Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Công Tử Bạch

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341182

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1182 lượt.

br>Việt Cẩm không nói thêm gì nữa. Nàng cảm thấy sức lực toàn thân như mất hết, nhưng chẳng hề gì, nàng không đứng lên nổi thì nàng sẽ dùng hai tay chống đỡ thân thể, dùng đầu gối bò về phía trước.
Đá vụn cào rách y phục, lưu lại trên người vô số vết thương, đã găm vào cơ thể, đau đến thấu tim. Việt Cẩm mặc kệ, nàng cố chấp, không ngừng bò về phía trước. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh thêm chút nữa!
Khoảng cách của hai người rút ngắn dần. Việt Cẩm lẩm bẩm những câu mà đến chính nàng còn không hiểu. Nàng nhìn Nhai Xế chằm chằm, thấy tay áo của hắn cách mình càng lúc càng gần, càng lúc càng gần… Nàng sắp chạm được đến hắn rồi! Việt Cẩm tràn trề hi vọng đưa tay về phía Nhai Xế, nàng thấy đôi mắt đỏ tươi của hắn lóe sáng, tiếp đó hắn cũng đưa cánh tay chỉ còn trơ xương về phía nàng…
Hố đen đột nhiên mở rộng ra, nuốt chửng Nhai Xế vào trong. Đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, khi lạnh lẽo qua đi, cánh tay chỉ còn xương trắng rụt lại, nhưng lập tức bị một cánh tay khác túm chặt.
Đôi con ngươi màu đỏ cực kì kinh ngạc. Cả người Việt Cẩm nhếch nhác nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ.
Yêu tộc không có người thì đã sao?
Còn thiếu một bước nữa thì đã sao?
Nàng cùng con, dù hi sinh tất cả cũng phải đổi lấy giờ khắc này thì đã sao?
Giờ khắc này.
Một lần này.
Suốt đời này.
“Nhai Xế.” Nàng giang tay ôm hắn, giống như trước đây hắn vẫn làm, cam tâm tình nguyện, cẩn thận che mưa che gió cho nàng, “Muội chịu đựng đủ rồi!” Nàng khóc, nói một cách từ tốn mà kiên định, “Muội chỉ cần huynh thôi!”
Sống cũng được, chết cũng chẳng sao.
Yếu đuối cũng được, ngu xuẩn cũng xong.
Lần này, muội chỉ cần huynh thôi.
Ngày mùng tám tháng ba năm thứ mười hai theo lịch Thiên Nguyên, Hoàng tử của Việt Thị hiện thế, Tiểu Chư Thiên Giới biến động.
Ngày hai tháng tám năm thứ mười hai theo lịch Thiên Nguyên, Thập Vạn Đại Sơn mở ra, Yêu vương Nhai Xế trùng xuất.
Tháng tám năm thứ mười hai theo lịch Thiên Nguyên, tất cả yêu tộc chuyển vào Thập Vạn Đại Sơn, Thập Vạn Đại Sơn lại lần nữa đóng lại.
Tháng ba năm thứ mười ba theo lịch Thiên Nguyên, Yêu vương cưới công chúa Việt Thị, Việt Cẩm Tâm làm Vương hậu, cùng chưởng quản yêu tộc.
Năm thứ m ba theo lịch Thiên Nguyên…
Rất nhiều năm về sau, trong Thập Vạn Đại Sơn, nơi chỉ có yêu tộc sinh sống, một cậu bé xinh đẹp, đáng yêu ngồi trên cao, nghiêm mặt nhìn xuống chúng yêu đang hướng về phía mình tham bái. Còn trên một con đường nhỏ cách xa trung tâm của Thập Vạn Đại Sơn, một nữ tử diện mạo không thay đổi nhiều lắm cùng một yêu tộc thiếu mất một cánh tay đang sóng bước bên nhau.
Hai người ngồi đó trò chuyện, dựa vào nhau rồi nhặt một đóa hoa đỏ thẫm vừa rơi xuống. Cô gái nói gì đó, khóe miệng chàng trai nở nụ cười ấm áp.
“A Cẩm, ta thích nàng. Người trong thiên hạ đều biết chúng ta là phu thê, họ sẽ ngưỡng mộ nàng, sẽ biết phu quân của nàng là thiên hạ đệ nhất. Họ cũng sẽ ngưỡng mộ ta, sẽ biết thê tử của ta là tuyệt thế vô song.”
“A Cẩm, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.”
Hậu Ký
Đây là bộ tiểu thuyết đầu tiên của tôi được xuất bản, cũng giống như bất kỳ tác giả nào, khi biết “đứa con tinh thần” của mình được “chào đời”, tôi đã cực kì vui sướng và phấn khích.
Việt Cẩm Tâm là nữ nhân vật mà tôi yêu thích, mặc dù trong quá trình viết, tôi đã bị mọi người đặt cho biệt danh là mẹ kế. Nhưng sau khi hoàn thành cuốn sách này, tôi cũng không thể không cảm thán rằng, cô gái ấy quả thực đã phải hi sinh hết thảy.
Bi kịch lớn nhất của Việt Cẩm Tâm, theo tôi, thực ra không phải là nàng đã hi sinh bao thứ vì báo thù, vì yêu tộc, mà ngay từ đầu nàng đã biết dù có làm gì đi chăng nữa thì phụ mẫu nàng, huynh trưởng nàng, gia đình nàng, quốc gia nàng cũng đều đã mất, không thể quay trở lại được nữa. Nhưng nàng vẫn chỉ có thể bước tiếp, dùng thù hận để nhắc nhở bản thân bước tiếp.
Đây là sự theo đuổi vô vọng nhất.
Nhưng xét về bản chất, dù gì tôi cũng là mẹ đẻ (không phải mẹ kế như mọi người vẫn nói), bởi vậy Nhai Xế xuất hiện. Chàng trai này… Thôi được, thật lòng mà nói tôi thích kiểu đàn ông lạnh lùng như Vân Hàn Cảnh, chỉ có điều, xét đến việc, nếu hai người này ở cùng một chỗ thì dù trời long đất lỡ, biển cạn đá mòn cũng chỉ biết nhìn nhau chẳng nói câu nào. Bởi vậy, anh chàng Nhai Xế hoạt bát thuộc phái hành động của chúng ta bị kịch thay đã bị Việt cô nương thu hút, và rồi họ thành đôi.
Yêu một cô gái trong lòng ấp ủ một kế hoạch quá lớn là một bi kịch, và nếu bản thân mình cũng ấp ủ một kế hoạch lớn như thế… lại càng chắc chắn là bi kịch trong bi kịch. Nhưng, thế thì đã sao?
Giống như đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết này: Hắn yêu nàng, vì vậy hắn bảo vệ nàng, như một người đàn ông đích thực.
Chỉ vậy mà thôi.
Nhân đây, xin chúc cho tất cả những độc giả nữ đều có thể gặp được một người đàn ông đích thực như Nhai Xế. Cũng chúc cho tất cả các độc giả nam… chúc các bạn tốt nhất là không gặp phải một cô gái như Việt Cẩm Tâm… Hi vọng cô gái của các bạn vừa lương thiện, vừa xinh đẹp, lại một lòng một dạ với các bạn.
Cuối cùng, hi vọng cu


XtGem Forum catalog