XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Chuyện Ma Xảy Ra Xung Quanh Em

Những Chuyện Ma Xảy Ra Xung Quanh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 134728

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/728 lượt.

Nguồn Voz

Để các thím tiện theo dõi các truyện update nên em tách ra đây cho các thím dễ xem
=======================================================
Nói về chuyện tâm linh ma quỷ, em thì nghe kể về chuyện ở các phòng trọ nhiều nhưng chỉ có 3 lần là em gặp thực sự, đến bây giờ vẫn chưa có cơ sở để nói đó là gì cả.
Lần đầu tiên

Lúc còn là sinh viên năm 2, giai đoạn bắt đầu làm đồ án thì em qua ở với thằng bạn, phòng trọ nó gần trường, còn nhà em cách trường 10km. Chuyển qua ở để tiện làm đồ án chung nhóm (em học Việt Hàn IT ra nhá, VOZ hình như cũng nhiều thím ở Việt Hàn lắm). Mô tả về cái phòng trọ, đàng sau quán cơm. Cái quán cơm nó ở ngoài mặt tiền đường 8 làn xe nhá, dãy trọ thì ở sau, sau bếp của quán nữa. Cái bếp thì mọi thứ đen xì do dùng củi và than để nấu, lúc nào cũng ẩm ướt. Dãy phòng trọ thì thấp hơn cái bếp (và cả cái quán cơm nhà chủ nữa), thấp hơn 1m lận. Dãy phòng có lối đi khác nhé, lối này như một cái địa đạo vậy, tối om do lọt giữa các dãy nhà cho thuê khác. Về cơ bản, dãy phòng trọ lúc nào cũng tối om, phòng thằng bạn thì ban ngày ban đêm gì cũng phải bật đèn. Căn phòng thì có 1 cái cửa sổ nhưng không mở được. Có một nhà vệ sinh, điều đặc biệt là cái cửa nhà vệ sinh này ban ngày hay ban đêm nó cũng hắt lên một thứ ánh sáng mờ mờ rất quái dị. đối diện cái cửa nhà vẹ sinh là góc tường mà theo em, lúc nào cũng cảm giác như ai đó đang ngồi xổm chổ góc đó nhìn mình. Miêu tả sơ cho các bác cái khung cảnh nhà trọ thằng bạn như thế. Điều đặc biệt là thằng bạn em nó ở đó suốt thời gian sinh viên (thằng này sống khép kín và nhiều bí ẩn không được bật mí lắm các bác ạ). Thời gian ở với nó chỗ đó với 1 thằng bạn em nữa, tổng cộng 3 thằng. Thằng bạn em chủ phòng thì không nói nhé! Nó quá quen với những chuyện phòng nó rồi (cũng vì thế mà nó có nhiều bí mật nhé các bác). Chỉ có em với thằng bạn nữa là cảm nhận được sự quái dị của căn phòng. Đồ đạt thì hay tự nhiên rơi, vòi nước trong nhà vệ sinh nhiều khi tự mở chảy. Ban đêm cứ 11h30 là lại vang lên tiếng người ta lếch xền xệch ngoài hành lan. Do cái phòng này là cuối dãy và xát bếp chủ nhà nên nửa đêm (đêm nào cũng thế) cứ nghe tiếng lục lọi trong đống củi, tiếng sửa soạn xoong nồi (đính chính là chủ nhà giờ đó không làm gì nhé). Hơn nữa, 3 thằng bọn em ở đó chỉ có mình thằng chủ phòng là bình thường còn tụi em 2 thằng, dù có làm gì đi nữa không bao giờ co thể thức khuya hơn 1h sáng và có thể dậy trước 8h (thằng chủ phòng nó có dậy cũng không kêu, bị bọn em chửi mãi vẫn thế ). Từ ngày ở chung 3 thằng lúc nào người cũng mệt mỏi, nhưng ra khỏi phòng đó là khỏe hẳn. 2 tháng cố chịu đựng rồi bọn em cũng ai đi đường nấy.

Lần thứ 2 sau này em lên Hòa Khánh ở (em dân Đà Nẵng nhé các bác). em quen gấu em bây giờ. Có một lần nọ, gấu rủ em qua phòng trọ bạn gấu em chơi (con bé này mới chuyển đến chỗ đó, cơ bản là con này hồi trước cũng có duyên âm nhưng cắt rồi, đi coi thầy vẫn kêu là còn nhiều vong theo lắm, không cắt hết, con pé cũng mặt xinh dáng chuẩn lắm). Lục đục dọn chuyển đến phòng mới hộ nó, rồi ở lại chơi. Bọn em ngủ lại đó luôn, 1 mình em con trai + 4 nàng nhé , nhưng cơ bản em cũng khá bản lĩnh, chuẩn men, ếu sở khanh nên gấu với bạn gấu tin tưởng. Hôm đó thì mấy ẻm cũng có chút men nên quất cần câu hết, mình em tỉnh (tửu lượng không cao nhưng uống với mấy em chả thấm vào đâu). Tối hôm đó thì em không tài nào ngủ được, các thím đừng bảo là vì mấy em gái nhé em cũng máu gái lắm nhưng cơ bản là cái phòng trọ có vấn đề, em luôn có cảm giác lạ + lạnh nên luôn đề phòng cái gì đó vô hình.
Các thím có bao giờ thấy điện thoại tự gọi đi, tự bắt máy, tự tắt chưa @@.Tối đó em thấy cái điện thoại con nhỏ kia bị 4 lần như thế, sáng dậy em cúng không kể chuyện đó luôn. Qua ngày hôm sau và hôm sau nữa là ngày lễ rãnh rỗi nên cả đám đi chơi đến chiều về (khoảng 5 giờ) mọi người quyết định tối liên hoan tiếp (ăn chơi vãi đái) nên éo đứa nào chịu về. Em ra ngoài hóng gió phát chứ âm khí của mấy ẻm ám em quá chịu không nổi. Chợt nhận ra cái mô tuýp quen thuộc của mấy thím voz nhà ta….. cái giếng nơi cuối dãy phòng trọ. Bên cạnh là cái cây mít, cái giếng có vẻ bỏ hoang, đậy lại bằng lớp ni long + lớp tôn, nhìn cũ nát vãi ra Em nghe lạnh lạnh sống lưng rồi, rồi chợt nhận ra cái điều mà 2 ngày đó em không để ý, cả dãy trọ khoảng gần 20 chục phòng lận, 2 dãy đối diện nhau, phòng trọ nào cũng có một cái nồi hương treo trước cửa mà điều quái hơn nữa là chỉ có vài ba phòng có người thuê. Cảm giác lúc đó như lạc vào cái xứ mộng mị bỏ hoang vậy. Rồi đang lơ ngơ thì con pé bạn gấu em (chủ phòng) nhờ em bê cái tấm phảng từ một phòng đang chuẩn bị đồ chuyển đi về để nằm. Em cũng chả biết tốt xấu gì, cũng phụ nó bê về (cái tấm phản này để thay cái giường, mà phòng con nhỏ đó có giường éo đâu!). Chuyện chả có gì đáng nói nếu không có chuyện em nằm ngủ (vì cả ngày hộ tống mấy bà nhỏ đi chơi, mệt vãi lol). Cơ bản là ngủ trên tấm phảng vừa bê về. Mấy nhỏ thì lo nấu ăn. Em đang bắt đầu chợp mắt thì giật mình + một cảm giác lạnh toát sống lư