
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 134200
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/200 lượt.
dừng,dừng tí lại hút ù ù như bình thường rồi tự nhiên tắt hẳn.Đèn thi thoảng có lúc chập chờn,đang sáng tự nhiên tắt cái rụp.Ấn mãi ms lại sáng lại.Em cũng kể cho cô ấy thì cô ấy bảo là do bác ấy làm đấy vì bác ấy quý cháu nên chắc bác quan tâm đến cháu em thề nghe cô ấy nói em sởn hết da gà.Em ms bảo:nhưng nhà mình có thổ công,hồn người lạ sao vào đc cô.Thì cô ấy bảo làm gì có thổ công ở đây.Bác ấy giờ là hồn ma,bác ấy đi đâu chả được,nói gì chuyện vào nhà cô cháu mình .Cô cũng dặn em là bây giờ bác ấy hồn đang lang thang ngoài đường,bơ vơ khắp nơi.49 ngày sau mới về,mới thoát sanh gì gì đó.Nên cô cháu mình thành tâm ước cho bác ấy về với cõi phật để bác ấy được vui lòng
Chuyện em kể đến đây đã.Thực sự em nghĩ lại cũng đang nổi hết da gà rồi nghĩ lại bà hàng xóm nói mà ghêCó diễn biến gì mới em sẽ kể tiếp cho các bác nghe,từ lúc bác mất mới được 4 ngày,em nghĩ trong 45 ngày còn lại chắc mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn.Bây giờ em lướt qua top khác chém đã,ngồi viết mà lạnh hết sống lưng rồi.
Nguồn Voz