
Cám Ơn Anh Vì Đã Từng Ruồng Bỏ Em!
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134383
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.
g cho cô.
Another day
Without your smile
Another day just passes by
But now I know
How much it means
For you to stay
Right here with me
…
I wanna grow old with you
I wanna die lying in your arms
I wanna grow old with you
I wanna be looking in your eyes
I wanna be there for you
Sharing in everything you do
I wanna grow old with you.
Hắn kết thúc, cả bar rộ lên những tiếng vỗ tay, chờ cho tất cả lắng xuống, hắn tiếp
- Hôm nay, tôi cũng muốn nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy… Phương, anh yêu em.
Bar lại rộ lên một lần nữa, cô quá bất ngờ,chỉ biết ngồi im đón nhận tất cả, sự ồn ào, những ánh mắt, tình yêu và hạnh phúc.
***
Hắn nhấc bổng cô lên từ khi họ vào thang máy của chung cư. Cô quàng hai tay ôm lấy cổ hắn, thi thoảng cô lại có cảm giác tóc cô rủ lên vai hắn, môi cô chạm vào cổ hắn. tầng 3, lần đầu tiên họ thấy nó thật là cao.
Hắn đặt cô xuống giường, vội vàng với những chiếc cúc áo sơ mi của mình, rồi lại vội vàng hôn cô. Cô giữ hắn lại, nhìn vào mắt hắn.
- Em cũng yêu anh.
Em cũng yêu anh, những tiếng ấy cô đã chờ bao lâu để nói, không phải em yêu anh mà là em cũng yêu anh.
Cô đã yêu và được yêu, tình yêu làm cô tự tin và bạo dạn hơn bao giờ hết. Cô trở mình, ngồi trên người hắn, tháo thắt lưng của hắn dễ dàng như nó là của cô vậy. Cô bám một tay vào những bắp thịt, tay kia trườn trên những cơ ngực và bụng rắn rỏi của hắn. Cô hôn, bằng tất cả sức mạnh của đôi môi, của đầu lưỡi, tất cả sức nặng của cơ thể mình.
Hắn chồm dậy như một cơn lốc cạn Hoa Kỳ, cơn lốc luôn muốn quấn phăng tất cả những gì cản đường đi của nó. Không ai có thể chống lại được sức mạnh của tự nhiên, cả cô và hắn. Cơn lốc không bao giờ muốn dừng lại, còn cô, cô để nó cuốn đi, vào cùng tâm bão, nơi đầy sấm chớp, đầy rung giật…
Truyện của tôi xin được kết thúc ở đây, nhưng câu chuyện của họ có thể vẫn còn tiếp diễn, biết đâu Gilly sẽ vẫn yêu nam nhân vật chính của chúng ta đến khi nào cô ấy có thể, biết đâu cô ấy lại đang chờ đến lúc họ ly hôn, còn Vũ, liệu có để mình yêu nữ nhân vật của chúng ta, hay sẽ kìm nén tình cảm của mình; liệu anh có còn luôn nghi ngờ những phụ nữ quanh anh, hay sẽ đi tìm một tình cảm chân thành??? Mình tôi không thể trả lời hết được những câu hỏi đó, nhưng tôi dám chắc là hai nhân vật chính của chúng ta đã vượt được qua những hiểu lầm để yêu nhau.