
Tác giả: Suti
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134607
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.
a cần biết.
- Là ai mà lại có uy lực mạnh mẽ khiến cho hắn phải nói ra những bí mật đó. Chúng ta chẳng phải đã dùng rất nhiều cách , cương nhu kết hợp mà hắn cũng không chịu hé răng nửa lời hay sao ??
- Đó chính là nữ quỷ. Kẻ mà đã cướp đi nụ hôn của lão Kim Gia Hoà - thủ lĩnh thứ 5 của quỷ khuyết tật.
- Nhưng làm sao mà chủ nhân lại biết nữ quỷ đó sẽ khiến cho Kim Gia Hoà nói ra những bí mật đó??Nó rút điếu thuốc trong bao ra và châm lửa. Phì.... khói thuốc bắt đầu bay loảng thoảng trong phòng. Chỉ cần ngửi qua ai cũng nhận ra được một mùi thơm đặc trưng riêng mà không ai biết khiến cho người ta muốn biết tên loại thuốc lá mà người con gái đó đang hút. Bởi mùi thuốc đó đọng lại cho con người ta một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản trong lòng khi ngửi được. Còn đối với Asmi thì có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó hút thuốc lá. Nhả những làn khói cuối cùng nó mới bắt đầu trả lời câu hỏi vừa nãy của Asmi :
- Bởi vừa nãy khi cho hắn uống thuốc. Ta đã dùng mắt tâm cang để đọc dõ những ý nghĩ của hắn để xem có những bí mật và kế hoạch của Zalo là gì. Nhưng dường như hắn đã bị điểm một loại thần chú khiến ta không đọc được. Chính vì vậy nếu muốn biết bí mật đó là gì thì ta phải khiến chính bí mật đó được nói ra từ miệng hắn. Qua dùng mắt tâm cang ta biết được nữ quỷ truyền lệnh và cướp nụ hôn của hắn chính là Asia. Mà hình như nữ quỷ này ngươi biết rất dõ phải không Asmi.Nghe những lời nó nói khiến trong tim hắn lại văng vẳng cái tên Asia - mối tình đầu đời và cũng là mối tình đã khiến cho hắn trở thành một von quỷ như thế này. Từng hình ảnh , nụ cười của Asia như vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn mới như ngày hôm qua. Chính nàng đã cướp đi trái tim hắn và rồi tự tay đem trái tim của hắn dâng cho zalo để có thể trở thành người tình của Zalo. Hắn căm giận nàng - người con gái bội bạc cùng tên Zalo. Và cũng từ đó trở đi hắn luôn tán tỉnh các quỷ nữ , các cô gái khiến cho họ yêu hắn và rồi hắn cướp đi trái tim của những người đó khiến cho họ phải chịu nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn giống như hắn.
- Asmiiii....Hắn ngửng đôi mắt chan chữa biết bao nỗi uất hận căm thù , đôi mắt đỏ rực ác độc của ác quỷ , đôi mắt nhuộm máu biết lấy mạng người nhìn nó. Nó lại châm một điếu thuốc nữa. Khói thuốc lại lần nữa xâm chiếm lấy căn phòng và cuối cùng vây bám lấy Asmi. Từng khói thuốc xâm nhập vào cơ thể hắn , rồi ngấm vào các mạch máu lan truyền đi khắp nơi giống như một thứ thuốc giảm đau , giảm đi sự giận dữ trong con người hắn , trong đôi mắt ác quỷ của hắn. Và rồi giọng nói thánh thót trong veo kia lại cất lên :
- Có lẽ ta đã chạm vào một nỗi đau nào đó của ngươi. Nếu như ngươi không làm được việc ta vừa nói cũng không sao ta.....Không để cho nó nói hết câu , Asmi đã chen ngang :
- Không sao đâu chủ nhân. Việc này thần làm được vì con người của Asia không ai hiểu bằng thần. Và thần tin việc này cũng không ai làm tốt được hơn thần . Nó gật đầu hài lòng khi nghe câu trả lời của Asmi :
- Đương nhiên rồi. Ánh mắt nhìn người của ta từ trước đến nay luôn luôn làm ta cảm thấy hài lòng mà. Ngươi hãy chuẩn bị một chút đi. Kim Gia Hoà có lẽ sẽ sắp tỉnh rồi . Thứ độc dược mà ta cho hắn uống không phải là cân táng hồn đâu. Vì vậy ngươi đừng làm ta thất vọng.Asmi cúi đầu kính cẩn trước nói rồi nói rõng rạc với vẻ đầy tự tin :
- Xin chủ nhân cứ tin tưởng ở thần.
- Được rồi ngươi hãy lui ra ngoài và chuẩn bị cho tốt.Nó phẩy tay tỏ ý bảo Asmi ra ngoài. Như nhận được lệnh. Asmi nhanh nhẹ lui ra và đóng cửa phòng lại. Giờ đây , chỉ còn lại mình nó ở trong căn phòng này. Nó khé ngâm nhi ly rượu vang đỏ 64 mồm không khỏi mỉm cười
" Kim Gia Hoà, ta xem lần này ngươi có thể giữ được bí mật đó mãi hay không hahaha .
" Nói rồi nó uống cạn ly vang để chuẩn bị xem màn kịch hay do chính mình sắp đặt . Chà chà . Sẽ Thú vị lắm đây.
Đau . Rất đau.
Đó chính là cảm giác mà Kim Gia Hoà nhận được từ thân thể này . Trong cơ thể hắn , dường như đang có hàng trăm , hàng nghìn con côn trùng đang gào thét , đói khát đòi khoét nát thân thể này. Lỗi đau từ từ ngấm dần vào tận linh hồn hắn . Cái gì chứ , " linh hồn " Không thể nào . Hắn không ngờ là Ice lại có thể chế ra một loại độc mạnh đến thế có thể gặm nhấm , hút từ từ linh hồn của hắn như thể đang hít khí ô xi giống con người vậy .
Trong hắn bây giờ cảm xúc lẫn lộn với nhau , nhưng có một điều là hắn đang "hối hận " ử ? Hối hận vì đã không làm theo lời của Ice ? Hối hận vì đã không nói những bí mặt đó để đổi lại mạng sống quý báu đối với hắn ? Không hắn rất có lòng trung thành với chủ nhân. Vì vậy hai từ " hối hận " này không bao giờ được phép hiện hữu trong tâm trí hắn , ngay cả nghĩ cũng không được. Ai cũng có quy tắc riêng và một khi đã đặt ra quy tắc thì phải một mực thực hiện theo. Quỷ khuyết tật cũng vậy . Chúng cũng có quy tắc của riêng mình . Một con người bình thường khi đã gia nhập trở thành quỷ khuyết tật thì phải thực hiện và nhớ rõ 3 quy tắc chung do chính Zalo đề ra : " Một là trung thành với chủ nhân , hai là một khi đã làm không được lươn