Tác giả: Hàn Tử Dạ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134623
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.
Nhiệm vụ liên hoàn, bình thường thì nhiệm vụ liên hoàn cũng không dài lắm, chỉ khoảng 6 cái.
Khi Lăng Tử Tiên, Thiên Tước Lập Phong trả nhiệm vụ cho Diêu Vọng tiên nhân, tìm đến Hà Hoa Tiên Tử, rồi tặng cả hoa sen, lúc này mới nhận nhiệm vụ mới.
Đến một nơi khác là nhận nhiệm vụ mới, hơn nữa Boss khó hơn bình thường, cực tốn thời gian, hẳn nào cả sever có ít đôi được đủ 6 kỹ năng.
Tổ đội của Lăng Tử Tiên, Thiên Tước Lập Phong có thể nói là một tập hợp cực mạnh, một đường phá quan trảm tướng, chiến tích huy hoàng.
Ai biết kết hôn lại phức tạp thế đâu, điều hận nhất là không thể khiến cho đôi vợ chồng táng thân cùng một nơi.
[Trò chuyện mật'> [Lăng Ba Tiên Tử'> Gì?
[Trò chuyện mật'> [Thiên Tước Lập Phong'> Nước mắt.
Lăng Tử Tiên mới phản ứng lại, hóa ra không phải cô hoa mắt… Hay là cả hai nhìn lầm.
Nước mắt trong suốt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy.
Lăng Tử Tiên nhìn theo hướng của đầu rồng, chính giữa Long cung, là một bình đài to, trong có rất nhiều bèo.
Đi tới giữa đám bèo, cảm giác 3D như khiến người chơi thấy đám bèo trôi dập dềnh theo sóng.
Lăng Tử Tiên nhanh chóng phát hiện điểm nghi vấn.
Trong đám bèo dày đặc, nếu không phải cố ý lại gần, chắc chắn không thể nhận ra có ánh sáng le lói như pha lê.
Lăng Tử Tiên thu hoạch, lập tức có câu nói phát ra: Chúc mừng bạn đã lấy được Long châu thủy tinh.
[Trò chuyện mật'> [Thiên Tước Lập Phong'> Chỗ này có khe hở.
Lăng Tử Tiên đi tới bên Thiên Tước Lập Phong, bây giờ cả hai đang đứng trước một bức đồ đằng to, chỉ cần liếc thoáng qua cũng thấy trên trán có một chỗ lõm xuống.
Nếu không lại gần xem, tuyệt đối không nhìn thấy vết lõm này.
[Trò chuyện mật'> [Lăng Ba Tiên Tử'> Để em thử xem.
[Trò chuyện mật'> [Thiên Tước Lập Phong'> Ừ.
Lấy ra viên Long châu vừa nhặt được từ trong túi đồ, lắp vào, đồ đằng váng ánh tỏa sáng chói lòa.
Lúc này hệ thống lại thông báo:
[Hệ thống thông báo'> Chúc mừng hai người chơi đã cởi bỏ phong ấn Long vương, đạt được 500 điểm thân mật vợ chồng, tiền tài 1,000,000.
Kim long bay ra từ hoa văn, to lớn bay cao, mình ánh vàng lấp lánh, xoay quanh một vòng, rồi ngừng lại trước mặt Lăng Ba Tiên Tử.
Kim long mở miệng:”Cảm tạ ân cứu mạng của hai vị, Long cung bị phản loạn, nghịch tử phong ấn ta tại chốn này, đã chờ đợi ngàn năm, cuối cùng cũng gặp được người có thiện tâm. Để biểu đạt lòng báo đáp, đặc biệt tặng bí quyết Chế ngự du long của Long tộc ta, mong hai vị trợ giúp Long tộc diệt trừ nghịch đảng, vạn lần cảm kích.”
Bí quyết Chế ngự du long… Lăng Tử Tiên không biết nên có phản ứng gì.
Giống thuật Huấn thú, chẳng qua một cái để sử dụng với quái thường, còn skill này dùng với rồng thôi.
[Trò chuyện mật'> [Lăng Ba Tiên Tử'> Cái này chắc là nhiệm vụ ẩn trong truyền thuyết?
Lăng Tử Tiên nói đương nhiên không phải ám chỉ nhiệm vụ Long vương bị phong ấn, mà là nhiệm vụ diệt trừ du long, một nhiệm vụ không biết phải tốn bao nhiêu thời gian để hoàn thành.
[Trò chuyện mật'> [Thiên Tước Lập Phong'> Ừ, đi thôi.
[Trò chuyện mật'> [Lăng Ba Tiên Tử'> Dạ.
Còn một nhiệm vụ ẩn nữa nhưng hai người không tham, cả hai quá may nên mới giải được một nhiệm vụ ẩn, đã quá tốt. Nếu không thấy đủ mà cứ làm nốt, nói không chừng bị chém về thành cũng nên.
Đến lối vào, Lăng Tử Tiên cùng Thiên Tước Lập Phong giao trả nhiệm vụ ban đầu.
Giống như những gì hai người đã tiên đoán, rõ ràng có 6 nhiệm vụ, cho nên có 6 kỹ năng, nhưng mà lại phát hiện thêm 1 nhiệm vụ ẩn, nên nhiều hơn cặp vợ chống khác một kỹ năng.
Khi mà hai người trả nhiệm vụ ở hồ tiên Động Đình, hệ thống liền thông báo, liên quan đến kỹ năng vợ chồng thứ 7.
“OMG, Tiên Tiên, không ngờ cậu lại học được kỹ năng thứ 7.” Tiết Nhiễm khoa trương gào thét.
“Công của Thiên Tước Lập Phong.” Mạc Sầu “ôn hoà” quăng ra vài câu nhận xét.
Lăng Tử Tiên đắc ý, liếc Mạc Sầu một cái. “Sửu Sửu, nếu ghen tỵ thì cậu cứ nói thẳng ra.” Không để Mạc Sầu phản bác, cô nói với Tiết Nhiễm: “Nếu không vui, các cậu có thể ly hon rồi lại kết hôn mà, vào hồ tiên Động Đình lần nữa.”
Mạc Sầu nhất thời đen mặt.
Trái lại Tiết Nhiễm, nghe ý kiến của Lăng Tử Tiên, nghiêm túc nghĩ ngợi, 3 phút sau, cô quyết định.”Ý Tiên Tiên không tồi, Sửu Sửu, chúng ta ly hôn rồi lại kết hôn… Ak~”
Đáp lại Tiết Nhiễm là một cú gõ đầu.
Lăng Tử Tiên và Thiên Tước Lập Phong lại “nổi tiếng” thêm một lần, mở ra một kỳ tích mới cho “Tiêu Dao”.
Trong kênh thế giới, lại nổ tung lần nữa.
[Thế giới'> [Không nói gì ♂'> Vì sao lại có kỹ năng thứ 7? Chẳng phải chỉ có 6?
[Thế giới'> [Đừng có hỏi sao lại có nghiệt phong lưu'> Hệ thống bị bug.
[Thế giới'> [Cầm sắt hài hòa'> Nhưng trong phần giới thiệu, có nói tổng số kỹ năng vợ chồng là 8.
Chỉ cần thế Khinh Yên Vụ Ải, Cô nương Hồng Diệp và đôi vợ chồng biến thái Ngọn Đèn Lụi Tàn và Bỗng Nhiên Quay Đầu lên tiếng, sẽ tự động cắt khỏi kênh Thế giới.
Tiếng ồn trao đổi trong phòng