Tác giả: Nặc Danh Tuyết Tích
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341335
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1335 lượt.
sao lại tìm người tình ở ngoài?'>
Hoa Nhan không kìm được nghi ngờ, hỏi: “Thâm Cung Phấn Đại là ai? Tên quen thế.”
“Uhm? Cậu đang đọc bài post đó à?” Tô Mộ Hinh hơi sửng sốt, “Là pháp sư đi cùng Tình Một Đêm ở trượng phu ấy, cô dâu của Ý Túy Hà Hoan, theo topic đó thì là như vậy, nghe nói là bạn gái trong hiện thực, mới chơi game thôi.”
“À.” Hoa Nhan khẽ lên tiếng. Ý Túy Hà Hoan có vợ rồi? Còn là bạn gái trong hiện thực?
Im lặng im lặng, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị hét lên “cút”, có người đột nhiên gõ cửa phòng ngủ, hại cô xém thì đau hông.
“Tiểu Nhan dậy chưa?” Bên ngoài có tiếng mẹ, mà mẹ cũng chỉ gõ cửa cho có, liền đi thẳng vào, “Sao sáng sớm đã lên mạng rồi?”
“Hinh Hinh gửi cho con cái này, con mới bật một lát.”
“Đợi lát nữa rồi chơi, đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi.”
“Được rồi!” Hoa Nhan ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, “Hinh Hinh, tớ ăn cơm trước, lát nữa lên game rồi nói, bye.”
Vì chuyện gì đó của công ty, hầu như quanh năm bố mẹ không có nhà, rất hiếm khi cả nhà cùng nhau ăn sáng như vậy.
“Nghỉ hè năm nay, Tiểu Nhan vẫn định về thành phố A à?” Bố đương nhiên có phần tò mò, vì sao mấy ngày nghỉ mà Hoa Nhan vẫn im lặng ở nhà.
“Con vẫn đang nghĩ.”
“Hai năm trước con vừa nghỉ hè đã tự mình sắp xếp đồ đạc rồi đặt vé máy bay mà, năm nay sao đến giờ vẫn còn nghĩ?”
Hoa Nhan vừa uống một ngụm sữa bò rất lớn, cố gắng nuối xuống, tỏ ra đau khổ vì bị cha ruột vứt bỏ: “Bố đang đuổi con đi đấy à?”
“Không phải trường học còn chưa quyết định xong à, đến lúc đó rồi nói sau.”
“Nhưng con mà đăng kí thì bố mẹ phải đồng ý nhé.”
Ăn sáng xong, bố mẹ đều đi làm, Hoa Nhan dọn dẹp bàn ăn, đến tầm 8:30 mới từ từ về phòng.
Tắt trang diễn đàn đi, mở cửa sổ game ra. Nhân vật vẫn đang treo máy câu cá ở hậu viện gia tộc, bên cạnh vẫn là Niêm Hoa Nhất Tiếu. Trong túi đã sớm đầy các loại cá, tương đương với không ít kinh nghiệm. Cô ấn cửa sổ mật đang nhấp nháy ra, sau đó cảm thấy dạ dày sôi sùng sục, suýt thì nôn hết bữa sáng.
[Mật'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Nương tử, em treo máy cả đêm cùng anh sao?
[Mật'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Nương tử, có em ở bên cạnh thật hạnh phúc.
[Mật'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Nương tử, tối em mơ thấy anh chứ? Mơ thấy chứ mơ thấy chứ mơ thấy chứ?
Nhìn thời gian gửi tin, chính là lúc cô xuống đi ăn cơm.
Gã này có thể đừng buồn nôn như vậy được không!!!
Hoa Nhan thu cần câu. Cô vừa khẽ cử động, Niêm Hoa Nhất Tiếu cũng thu cần theo, gửi lời mời nhập đội.
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Chào buổi sáng nương tử!
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: Ờ, chào.
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Nếu sau này nương tử định treo máy thì nói sớm cho anh biết, chúng ta tổ đội treo duyên phận, anh muốn cùng nương tử chân ái.
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: …
Hoa Nhan sẽ không nói cho anh ta biết, cô chỉ hứng lên mới muốn treo máy, cũng sẽ không nói cho anh ta, hứng lên treo máy là vì thấy anh ta treo máy. Còn chân ái trong lời Niêm Hoa Nhất Tiếu là khi duyên phận của hai người khác giới đạt đến 120, 700, 3000, có thể lần lượt tặng bình nước, ngây thơ, hồng nhan chân ái cho đối phương ở hồng nhan tu duyên, kiếm được rất nhiều điểm duyên phận.
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: Chúng ta đến đấu trường PK chơi một chút.
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Ặc… Được rồi.
Trò này vừa chơi là chạy không thoát nổi.
Cho đến tận trưa, bố mẹ không về, Hoa Nhan tự ăn gì đó, lại kéo Niêm Hoa Nhất Tiếu vào đấu trường PK. Niêm Hoa Nhất Tiếu cũng nghiêm túc nói với Hoa Nhan về kĩ thuật PK chiến sĩ, cùng với bug thợ săn nên chú ý, kể cả đại địa chi vũ lần trước đã giật cô.
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Đại địa bề ngoài là xảy ra rất nhanh, thật ra cũng có một giây chuẩn bị, lần trước tuy em đã tàng hình, nhưng một khi em phóng kĩ năng, tàng hình sẽ mất. Chỉ cần là đối thủ thao tác mạnh đều có thể kịp phản ứng để giật đại địa của em.
[Đội ngũ'> Quỷ Mai Mai: Anh muốn nói thao tác của anh rất tốt đúng không?
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: … Coi như không tệ.
…
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Em phải chú ý cool down bầy lao của anh, bầy lao có thể né được, chú ý khoảng cách.
…
[Đội ngũ'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Xông tới có bug góc độ, thợ săn là nghề đánh từ xa, chần chừ một chút là được, sẽ không bị chóng mặt.
…
Hoa Nhan đi theo Niêm Hoa Nhất Tiếu đến đấu trường PK tới tận trưa! Đương nhiên đều do Hoa Nhan cưỡng ép. PK qua trưa, Hoa Nhan càng cảm thấy thao tác của Niêm Hoa Nhất Tiếu thật kinh người! Anh ta thật sự nắm được từng chi tiết về ưu, nhược điểm của thợ săn, thậm chí khiến người khác phải nghi ngờ trước kia anh ta chơi nick thợ săn, nhưng đối với chiến sĩ anh ta càng thần kì hơn, dù Hoa Nhan chú ý yếu điểm theo lời anh ta rồi mà vẫn bị ăn sạch, tỷ lệ né tránh cao, đại kĩ năng bị giật mất, cô thậm chí còn muốn khóc chết!
Thời gian dần trôi, Hoa Nhan mới tìm được một chút vui vẻ trong việc PK với anh ta, thua cũng không thảm như trước.
Chín giờ rưỡi, Niêm Hoa Nhất Tiếu cuối cùng cũng được tự d