Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

Tác giả: Đan Đan

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342136

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2136 lượt.

Đặc biệt là những đêm ngủ một mình, nửa đêm lạnh quá thức dậy, muốn nhào vào vòng tay quen thuộc của ai đó, thế nhưng chỉ nghe đánh “rầm” một tiếng, lăn tròn vào gầm giường.
Đưa tay xoa cái đầu đang đau nhức, cô thẫn thờ nhận ra, mình đang bỏ nhà ra đi.
“Con bé này, còn không mau về nhà nhận lỗi với thằng Tích, còn làm giá, cẩn thận không có ngày mất chồng!” – Sáng sớm hôm nào cô cũng nghe mẹ mắng.
“Không cần!” – Cô nói cứng.
Kết quả…
Mỗi ngày đều bị mẹ mắng, mắng đến cả vào nhà vệ sinh cũng vẫn phải nghe, mắng đến cô suýt phát cuồng cả lên. “Tối nay về xin lỗi thằng Tích, đừng quay về đây nữa! Còn về đây tất phải ở ngoài đường!” – Sáng nay, mẹ quả nhiên tuyệt tình đóng cửa không cho cô vào nhà.
Cô biết, với bố mẹ, việc cô lấy Lương Tử Tích làm họ có cảm giác tự hào, được thơm lây vì cô con gái vịt hóa thiên nga của mình. Thực ra, chính cô cũng biết, mình không cứng cổ được bao lâu nữa, cô thực sự rất nhớ anh! Mỗi ngày đến nơi làm việc, thừa lúc anh không chú ý, cô đều nhìn trộm anh…
Cô cúi đầu chán nản cho cái sự mềm lòng của mình.
Vừa đến phòng làm việc, an hem trong cơ quan đang bàn tán sôi nổi.
- Trời, Luật sư Lương giỏi quá!
- Đúng là thần nhân!
- Tôi sắp ngất rồi, tôi đã làm việc ở đây hơn hai mươi năm, kinh nghiệm rõ ràng hơn anh ta vậy mà chưa bằng được một phần của anh ta.
Thấy họ đang hoa chân múa tay bàn tán sôi nổi, hình như có liên quan đến anh, cô tò mò ngó đầu vào:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Minh Minh, đã xem báo sáng nay chưa? Đại gia X đã ly hôn thành công, anh luật sư có bàn tay sắt của chúng ta thế như chẻ tre, đảo ngược tình thế, bên nữ bị thua kiện, tòa án cho phép bên nam không phải đền một xu bồi thường nào! – Chị Mạc ưỡn thẳng cái bụng đã có chút nặng nề, phấn khích nắm tay cô không ngừng lắc lắc – Thần tượng mà! Luật sư Lương đúng là thần tượng của mọi người!
Cô nghi hoặc cầm lấy tờ báo xem, càng xem càng thấy ngây người.
Mẹ ơi, cô biết là chồng cô lợi hại, nhưng không ngờ là anh lại lợi hại đến mức này. Lấy cái tội lừa gạt hôn nhân để phản lại nguyên cáo.
Báo chí viết rằng, luật sư Lương trước tòa đã cho mời nhân chứng mới đến, vạch trần ra rằng bên nữ trước khi kết hôn luôn muốn được gả vào nhà giàu, sự gặp gỡ lãng mạn giữa họ đều là hành động làm quen có mục đích.
Cô đặt tờ báo xuống, thở dài, thực ra những người phụ nữ muốn được bước vào cửa nhà giàu có ai không giở hết thủ đoạn? Người phụ nữ này xui xẻo là ở chỗ chồng cô ta đã thuê Lương Tử Tích làm luật sư đại diện.
Trên chỗ ngồi của cô tự nhiên lại xuất hiện thêm một hộp sữa tươi. Từ ngày đầu tiên cô đi làm đến nay ngày nào cũng như vậy.
Cô rút ống hút, mút từng ngụm nhỏ, lo lắng nghĩ ngợi, không biết có phải Tiểu Trần…
Chuông điện thoại bàn trên vang lên, cô vội vã đặt hộp sữa còn âm ấm xuống, cầm điện thoại lên nghe:
- Xin chào, tôi là An…
Cô còn chưa giới thiệu xong, một giọng nói như than thở đã cắt ngang:
- Tối nay có thể hẹn em ăn cơm không? – Anh đầu hàng, anh thật sự nhớ cô đến chết đi được…
Mặt cô ửng hồng.
- Em… - Cô đã hẹn người khác mất rồi, để cảm ơn Vương Xuân Đạo đã dùng mỹ nam kế giúp cô rước đi một phiền phức lớn, cô cần thết đãi cậu ta một bữa ra trò.
- Nể tình anh đã bị “bỏ rơi” rất lâu rồi, cho anh chen ngang không được sao? – Thấy cô có vẻ do dự, anh thấp giọng nói.
Không biết tại sao, mười một bông hoa hồng màu phấn đó cứ lởn vởn mãi trong đầu óc anh, thực ra anh rất muốn hỏi cô, những bông hoa ấy đã là ai đã tặng cô vào ngày lễ tình nhân hôm đó? Anh phải nhân nhượng chỉ bởi vì anh thực sự rất rất sợ cô sẽ bị người khác cướp đi mất.
-… - Một dòng cảm giác hạnh phúc giống như bong bóng xà phòng vây quanh cô.
Khó khăn lắm mới ngập ngừng nói:
- Để em nói với Vương Xuân Đạo xem sao, xem cậu ấy có đồng ý đổi ngày… - Vì chồng lại để cho người ta leo cây, liệu có đáng bị đánh?
- Chắc chắn như vậy nhé! – Anh cố ý phớt lờ cái ý nói với Vương Xuận Đạo xem sao – Tối này muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà? – Ông trời phù hộ, nhất định phải ở nhà.
Không được! Cho dù là ra ngoài ăn, anh cũng nhất định mang cô về đến nhà!
- Ở nhà đi - Cô muốn về nhà, cô nhớ anh, cứ như thế đi, có cầu thang rồi cứ theo đà mà trèo xuống…
Điều đại kỵ trong quan hệ nam nữ là hai người đều làm giá.
Anh thở phào.
- Sữa còn nóng không? – Anh nói tiếp, bản thân cũng không nhận ra rằng giọng nói của mình đang rất dịu dàng.
- Của anh mua? – Cô kinh ngạc.
Anh không vui:
- Em là vợ anh, không phải của anh mua còn có ai khác mua cho? – Liệu có phải còn có người khác “dòm ngó” cô?
- Cảm ơn anh! – Cô hé miệng cười, lại nhấp một ngụm sữa.
Rất ngọt, rất ngọt.
- Em tặng anh một bộ đồ, được không? – Để chúc mừng anh thắng kiện.
Hôm qua, trước mặt mọi người, luật sư Diêu đã thưởng cho cô một chiếc áo sơ mi nam của một nhãn hiệu nổi tiếng đến kinh người.
Chỉ là…
- Em sợ anh không muốn mặc… - Cô có chút do dự.
- Anh mặc! Chỉ cần em tặng anh đều mặc.