Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341500

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1500 lượt.

i đồ đệ của Đỗ Quyên sao?
#110: Trận đấu kết thúc rồi sao? Vì thế người chiến thắng cuối cùng là đại đồ đệ Mr. Bottle?
#111: Không phải chứ! Những người tham gia đấu võ cầu thân yếu tới mức ngay cả đồ đệ của người ta cũng đánh không lại sao? Thế thì đại đồ đệ phải làm thế nào đây? Có ý tốt giúp sư phụ canh võ đài, kết quả không ai qua được cửa, bản thân phải lấy sư phụ sao?
#113: Đúng rồi, sư phụ đâu?
#114: Á? Hoa Đỗ Quyên Nở đâu?
# 115: Không tổ chức hôn lễ sao?
#116: Khe khẽ nói một câu trận đấu vừa kết thúc, hình như Hoa Đỗ Quyên Nở đã, đã offline luôn …

# 131: Bỏ chạy sao?
#132: Sặc, không phải chứ? Cô dâu chạy rồi?
#133: Có chấp nhận được không! Đấu võ đấu mãi mới xong thì người chạy mất?!

Những người theo dõi trên diễn đàn bỗng chốc sục sôi căm phẫn, có người chửi rủa Hoa Đỗ Quyên Nở không giữ chữ tín, lừa bịp mọi người, cũng có người phân tích khả năng đấu võ cầu thân lừa tiền, mọi người bàn tán rất gay gắt.
Cũng như vậy, trong game, sau khi trận đấu kết thúc có một số người còn ở lại đó muốn uống rượu mừng, kết quả người mở võ đài offline.
{Thế giới} {Vô Cùng Yêu Mến}: Hoa Đỗ Quyên Nở offline là có ý gì?
{Thế giới} {Hòn Đá Bật Khóc}: Không phải chứ? Lẽ nào cô ta hủy hôn không lấy chồng nữa?
{Thế giới} {Tiêu Sái Ca}: Đây là lừa bịp mọi người sao?!
{Thế giới} {Vô Cùng Yêu Mến}: Không giải thích sao? Không phải là liên thủ với đồ đệ lừa tiền thiên hạ đấy chứ?!
{Thế giới} {Tiểu Tiểu Pháp Sư}: Đại sư huynh mau nói gì đi chứ! Sao đột nhiên sư phụ lại offline?
{Thế giới} {Nam Cung Mặc}: Nói láo! Sư phụ tôi còn lâu mới lừa đảo!
Khi trên kênh Thế Giới cãi nhau tung trời, cuối cùng nam chính cũng đứng ra.
{Thế giới} {Mr. Bottle}: Mọi người đừng nóng, nhà cô ấy mất điện :) .
Mọi người im lặng.
{Thế giới} {Mr. Bottle}: Yên tâm Đỗ Quyên không lừa tiền đâu, cho dù người chiến thắng cuối cùng là ai cô ấy cũng sẽ lấy. Hôn lễ của chúng tôi sẽ tổ chức vào hôm khác, đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến xem nhận phong bao :) .
Đã chuyển từ sư phụ sang Đỗ Quyên rồi, thật là thuận miệng!
Một số người vẫn thầm hoài nghi trong lòng.
Nhưng thái độ của Bottle quả thực quá tốt, sau mỗi câu nói đều kèm theo hình mặt cười đáng yêu. Anh ra mặt bày tỏ thái độ rồi, mọi người cũng không tiện tiếp tục chửi rủa Đỗ Quyên là kẻ lừa đảo ở nơi công cộng nữa.
Cũng không biết mất điện là thật hay giả, dù sao thì … có rất nhiều người đều chụp lại mấy câu nói của Bottle. Nếu đến lúc đó lại hủy hôn, thì lên diễn đàn tố cáo bắt họ đền tiền là được.
Kỳ Quyên say sưa xem hết năm tập Conan, leo lên giường, ôm gối chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó, Tiêu Tinh ăn xong đăng nhập vào game thì nhìn thấy một đống thông tin trên kênh thế giới. Có người đang chửi Hoa Đỗ Quyên Nở cấu kết với đồ đệ lừa đảo, có người nghi ngờ Hoa Đỗ Quyên Nở muốn hủy hôn, cuối cùng Mr. Bottle xuất hiện, dùng một câu “nhà cô ấy mất điện” để xoa dịu quần chúng, đồng thời nghiêm túc nói: Hôn lễ của chúng tôi sẽ tổ chức vào hôm khác.
Chuyện này… chẳng qua chỉ hai tiếng cô không online, sao đột nhiên trong game lại xảy ra chuyện long trời lở đất thế này?
Chị Kỳ Quyên mở võ đài đấu võ cầu thân? Hơn nữa… Bottle là người chiến thắng cuối cùng? Vì thế Kỳ Quyên phải lấy đồ đệ của mình theo quy định sao?
Đầu óc của Tiêu Tinh có chút rối loạn, nhất thời không hiểu rõ tình hình, nhìn những thông tin lung tung lộn xộn ấy mà cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đúng lúc ấy, đột nhiên cửa sổ chat báo có tin nhắn mới. Tiêu Tinh mở ra đọc, là tin nhắn của Bottle.
“Bạn là chị em tốt của Đỗ Qyên đúng không? Bạn có số điện thoại của cô ấy không?”.
Tiêu Tinh vẫn đang ở trong trạng thái mơ hồ, không nghĩ gì mà nói luôn: “Dĩ nhiên là có”
“Cho tôi số điện thoại của cô ấy, có chuyện gấp cần tìm cô ấy”.
Tiêu Tinh tìm trong điện thoại số của Kỳ Quyên, vừa định gõ cho anh ta, đột nhiên nhớ ra chẳng qua anh ta chỉ là một người bạn trên mạng, vội vàng xóa số đi một cách cảnh giác, nói rằng “Số của cô ấy anh tìm cô ấy mà xin, tôi không dám tự tiện cho anh”.
“Cô ấy không online”.
“Vậy thì đợi cô ấy online rồi xin”.
“…”
“Nếu tui lén cho anh số điện thoại của cô ấy, ngộ nhỡ cô ấy không vui thì tôi sẽ bị xé xác T_T”
“Đáng sợ vậy sao?”
“Đúng vậy, tuyệt đối đáng sợ hơn anh tưởng tượng!”.
“Thôi được, vậy bạn add QQ của tôi đi, có việc gì tiện liên lạc”.
Bạn trong game add QQ cũng là chuyện bình thường, Tiêu Tinh nghĩ một lúc rồi ném nick QQ của mình cho anh ta.
Chẳng mấy chốc, ở góc dưới hiện lên thông báo kết bạn, viết hai chữ “Bottle”. Tiêu Tinh chấp nhận đề nghị kết bạn của anh ta, mở phần thông tin ra xem, tên QQ của anh ta giống tên trên mạng, cũng là Mr. Bottle. Làm vậy rất giống Kỳ Quyên, hai người đều là những người lười nghĩ tên.
Tên QQ của Tiêu Tinh là “Ngày Nắng”, tên thường dùng trong game là “Chờ Một Ngày Nắng”. Mặc dù không khác biệt là mấy nhưng chí ít cũng không lặp lại hoàn toàn, chăm chỉ hơn họ chút xíu.
{Ngày Nắng}: Xin chào ^_^.
Tiêu Tinh lịch sự chủ