Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341525

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1525 lượt.

Giản Ngọc Đình cũng không định buông tha nàng.
“Ta thật sự không biết mà.” Cô cũng không hề quan tâm đến chòm sao, chỉ biết là mình thuộc chòm Ma yết. Điều này là khi đến trường thì bạn ngồi cùng bàn nói cho cô nên cô liền nhớ kỹ. Ma yết có cá tính khó chịu, sau lại mâu thuẫn với chính mình. Dù rất cố gắng, trong lòng nghĩ đến hơi nhiều, nhưng ngoài miệng lại không thốt ra được một lời nào.
“Anh ấy sinh nhật tháng mấy?” Giản Ngọc Đình chịu không nổi, cô gái này phỏng chừng hai mươi lăm năm đều chỉ nhìn sách giáo khoa, làm sao mà ngay cả chòm sao đều không rõ.
“Tháng mười một.” Lộ Hiểu Vụ nhớ rõ trên chứng minh thư của chồng viết như vậy. Sau khi gả cho anh không lâu, bởi vì anh không nói nên cô cũng không hỏi. Hôm đó cô không chú tâm lắm lục lọi thấy chứng minh thư của anh thì lại phát hiện sinh nhật Mạnh Dịch Nam vừa qua một tháng.
“Ngày nào, nói rõ một lần xem nào.” Dương Mị Nhi không kiên nhẫn nổi.
“Ngày hai mươi.” Liệu mấy cô có còn định hỏi dãy số chứng minh thư sao, Hiểu Vụ hiện tại liền phát đi tín hiệu thăm dò.
“Oa oa, chòm sao Bò Cạp! Lão công cô ấy không ngờ lại là chòm sao Bò Cạp khêu gợi nhất.” Dương Mị Nhi vừa nghe liền kích động .
Lộ Hiểu Vụ bị vẻ kích động của mấy cô nương này làm khiếp sợ, chòm sao Bò Cạp? Mạnh Dịch Nam là chòm sao Bò Cạp?
Mới vừa rồi cũng thấy trên màn hình chòm sao thứ ba, rõ ràng là chòm sao Bò Cạp. Bò Cạp cho rằng yêu và tính phúc là một, khi hắn thích một người thì cũng đồng thời nói rằng hắn có tính phúc dào dạt với đối phương …… Quả nhiên thực chuẩn! Mạnh Dịch Nam ngoài trừ dùng thân thể tương thông cùng cô thì cái gì cũng không có nữa!
“Hiểu Vụ ơi, sao có thể hạnh phúc như vậy? Tính phúc của cô tiến bộ lại còn có thể có một đức ông chồng chòm sao Bò Cạp để thỏa mãn mình. Cô thật sự rất làm cho người ta hâm mộ !” Đôi mắt hạnh đào của Dương Mị Nhi ở bên cạnh nhìn nàng như muốn thể hiện tâm tình, Lộ Hiểu Vụ, cô thật sự là nữ nhân hạnh phúc.
“Tôi cảm thấy anh ấy không giống chòm sao Bò Cạp.” Lộ Hiểu Vụ biết rõ Mạnh Dịch Nam đúng là y hệt như bọn họ nói, nhưng ngoài miệng vẫn là giả bộ nghiêm trang. Nếu để cho hai sắc nữ này lại tiếp tục kích động thì cô liền không thể giấu được chuyện thầm kín nữa. Không được, tuyệt đối phải tách ra mà về thôi.
“Không phải vậy chứ, ta cảm thấy chồng của cô thực gợi cảm nha.” Giản Ngọc Đình nói xoi mói.
Xin lỗi, như thế nào mà mắt cô chỉ thấy anh ấy gợi cảm vậy? Lộ Hiểu Vụ âm thầm mặc sức khinh rẻ.
Hai người còn muốn nói cái gì đó, nhưng thời gian làm việc đã đến, các đồng nghiệp của bọn họ đang lục tục quay lại.
*****
Lộ Hiểu Vụ rốt cục có thể trốn vào chỗ ngồi của mình.
Nhưng trong lòng lại bị mấy câu nói vừa rồi của bọn họ gợi lên lòng hiếu kỳ, người đàn ông thuộc chòm sao Bò Cạp rốt cuộc sẽ là dạng gì đây?
Lộ Hiểu Vụ vụng trộm mở Baidu ra tìm tòi tính cách nam nhân chòm sao Bò Cạp. Tùy tay ấn vào một trang, thật dài nha. Cô bắt đầu thực sự nghiên cứu , điều tra. Hừ, so với Mạnh Dịch Nam thì thật đúng là giống y hệt. Trí tuệ, mạnh mẽ, nhẫn nại, đố kỵ, thần bí, lương thiện …… anh ấy chính là như vậy . {hana: baidu là công nghệ tìm kiếm của TQ giống như goog ấy, ngoài ra baidu ở TQ còn được sử dụng nhiều hơn GG nhiều}
Đột nhiên, Lộ Hiểu Vụ trợn ngược hai mắt. Mạnh Dịch Nam trăm phần trăm là người đàn ông thuộc cung Bò Cạp rồi.
Người chòm sao Bò Cạp có sự kích tình quá mức. Nhưng mà nhiệt tình đó không nhất thiết chỉ dùng như một loại phương thức để diễn tả rõ ràng. Đối với người chòm sao Bò Cạp mà nói, tính phúc là một cách thể hiện, là lời chào thân thiết nhất và sùng kính nhất đối với người được yêu nhất. Đó không chỉ là do thân thể phát tiết sự kích tình. Chỉ có ở trước mặt người yêu quý nhất thì sự kích tình cường đại vượt quá mức người thường cùng tinh lực mới có thể biểu hiện ra ngoài.
Khí thế bài sơn đảo hải (dời non lấp biển) đó hơn nữa lại kèm theo cách thể hiện dịu dàng triền miên thật sự làm cho người ta mất hồn. Cứ như vậy, người cung Bò Cạp làm hòa tan chính mình và cũng làm tan chảy đối phương. Nói cách khác, trong các chòm sao thì yêu người cung Bò Cạp sẽ được sảng khoái, tràn trề niềm vui nhất khiến cho người ta khó quên .
Trên lưng Lộ Hiểu Vụ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Xem ra, thật sự xong rồi, kích tình của người này tuyệt đối là rất cường đại. Cô …… Nếu không rời bỏ cuộc hôn nhân này thì đời mình xem ra là chết chắc rồi!
*****
Lộ Hiểu Vụ cứ thấp thỏm bất an suốt như vậy cho đến lúc tan tầm thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Minh Quyên hẹn cô buổi tối đi ra ngoài ăn cơm.
Lộ Hiểu Vụ do dự nửa ngày rồi đồng ý, cô cần bình tĩnh một chút.
Tiện tay gọi lại cho Mạnh Dịch Nam. Mạnh Dịch Nam vừa nghe nhắc đến Minh Quyên thì yên lặng vài giây rồi cuối cùng vẫn đồng ý “Chú ý về sớm một chút.”
Lộ Hiểu Vụ trừng mắt tắt máy di động, trong lòng trăm ngàn sự hối hận ùa đến. Trước khi kết hôn làm sao lại không xem trước chòm sao của nhau một chút, như thế nào liền vớ trúng phải người đàn ông tràn trề sắc dục cơ chứ. Cô thật sự là mệnh khổ hết mức rồi!