XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss Quá Gian Xảo!

Boss Quá Gian Xảo!

Tác giả: Hàn Tử Dạ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 134443

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/443 lượt.

bắt nạt thảm hại.
Kết quả là Tiên Tiên nổi giận, quét chổi chạy theo đánh người.
Đừng nhìn Tiên Tiên bé nhỏ, nhưng sức thì không bé tý nào đâu, mỗi ngày ăn nhiều cực, lại ưa chạy nhảy, còn thường xuyên bắt nạt bé THiên Triệt nhà hàng xóm, cho nên từ bé đã được luyện “võ công”.
Yêu Yêu không khuyên được, tiến lên gia nhập chiến trường.
Hai cô bé, hết túm lại kéo, không thì đá hoặc cắn, cuối cùng bi phụ huynh người ta trách móc. Nhưng mà đây là 1 cuộc chiến điển hình lấy ít địch nhiều, phe yếu thắng mạnh!
Hiệu trưởng nói chuyện với phụ huynh, bé Yêu Yêu không vui: “Bọn nó dám bảo em con là khỉ hoang!”
Tiên Tiên cũng thẳng lưng, vỗ ngực nói: “Bọn nó bắt nạt chị, con thay mặt công lý tiêu diệt!”
Mọi người đều bất đắc dĩ .
Tuy rằng không phải là lỗi của Tiên Tiên hay Yêu Yêu, nhưng hai đứa vẫn phải chịu phạt. Mà bố hai bé đau lòng, chờ dịp mẹ ra ngoài, lại cho các bé ăn ngon.
Chỉ vì 1 lần “đánh nhau” ấy, Lăng Tử Tiên bắt đầu tập võ, để cho ai dám bắt nạt người nhà.
Lăng Tử Ái thì không giởi đánh nhau, nhưng lại cực kỳ linh mẫn, thiên về đấu trí.
Sau khi hai bé tolại hai người tiểu học tốt nghiệp, hiệu trưởng còn có các vị lão sư đều là chua xót lệ một phen, đứa nhỏ thành tích hảo, nhân bộ dạng hảo, chính là cái kia tính… Ác ma a!
Kết quả là, hai chị em lại gây tai họa khi lên trung học.
Ở tuổi này, học sinh đều biết yêu, ít nhất là lén lút.
Tiên Tiên và Yêu Yêu thuộc dạng xuất sắc, từ lúc lên cấp 3, đã ôm trọn danh hiệu hoa khôi, dù không học cùng lớp.
Lúc này, Tiên Tiên vẫn cố ý hạ thấp bản thân, cũng vì luyện võ mà có vẻ chai sạn nhiều.
Ngược với Tiên Tiên, Yêu Yêu luôn nổi bật ở các phương diện, chị muốn số 1, tuyệt đối không chấp nhận thứ 2, dù là thi cử hay bất kỳ cái gì khác.
Cũng bởi vì Yêu Yêu quá xuất sắc, từ năm hai đến năm ba cấp a toàn gây rắc rối.
Lúc này, Tiên Tiên sẽ đứng ra làm nhân vật dũng sĩ bảo vệ, đá bay những “người cầu xin tình yêu”. Về sau, có thể được xem như thanh mai trúc mã, Tề Thiên Triệt về nước, chuyển về trướng học 2 chị em, mấy tin đồn hường phấn mất dần.
Vấn đề của Yêu Yêu được giải quyết dễ dàng, bởi vì gắn với Tề Thiên Triệt. Nhưng không được hay ho lắm… Tình yêu thầy trò.
Sau lại Yêu Yêu tự học đại học việc học, một bên công tác, Tiên Tiên ưa trường học cuộc sống, liền làm từng bước niệm đại học .
Nhiều năm qua, Tiên Tiên đối xử quá tốt với Yêu Yêu, cho nên Lăng Tử Ái thường xuyên sinh ảo tưởng, chị mới mà em gái.
Tiên Tiên vẫn trước sau như một, lười biếng, chỉ để ý những chuyện mình thích, không thích chả thèm quan tâm, cho nên ở trường chỉ có 2 người bạn là Mạc Sầu, nhiễm Nhiễm.
Yêu Yêu làm việc khá, tự chủ muốn làm nên sự nghiệp, nhiều tiền lương. Tiên Tiên cũng chẳng có lừa bịp tống tiền, đừng bảo sau khi lớn lên thường giữa chị em sẽ nảy sinh khoảng cách, hay nói con gái vốn hẹp hòi, nhưng giữa Tiên Tiên cùng Yêu Yêu điều đó không tồn tại .
Ngoại trừ Tề Thiên Triệt.
Tiên Tiên luôn là người khôn ngoan, cho nên Thiên Triệt không thể phát hiện được, thật sự cô cũng chẳng có cảm tình gì đặc biệt với anh.
Nhưng Yêu Yêu lại…
Vì thế cô làm như không biết, tự du học một mình để cho 2 người có thời gian suy nghĩ, chỉ huy vọng mối quan hệ giữa ba người không bị rạn nứt.
Cũng may Tề Thiên Triệt cùng Yêu Yêu đều là người hiểu biết, không ai cố ý hỏi, tình cảnh này cứ tiếp tục có khi thích hợp hơn.
Về phần Tiên Tiên, từ nhỏ đến lớn đều có mơ ước vô cùng vĩ đại—
Thế giới hòa bình ~