
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/604 lượt.
a hắn dời đến giữa đùi mình.
Bàn tay hắn với vào trong quần lót nàng, ở đó, hoa dịch cũng đã thấm ướt cả giữa hai chân. Lượng thủy dịch kia nhiều vượt quá sự tưởng tượng của hắn.
Sự nhiệt tình của nàng khiến cho hắn muốn xâm lược tất cả của nàng.
Tuy nhiên, hắn mới vừa đoạt lại quyền chủ dộng, không có khả năng ngay lập tức giải trừ khát vọng của thân thể nàng, nhồi vào hoa huyệt thẫm nước kia của nàng.
Hắn muốn chậm rãi nhấm nháp, muốn tất cả nhg thứ khác thuộc về nàng vào tận đáy lòng mình.
Hắn cũng muốn làm cho nàng hiểu, chỉ có mình hắn mới có thể thỏa mãn sự hư không của nàng...
Thượng Quan Tiêu Du chủ động dạng chân ra, mong được hắn giúp giải trừ ngọn lửa dục vọng đang bừng bừng cháy lên trong cơ thể mình.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng mà nghiền ở giữa quần lót nàng, nước từ trong khe hở hẹp kia giờ vẫn còn thấm ướt vải lụa, vết nước loang ra càng lúc càng nhiều.
Hắn mới chỉ nhấn nhẹ một cái là đã ngh
eđ tiếng hoa dịch bị đè ép, trong trẻo mà mê người.
“Đừng tra tấn ta như thế...” Nàng khẽ lẩm bẩm, mất tự chủ vươn bàn tay bé nhỏ của mình ra nắm lấy tay hắn, muôn hắn trực tiếp tìm đến nơi riêng tư bí ẩn giờ đang tê ngứa nhất trên cơ thể nàng.
Ngay lập tức, lưỡi của hắn đẩy ra hai cánh hoa bôi, trực tiếp đi vào hoa phùng thám hiểm, nếm được đến hương vị ngọt ngào của mật hoa.
Nàng cảm nhận được cái lưỡi linh hoạt của hắn đang không ngừng di động trong hoa bôi của mình, đầu lưỡi hắn còn hơi hơi cong lên, hắn mút tất cả những giọt hoa dịch tràn ra vào trong miệng.
“Um.. .Hưm..” Nàng rên rỉ lên, toàn thân cảm thấy đê mê khôn tả.
Giống như đang có trăm ngàn con kiến đang cắn xé thân thể nàng, khiến cho nàng mất tự chủ vươn ra đầu lưỡi, tự mình liếm lấy đôi môi của mình.
Đầu lưỡi hắn đặt trên hoa bối, rất nhanh, tất cả mật hoa rót hết vào trong miệng hắn.
Cái lưỡi linh hoạt của hắn di động cọ xát nơi hoa bối mẫn cảm của nàng. Cái loại cảm giác tê dại mê người này luân chuyển không ngừng khắp thân thể nàng, kích thích đến những nơi mà nàng mẫn cảm nhất.
“Ngươi đã ẩm ướt đến mức này cơ đấy, tất cả đều là hoa dịch của ngươi. Hắn vươn lưỡi cuốn lấy tất cả những giọt hoa dịch ngọt ngào đang chảy ra ồ ồ không dứt kia vào trong miệng mình.
“Ưm... ta muốn nữa..” Nàng lãng đãng than nhẹ, vì được hắn an ủi yêu thương mà trở nên phóng đãng nhiệt tình.
Nàng bỏ đi hết những sự rụt rè đáng lẽ phải có, còn bỏ đi cả bộ dạng quật cường cao ngạo thường ngày. Giờ phút này, nàng chỉ muốn có được khoái cảm tột đỉnh từ những động tác của hắn mà thôi.
Nhưng hắn lại chỉ muốn ve vuốt xoa nắn nàng mà không hề có ý định cho nàng đạt tới cao trào nhanh như vậy.
Nàng sung sướng kêu lên, như là cực kỳ hài lòng với động tác lấy lòng này của hắn, toàn thân nàng như là sắp được giải thoát rồi.
Viên trân trâu nơi hắn đang liếm láp kia cực kì non mềm, xúc cảm tuyệt vời này khiến cho toàn thân hắn trở nên khô nóng, dục vọng của hắn lại một lần nữa thức tỉnh rồi.
Cùng với tiếng kêu này của nàng, ngọn lửa dục vọng lại bị châm lên một lần nữa, cuồng dã xông lên tận óc hắn.
Như là liếm láp viên trân châu kia cũng không đủ thỏa mãn hắn, hắn lập tức dời lưỡi xuống, đi xuống bên ngoài nơi tiêu huyệt ướt đẫm của nàng.
Lúc này, hoa huyệt đang cực kỳ hưng phấn. Cũng bởi vậy, nó bắt đầu há miệng mấp máy, nở rộ ra nhan sắc yêu diễm đẹp đẽ cực kỳ.
Bởi vì hắn không ngừng mút vào, hoa dịch ngọt ngào cứ không ngừng chảy ra từ trong hoa huyệt. Có vài giọt mật dịch hắn chưa kịp nuốt, chúng uốn lượn theo giữa hai chân nàng chảy xuống nệm giường.
Hắ lấy tay vạch hoa bối ra, để cho hoa huyệt hoàn toàn lộ ra trước mặt.
Ngón tay hắn lúc này khẽ vuốt ve cửa miệng hoa huyệt. Cuối cùng, hắn nhồi ngón tay xâm nhập vào bên trong huyệt độn non mềm kia.
Hắn chỉ mới vừa đi vào, tiểu huyệt đã vô cùng tham lam mút chặt lấy ngón tay hắn.
Lúc này, hoa huyệt đang cực kỳ hưng phấn.
Cũng bởi vậy, nó bắt đầu há miệng mấp máy, nở rộ ra nhan sắc yêu diễm đẹp đẽ cực kỳ.
Bởi vì hắn không ngừng mút vào, hoa dịch ngọt ngào cứ không ngừng chảy ra từ trong hoa huyệt. Có vài giọt mật dịch hắn chưa kịp nuốt, chúng uốn lượn theo giữa hai chân nàng chạy xuống nệm giường.
Hắn lấy tay vạch hoa bối ra, để cho hoa huyệt hoàn toàn lộ ra trước mặt.
Ngón tay hắn lúc này khẽ vuốt ve cửa miệng hoa huyệt. Cuối cùng, hắn nhồi ngón tay xâm nhập vào bên trong huyệt động non mềm kia.
Hắn chỉ mới vừa đi vào, tiểu huyệt đã vô cùng tham lam mút chặt lấy ón tay hắn.
Hắn chầm chậm nhét ngón tay vào càng sâu trong đó, làm cho nhục bích mềm mại kia bao vây lấy ngón tay mình.
“Ưhn...ưm” Nàng dang rộng đùi ra. Tay nàng cũng dời đến trên đùi giúp hắn tách ra hoa bối, “Nhạc Thùy ca ca... Cho ta... Ta muốn..”
Hắn híp mắt, thấy nàng đã phóng đãng đến không thể tự kiềm chế lấy mình. Vì thưởng cho sự nhiệt tình này, hắn lại nhồi vào bên trong thêm một ngón tay.
Nàng thoải mái rên rỉ thành tiếng, chuyển động hông mình, nàng muốn làm cho ngón tay c