Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1345084
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/5084 lượt.
c cảnh sát!" Dọc theo đường đi, người lái xe cũng không nói câu nào. Đối với thái độ của tài xế Sanh Tiêu cũng không quan tâm, nếu như hắn nói chuyện dễ nghe thì cô sẽ trả thêm tiền xe nhưng đã như vậy thì cô cũng không trả thêm tiền cho hắn làm gì. Ở trên xe, Mạch Sanh Tiêu chợt nhớ ra trong giỏ của cô có vài cái bánh bao, vì khi mang thai cô sợ mình sẽ mau đói nên mới đem theo, cô liền lấy bánh bao đưa cho người phụ nữ kia. Đến cục cảnh sát, Sanh Tiêu dẫn bà ta vào trong, nhưng đang đi thì bà ta vội kéo tay cô không chịu buông " Tây Tây, Tây Tây, con đi đâu vậy?" Cảnh sát kiểm tra tư liệu của người mất tích sau đó đã gọi điện thoại cho gia đình và bảo người nhà tới đón về. Bà ta khăng khăng giữ Sanh Tiêu ở lại, vì vậy cô phải cùng bà ấy đợi người nhà tới. Ba của Cố Tiêu Tây vội vàng chạy đến cục cảnh sát, phải rất vất vả con gái của ông mới được ra khỏi tù nhưng bây giờ thì lại mất tích làm cho ông vô cùng lo lắng, cũng may mà tìm được người vợ đã bỏ nhà đi mấy ngày nay, ông liền chạy vào ôm lấy vợ mình " Mấy ngày qua bà đi đâu vậy? Con gái của mình được ra khỏi tù rồi, tôi với nó tìm bà khắp nơi." " Tây Tây, Tây Tây ở đây này..." Bà chỉ vào Sanh Tiêu đang ngồi bên cạnh mình. Xoa đôi mắt đã rơm rớm nước mắt, ông liên tục cảm ơn Sanh Tiêu " Cảm ơn, thật sự cảm ơn cô..." Mạch Sanh Tiêu đứng lên " Dạ không có gì đâu bác đừng khách sáo!" Cô luôn tin rằng người tốt sẽ được báo đáp, nếu thấy người khác gặp khó khăn mà không giúp đỡ thì trong lòng sẽ cảm thấy không yên. Nhìn thấy hai người họ được đoàn tụ, Sanh Tiêu cảm thấy rất xúc động. Để vợ ngồi xuống ghế, ông quay lại hỏi cảnh sát " Cho tôi hỏi, con gái của tôi có tin tức gì chưa?" " Con gái của ông tên là gì?" " Cố Tiêu Tây." Mạch Sanh Tiêu giật mình, thì ra thế giới này nhỏ thật. " Chưa có tin tức gì cả, khi nào có thì tôi sẽ lập tức thông báo cho ông." Sanh Tiêu đi đến bên cạnh ông " Cố Tiêu Tây là con gái của bác sao? Thật sự là vậy sao? " Làm sao cô biết con gái của tôi?" Nhất thời Mạch Sanh Tiêu cũng không hình dung được cô và Cố Tiêu Tây có quan hệ gì " Cháu với cậu ấy... là bạn." Khi nói xong hai chữ " là bạn" Sanh Tiêu gật đầu nói " Chúng cháu là bạn." " Tây Tây nó được ra tù nhưng rồi lại mất tích, tôi gọi điện thoại cho nó nhưng không có ai nhận máy cả." Mạch Sanh Tiêu nhẹ giọng an ủi " Bác yên tâm đi, cậu ấy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu." "Sanh Tiêu, chúng ta mau trở về nhà thôi." Dì Hà đi tới, nhắc cô nhanh chóng trở về nhà. Sau khi ba của Cố Tiêu Tây nói lời cảm ơn, cô liền an ủi ông vài câu rồi đi ra khỏi cục cảnh sát. Khi Duật Tôn trở về Ngự Cảnh Viên cũng đã là chạng vạng, nhưng vào bên trong nhà thì không thấy ai cả. Hắn liền lấy điện thoại di động ra đang muốn gọi điện thoại thì thấy Sanh Tiêu cùng dì Hà đã trở về, trong mắt hắn đã giảm bớt lo lắng nhưng vẻ mặt thì vẫn còn tức giận. Dì Hà thấy hắn như vậy bà lo không biết phải làm sao đây, còn Sanh Tiêu đã biết quá rõ tính khí của hắn nên cô lại ghế sô pha ngồi xuống đó, Duật Tôn đi tới muốn hỏi cô tại sao lại về nhà trễ như vậy thì cô đã nói trước " Anh đoán thử xem hôm nay tôi đã gặp được ai?" Duật Tôn tỏ vẻ nghi hoặc " Là ai?" Dì Hà chạy một mạch vào trong phòng bếp. Sanh Tiêu nhìn hắn rồi nói " Ba mẹ của Cố Tiêu Tây." Duật Tôn nghe xong dường như đang suy nghĩ gì đó. Mạch Sanh Tiêu đem túi xách để qua bên cạnh " Không phải là ngay đến Cố Tiêu Tây anh cũng đã quên rồi đó chứ?" Cho dù hắn có nhiều nữ nhân hơn nữa thì trí nhớ cũng không có kém như vậy chứ? " Bọn họ có chuyện gì sao?" " Anh biết không, Cố Tiêu Tây đã ra tù rồi!" " Em nói cái gì?" Duật Tôn ngồi xuống bên cạnh Sanh Tiêu " Theo lý thuyết thì người của Nghiêm gia sẽ không bỏ qua chuyện này, anh cho rằng cô ta sẽ phải mục xương trong tù." Sanh Tiêu nhìn ánh mắt của hắn, cô cảm thấy hắn thật sự là người vô tình lãnh khốc " Tôi nghĩ là do Nghiêm Trạm Thanh giúp đỡ cô ấy, dù sao cô ấy cũng bị liên lụy thôi, cô ấy vô tội mà." " Cô ta vô tội sao?" Một tay của Sanh Tiêu chống cằm nhìn hắn " Không đúng sao?" Duật Tôn bắt chéo chân, hắn lầm bầm " Cố Tiêu Tây ra tù... Cố Tiêu Tây." Sanh Tiêu nhìn ra chút manh mối trong mắt hắn " Chẳng lẽ chuyện có liên quan đến cô ta sao?" " Anh nghĩ không có khả năng này, Cố Tiêu Tây tính tình nhu nhược mà gia cảnh của cô ta hiện tại lại như vậy thì làm sao có đủ tiền để thuê kẻ khác giết người được." Nhưng hắn lại nhớ đến trước đây Cố Tiêu Tây đã hợp tác cùng Tô Nhu nên cũng không thể loại trừ khả năng cô ta làm ra chuyện này, hắn lạ