
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015
Lượt xem: 134617
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.
é
Tiếp…
Đến sáng nay mới biết cái mùi nồng nồng thơm thơm lúc 2h sáng hôm qua không phải 2 thằng phòng bên đốt nhang mà là lọ sơn màu gụ nó để cửa sổ bị rơi đổ sạch, mà thế éo nào em lại ngửi thành mùi nhang mới đểu chứ. Tầm qua 3h sáng tí cái máy bơm nước lên bể lọc(bể cát) tự bật , vì cái máy bơm nó để ngay cửa sổ phòng em aptomat bật nó kêu U..u..uuu vừa chợp mắt dc tí e lại mò dậy, tại nghĩ có thằng ml nào đấy bật máy bơm giờ này tính xông ra chửi dkm tiên sư tiền sử thằng ngu nào bật máy không để cho bố ngủ, cửa phòng thằng nào thằng nấy đóng kín mít chốt cửa trong, lúc đấy e ko nghĩ gì đến con bé dưới giếng, chỉ đang thiếu ngủ hậm hực tắt áp đi ngủ tiếp. Cũng nói thêm là khu em ở chưa có nước sạch, tháng đóng 60k tiền nước mà là nước giếng khoan lọc qua bể cát than hoạt tính, tử tế như xóm em thì có thêm cái bể lắng rồi bơm lên là dùng tắm rửa vệ sinh thôi. Tuy là cũng gần sông, hạ lưu sông Hồng đấy nhưng không hiểu sao nước ngầm khu này phải lấy ở rất sâu, hôm ngồi xem xóm bên khoan giếng ông chủ trọ bảo hồi xưa nhà ông trong làng cũng có cái giếng khơi sâu đến cả hơn chục m, rơi bồ múc nước xuống đó thì cứ tập xác định là lấy cây tre vầu ngoắng cũng ko thấy. Như vậy thì cái giếng lấp này cũng phải xâu không kém mà em éo hiểu con này bị lấp xâu thế mà cũng lên được @@ chả có nhẽ nó giống con Samara Morgan trong phim The Ring bác nào xem rồi chắc biết. Em cũng nghi nghi cái giếng khoan xóm em vì đúng góc đấy đúng tọa độ mà cứ thằng ml nào dựng xe vào đấy là y như rằng đêm nó quấy, hồi đầu đến trọ nghe chủ trọ nịnh bảo cái giếng này nước sạch lắm phải khoan qua đá cả chục mét mới lấy nước, ở đây khoan tầm 10m là thấy đá rồi, ậm ờ cho qua dù gì mình tắm thôi chứ có ăn uống éo đâu mà đòi hỏi nhiều vs cả truyền thống cmnr không ghẻ không có thẻ sinh viên mà , em cũng không biết có đá gì nằm ở cái độ sâu chục mét ko nhưng em biết ở cái độ sâu đấy có con Cầm có khi mấy bố khoan giếng hỳ hục dập, dập vào nó cũng nên, nghĩ vớ vẩn em tự dưng sợ value rồi, cơ mà nó hiền mà, mỗi tội hâm hâm thôi. Còn cái nước hàng ngày e tắm thôi kệ nếu phải thật em tắm Cầm thì cũng tắm 2 năm nay rồi vs cả khoan cả mấy chục m cơ mà.
Lại chuyện cái aptomat, em để ý nhiều lần rồi cứ tầm 2 3 h sáng nó lại bật, thằng khác bật thì ko sao, ap tự tắt vì chập cháy ko sao, đây là tự bật thì chỉ có thể là con choi con này làm.Thấy nó vui tính em cũng kệ,…. chứ thật ra em làm éo gì được nó mà chả kệ. Em cứ ngủ chết mê chết mệt đến 7h20 thì chuông điện thoại kêu mắt nhắm mắt mở phi ra ngoài đánh răng rửa mặt đi làm, vừa mở cửa em giật cmn mình vì cái sân lênh láng máu chảy từ trong bể cát chảy ra tận cổng, định thần lại thì ếu phải máy bơm mở từ đêm qua đến sáng nước nó dềnh lên tràn vào cái hộp sơn màu gụ đổ tối qua loang loáng chộn vs màu sắt trong nước giếng khoan tạo ra cái màu kinh… kinh ứ thể tả dc . Cũng không rõ là trùng hợp hay con Cầm làm nhưng trong lòng em đang có 1 chút hoang mang nhẹ…
Từ giờ em sẽ ít nhắc đến từ có biến nhắc đến từ “có biến” đậu xanh rau má… có biến thật các bác ạ, từ sau cái bữa thịt chó vs bánh gato thì liên tiếp những ngày sau đó em bị tiêu chảy. Không phải mê tín chứ em cũng thuộc dạng bụng dạ cũng tốt chứ không phải thành phần hở van đít như một số thanh niên mới đọc câu đầu đã phán. Sau 3 ngày đóng đô, mắc màn hay nói là mọc dễ ở nhà vệ sinh làm bạn vs em Cầm thì em đã phải nhập viện trong tình trạng mất nước … khoan kể vụ đi viện vì để giải đáp thắc mắc cho các bác luôn. Em chắc chắn con dở hơi nó về rồi >_< lại dám chơi cả trò tắt điện nhà vệ sinh vs em mới khốn nạn chứ,”dm con tó >_< im cho bố ỉa” biết nó đấy nhưng ngặt nỗi đang ỉa nên cũng chỉ dám lầm bầm chửi, chửi lớn nhỡ có người ngoài nghe thấy thì tếu đừng hỏi luôn, rồi dân gian lại truyền nhau câu chuyện anh A phòng A08 ỉa đôi. Lâu lâu mới gặp đâm ra nó có chút vấn đề, hay tại em mang hương hoa đến chỗ nó mấy hôm nay ko biết =)) Nói thật là cứ sáng ăn tiết canh ,trưa ăn bún đậu, tối lại nhậu bia vs cá chỉ thì bụng nào chịu được, ngồi công ty làm thì ít mà gồng cơ đít thít cơ mông thì nhiều, nhiều lúc muốn quấn ra xòn lắm nhưng thằng đàn ông trong em không cho phép phần vì ngại vì một bữa đi vs mấy lần rồi đi qua đi lại mấy bà chị cứ lườm lườm… lườm lườm cái *beep* bất lịch sự vice car lone, người ta đi ỉa chứ đi éo đâu mà cứ nhìn. Ôm bụng về đến nhà xông thẳng nhà vệ sinh,vừa ngồi xuống là em mở van đít cho nó tự chảy luôn :3 cảm giác sung sướng lạ! … Cơ mà trong cái rủi lại có cái hay :3 nhờ vụ tiêu chảy cấp em lại làm quen được một em ,phải nói là lãng mạn cực kỳ. Em ấy sn 90 làm dược sĩ ở hiệu thuốc ngay chính cổng viện E, bác nào biết thêm info gì về em nó thì pm em,em xin cảm ơn và hậu tạ. Nói có thể các bác không tin, vì các bác đã bao giờ thấy ai mua beberin để làm quan vs gái chưa ạ, nếu có thì là em đó ) đang đau bụng sẵn, dù là rất quằn quại nhưng vẫn thẳng mình ưỡn ngực, bước vào hiệu thuốc hét to “Cho hai vỉ béc bơ rin” rồi lại quay qua em ý nói nhỏ “thuốc này trị tiêu chảy cấp không em”, chẳn