Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

3 Truyện Ma Đêm Khuya

3 Truyện Ma Đêm Khuya

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 134193

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/193 lượt.

he mà nhớ lại chuyện đi xem nhà bà then, cũng hơi sợ. Thì hôm sau, nghe người yêu nó kể, mỗi lần 2 đứa đi chơi về, “e vừa đưa L… về, e đi xe mà cứ có cảm giác có người ngồi sau xe, nặng lắm chị ạ”. Mình nghe sợ quá, vội vàng kể với mẹ ngay. Mẹ mình cũng lo và hỏi han mọi người, tìm cách để đi xem và làm lễ cho chị. Cũng may ở nhà mình có bà cô chịu khó đi xem và nghe ngóng, mới biết 1 trường hợp bị ma ám, chữa khỏi liền tức tốc đưa mẹ và chị đi ngay. Mình có e bé nên k đi theo được, chỉ nghe mẹ về kể lại (khi kể mặt mẹ xanh lét và có khóc 1 chút, vì thương chị). Mẹ kể: vừa đến nhà bà thầy, lập tức bà thầy bảo sao nhìn chị mình nặng âm khí quá, 1 mình mà có tới 7 vong theo thì làm sao mà trụ được. Theo như bà thầy nói, có 2 vong trẻ con, 1 vong nam người Tàu (khoảng hơn 40t), 1 vong nam nhỏ tuổi và 3 vong nữ. Bà thầy nói vì những vong này đi theo chị mình nên chị nhiều lúc như bị điên (cái này đúng), lúc nào cũng buồn ngủ (vì ma muốn bắt mình đi thì hay dụ mình đi ngủ), hay tỏ ra bất cần và muốn xua đuổi mọi người xung quanh ko muốn cho ở gần, mặc dù trong đầu thì k muốn thế nhưng vẫn cứ hành động, kiểu như có người bắt phải làm thế để mọi người ghét, công việc thì bấp bênh, tình duyên cũng ko đâu vào đâu (mặc dù thằng người yêu của chị rất yêu và rất ngoan).

Ở đây xin nói thêm, là vì khi chị ở nhà bố mẹ, vì bác mình thi thoảng uống rượu say lại cằn nhằn, chửi bới, có lúc đánh chị nên nó chán, bỏ về nhà ông bà. Từ nhà nó về nhà ông bà nếu đi bộ cũng chỉ mất 15p, nhưng bác hay say lúc muộn nên có lúc nửa đêm (sau 12h) chị mình vẫn cứ lầm lũi đi bộ 1 mình về (nó cực lì và liều lĩnh). Chắc vì đi giờ linh, sau 12h đêm thì âm khí vượng mà, nên ma dễ đi theo. Càng nghĩ càng thương chị!

Bà thầy hẹn hôm sau mua vài thứ hoa, quả đến để làm lễ cho. Bà gọi lần lượt các vong lên, hỏi từng người xem muốn gì, sao lại đi theo và ám người ta như thế. Thì vong trẻ con nói là thấy cô ý đi thì theo và thích chơi cùng. Rồi vong trẻ con nói thích đồ chơi, bánh kẹo. Đến 3 vong nữ thì bảo chỉ cần ít quần áo và nón lá. Vong nam nhỏ tuổi thì cần nhà lầu, tiền và quần áo. Gay nhất là vong người Tàu, ông ấy bảo k cần gì cả và thích chị mình, sẽ bắt chị theo. Bà thầy quát, bảo “Ko được, vong đã chết đi rồi, sao còn bắt người ta đi theo. Nay người ta đã biết và muốn vong ko theo nữa, để người ta còn lấy chồng, sinh con… v.v…, vong phải lấy đồ gì đó”. Cũng phải mất 1 lúc, vừa năn nỉ, vừa quát tháo, dọa nạt, vong người Tàu đó mới nói xin chút tiền thôi là đủ. Và hứa sẽ ko theo phá chị về đường tình duyên, sự nghiệp nữa.

Sau đó 1 thời gian, thấy chị mình tính khí cũng khác đi nhiều. Công việc thì sau 2 năm xin ko được, ngăn trở triền miên, thì nay đã xin được việc. Đang chờ quyết định rồi sẽ đi làm trong thời gian ngắn tới.



Truyện 3:

Năm 2011 mình quay trở lại làm quản lý tại 1 chung cư cho khách nước ngoài thuê ở Bình Dương (trước đó mình đã làm tại đó 1 thời gian 2007 -2008). Mình thường ở lại luôn trong chung cư. Lần trước đó, mình thường nghe nhân viên ở đó kẻ là có ma, nhưng mình hồi đó chăng bao giờ tin mấy chuyện đó. Nhưng lần này quay lại có nhiều chuyện phải khiến cho mình thay đổ suy nghĩ nhiều về chuyện ma quỷ và thế giới tâm linh.
Chuyện về 02 chiếc thang máy
Chung cư có 05 tầng lầu có 02 thang máy ở 2 đầu chung cư. Nhưng có 1 chiếc thang máy được lắp đặt từ năm 2003 đến giờ vẫn chưa có được biên bản nghiệm thu giữa nhà cung cấp và nhà đầu tư.
Hai chiếc thang máy luôn không hoạt động tốt:
ví dụ: Luôn luôn bị kẹt (cửa không mở ra được), hết A rồi B, B rồi lại A.
Dừng lố tầng ( cửa dừng lại lơ lửng giữa 2 tầng lầu.)
Dừng sai tầng bấm lầu 1 nó lên lầu 3.
Hoạt động theo ngày, thứ 2-6 ít hư, thứ 7, CN hư nhiều hơn (không phải do lượng khách).
…Và hoạt động tùy từng người, khách bấm nó không mở cửa, mình bấm nó mở cửa.
Có lúc thang máy hư báo bên sửa, họ từ SG xuống đến cổng nó lại hoạt động bình thường.
Hậu quả mất khách, 01 khách hàng đã bị ngất, 01 nhân viên đột quỵ trong thang máy, rồi chết mấy tháng sau đó.
Cũng có chuyện bi hài về chuyện thang máy chạy lố tầng. Số là, các phòng được thiết kế giống nhau trên mỗi lầu. Một cậu nhân viên của mình ở phòng 101, mải nghe đt vô thang máy bấm lầu 1 rồi bước vô phòng thấy 1 bà khách HQ mặc đồ ở nhà bà la quá trời, giật mình mới thấy mình đã vào lộn phòng 201 ở lầu trên, vì ngôn ngữ bất đồng nên không thể giải thích được và mình được một phen đau đầu để giải thích .
Mọi người có thể nói đó là do lỗi kỹ thuật – chắc chắn vậy. Mình và nhân viên kỹ thuật bên thang máy đều chắc chắn vậy. Hai bên đã thay đủ thứ thiết bị của cái thang máy, trừ thay mới hoàn toàn mà chẳng xử lý được gì.
Mình kể câu chuyện trên vì sau này mình được sư huynh mình giải thích phần tâm linh có thể làm được nhiều chuyện chọc phá như con người phá hoại vậy.
Chuyện về Số phận những nhân viên
Có phải là sự việc trùng hợp nữa chăng !
Năm 2007 khi mình làm ở đó. Cậu bảo


The Soda Pop