XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đứa Con Của Ác Quỷ Và Thiên Thần

Đứa Con Của Ác Quỷ Và Thiên Thần

Tác giả: Suti

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134602

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/602 lượt.

nhìn về phía bàn nó và đương nhiên nó chính là bia đỡ đạn rồi.Nó không hề biết mà lại mở sách vở ra học một cách ngoan ngoãn và chăm chú nhìn lên bảng.Ngồi gần nó,hắn cứ cười cười ngẩn ngơ.Nó quay sang thấy hắn như vậy chỉ lắc đầu
"khổ người như thế này mà lại bị hâm, tiếc thật
" xong nó lại tiếp tục dán mắt vào quyển sách toán nào đâu hay hắn đang nghĩ xem lên hành hạ nó bằng cách nào.Đang suy nghĩ thì
Bừm bừm............
Điện thoại hắn rung lên, nhìn màn hình hắn đứng dậy đi ra khỏi lớp mà chẳng hỏi ý ai cả.Bà cô tức lắm nhưng không làm thế nào được cũng chẳng dám ho he gì (có mà dám.nói hắn có mà mất việc đi ăn xin à).Hắn đứng ngoài hàng lang nghe điện thoại :
_Có chuyện gì ?_Hắn lạnh lung nói.
_Dạ có thư khiêu chiến của bang Hắc bạch ạ!_giọng trong điện thọai có vẻ rất sợ.
Thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi hắn nấy lạ vẻ lạnh lùng của mình.
_Được rồi chuyển đến trường cho tao.
Nói xong hắn cúp điện thoại và đi thẳng vào chỗ mình lấy cặp nhìn nó rồi nở nụ cười nủa miệng mà nó không hề hay biết.Quay sang phía Lâm Kiệt ra hiệu cho họ ra ngoài. Như hiểu ý Lâm và Kiệt đứng dậy đi theo hắn ra ngoài mà không thèm xin phép.Bà cô nãy giờ tức đến mức đầu nghi ngút khói .
Bọn hắn về thẳng phòng của hội trưởng hội học sinh mà không ai nói với ai câu nào .Mở cửa bước vào hắn đi thẳng ra chỗ tủ rượu lấy ra chai rượu vang tử những năm 50 rót ra 3 ly đưa cho 2 thằng bạn .
_Hai chúng mày biết bang Huyết bạch không?_Hắn nhìn 2 thằng bạn .
_Biết đó là bang trùm thế giới ngầm của Mỹ .Gần đây đã lấn sang Nhật và Hàn .Nhưng nổi bật nhất là người lánh đạo của bang lạ là 1 người rất trẻ tuổi với trí thông minh siêu phàm khiến không những người trong bang điều nể sợ mà tất cả mọi người ở trong thế giới ngầm .gắn với con người đó là truyền thuyết kể về khoảng thời gian mới thành lập bang về mấy năm trước.Một mình người đó đã san bằng bang Chim ưng ở Mỹ chỉ trong một đêm và để tên bang chủ còn sống và ở cạnh mình hầu hạ như là chiến lợi phẩm và hôm sau cái tên bang huyết bạch nổi như cồn với người thủ lĩnh biệt danh
"thiên thần của sự chết chóc
" được mọi người lan rộng trong thế giới ngầm này cho đến ngày nay._Lâm cầm ly rượu vang trên tay lắc lắc.
Ngồi nghe Lâm kể mà Kiệt như người trên sao hỏa mặt mũi ngơ ngác:
_Ghê vậy à ?
_Nhìn mày tao không biết mày có phải người trong thế giới ngam không nữa. _Hắn nhìn Kiệt lắc đầu ngao ngắn bó tay với thằng bạn.
_hịc mày..... _Kiệt xấu hổ bèn lẻn sang chuyện khác _
"Thiên thần của sự chết chóc
" chắc là con gái hả?
_Ừ tao nghe nói nàng đẹp lắm.Đẹp hơn cả thiên thần ._Lâm nói như thể nó là thần tượng tượng của mình.
Hắn nhìn lâm cười thầm nghĩ
" thằng này từ trước không biết đên con gái vậy mà........... haha
" chắc thú vị lắm đây.
Lâm như nhớ ra điều gì đó bèn quay sang hắn:
_Bộ mày gọi bọn tao sang đây chỉ để hỏi thế thôi hả?
_Bang huyết bạch sẽ viếng thăm chúng ta vao tối nay._Nhìn mặt 2 thằng bạn ngu ngơ không hiểu chuyện gì thì hắn liền đưa lá thư cho 2 thằng bạn.Cầm thư khiêu chiến trên tay Lâm và Kiệt mở ra đọc rồi ngẩng mặt lên:
_Thế mày định như thế nào?
_Cứ để tự nhiên đi tao cũng muốn xem có đúng như người ta đồn không haha_Hắn cười thích thú.
_Để vậy liệu có khinh địch không?_Lâm nhìn hắn vẻ ái ngại.
_Vậy thế này nhé..............
Bọn hắn chụm đầu vào bàn tán cái gì đó.(Xin lỗi t/g đứng xa không nghe được).
Quay trở lại với nó.Khi hắn vừa đi khỏi thì điện thoại của nó cũng rung lên .Nó đứng dậy xin phép cô giáo ra nghe điện thoại:
_Chuyện thế nào rồi ?_Cái giọng lạnh lùng của nó 1 lần nữa được cất lên.
_Dạ hoàn thành chờ nghe chỉ thị._Đầu dây bên kia.
_Được 9 giờ tác chiến.
Nói xong nó tắt điện thoại với nụ cười nửa miệng rồi bước vào lớp tiếp tục học.
Thiên thần của sự chết chóc xuất hiện .
Tan học nó đạp thẳng về nhà và chuẩn bị cho buổi chơi tối nay. Hàn Dương đã đợi sẵn nó dưới nhà trong bộ quần áo da mầu trắng bó sát người của sát thủ.Gương mặt đẹp của Hàn Dương đã bị che bởi 1 chiếc mặt lạ mầu trắng có đính 2 viên kim cương đen ở đuôi mắt .
Nó từ trên phòng bước xuống trong bộ quàn áo mầu đen và chiếc mặt lạ có 2 viên kim cương mầu trắng có gắn thêm 1 viên kim cương màu đen .Nó đi thêm đôi giày cao gót 10 phân màu trắng.Nó bước xuống đến bên cạnh Hàn Dương và hai chị em nó sánh bước bên nhau tới xe .Ở đó có Jin va Jun đang đợi bọn nó.Bươc lên xe bọn nó đến thẳng quán bar- địa bàn hoạt động của bang của hắn.
(Jin va Jun là 2 bang chủ lớn nhất của Nhật và Hàn đều đã bị nó thu phục cách đây vài năm trước.)
Bọn nó bước vào quán trước mọi con mắt ganh tị ,hâm mộ , trái tim..... bởi bọn nó quá đẹp,quá hoàn hảo.Chỉ có nó 1 vẻ đẹp rất lạnh lùng. Tiến ra chiếc bàn trống khuât nhưng có thể nhìn thấy và bao quát được tất cả tình hình trong quán bar.Đúng là một chỗ lý tưởng.
Vừa ngồi xuống thì một phục vụ ra :
_Dạ quý khach dùng gì ạ?
_1 vang 50 .2 wuytki 1 sinh tố hấu._Nó nói xong lai nhìn xung quanh.
Một lúc phục vụ bưng rượu ra va khẽ cúi n