưa nấu đã chín ? - Tèo: Chả có con gì cả ! Cậu này hay đùa dai . - Tí: Sao lại không có ? - Tèo: Thế cậu bảo con gì ? - Tí: Con 33 chứ
Chuẩn bị chu đáo

Chuẩn bị chu đáo

Truyện cười Bluestyle

Một cô gái trẻ bước vào cửa hàng thực phẩm nói với người bán hàng: - Bác bán cho tôi tất cả cà chua, trứng thối của cửa hàng. - Có ngay, thưa cô. Nhưng cô mua
Hợp tác

Hợp tác

Truyện cười Bluestyle

Ông chồng trò chuyện với vợ: - Này em, từ ngày chúng ta dùng tiền để thưởng, con trai mình học khá hẳn lên, nhiều điểm 10 lắm, em thấy vui chứ? - Theo em thì
Sai giống nhau

Sai giống nhau

Truyện cười Trang

Thầy giáo nói với một bà mẹ học sinh : - Thưa bà, tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo cho biết là con trai bà đã nhìn vào vở của bạn khi tôi ra bài làm trên lớp
Không dạy

Không dạy

Truyện cười Bluestyle

Bà mẹ kêu lên với cậu con trai nhỏ: - Chính con đã dạy con vẹt nhà mình những câu nói thô tục ấy phải không? - Không phải thế đâu mẹ ạ! Con chỉ cấm nó không đ
Ăn gì trước?

Ăn gì trước?

Truyện cười Trang

Hai anh em nói chuyện với nhau : - Anh hỏi em: Nếu có một cái ôtô bằng sô cô la thì em sẽ ăn bộ phận nào trước ? - Em: Em sẽ chén ngay mấy cái bánh xe trước - A
Kiếm tiền

Kiếm tiền

Truyện cười Bluestyle

Cậu bé nói với bạn của bố: - Cháu cảm ơn chú đã tặng cho cháu chiếc kèn nhân dịp Noel. Nhờ nó mà cháu có tiền ăn kem đấy chú ạ... - Cháu thổi kèn giỏi đến thế
Vẫn có chỗ

Vẫn có chỗ

Truyện cười Bluestyle

Trời nắng rất đẹp nhưng cậu bé vẫn lấy đôi ủng cao su ra đi. Thấy vậy, bà mẹ bảo: - Con yêu, ở ngoài đường khô ráo lắm, làm gì có chỗ nào có bùn bẩn và vũng nư