XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làm Vợ Anh Nhé, Anh Yêu Em

Làm Vợ Anh Nhé, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015

Lượt xem: 134108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/108 lượt.

nó cảm thấy ấm nữa và cũng không còn những dòng tin nhắn “ Tối nay ngủ nhớ đắp chăn anh nhé , trời lanh lắm đó em yêu anh”. Nó cứ suy nghĩ rồi trách Nhi mà tai sao không trách mình từ lúc quen nhau lúc nào Nhi cũng quan tâm đến nó nhắc nhở từ cái ăn đến giấc ngủ , từ lúc đi học đến khi đi làm mọi việc Nhi đều nghỉ về nó mà trước giò nó đã làm được gì cho Nhi đâu , nó chỉ nói bằng lời chứ chưa bao giờ làm bằng hành động . Nó hứa sẽ làm Nhi cười , nó hứa sẽ làm Nhi hạnh phúc nó hứa sau này thành đạt nó sẽ lấy Nhi làm vợ nhưng bây giờ nó có tất cả nó lai muôn bỏ Nhi vì sự ích kỉ cua nó .

Một tháng rồi nó không nhắn tin cũng không liên lạc gì với Nhi , cuộc sống của nó thì vẫn vậy , đi làm việc có khi đi tiếp khách bên cạnh nó còn có những cô gái muốn theo đuổi nó vì nó là người đàn ông thành đạt mà . Nhưng ngược lại nó chẳng có tình cảm gì hết rồi nó nhận ra rang nó còn yêu Nhi nhìu lắm , yêu Nhi hơn tất cả những gì nó đang có nhưng liệu nó có đủ can đảm để đối mặt với Nhi không

_ Tối nay mình gặp nhau nhé – nó suy nghĩ một hồi rồi mới bấm gửi

_ Dạ - vẫn là lời nhẹ nhàng của Nhi dành cho nó

7h tối

Nó đợi Nhi một hồi rồi Nhi cũng đến

_Một tháng rồi em vẫn chưa thay đổi gì hết vẫn đến trễ à

_ Dạ

Bây giờ Nhi khác quá ốm hơn trước rất nhiều mắt hốc hác , tất cả cũng tai vì anh hết phải không em

_ Nhìn em xanh xao quá

_ Dạ

_ Sao em cứ dạ quài thế mà không nói chuyện , anh tìm em là có chuyện quan trọng muốn nói với em đây

_ Dạ em nghe đây

_ Bây giờ anh lớn rồi anh thành công rồi nên anh cũng không cần em là người yêu anh nữa

_ Dạ em hiểu rồi – Nhi khóc rồi quay mặt đi Nhi bước đi nhưng nó giữ tay Nhi lại và nói

_ Anh chỉ muốn em làm vợ anh thôi , được không em – nói rồi nó ôm Nhi thất chặt từ phía sau

Khoảng thời gian vừa qua không có em anh như một người khác vậy , cuộc sống với anh chẳng có ý nghĩa gì nữa , và anh nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em , bây giờ đây anh muốn nói với em rằng: LÀM VỢ ANH NHÉ NGƯỜI ANH YÊU HƠN SINH MẠNG!