
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1191 lượt.
không nhiều đã bị mọi người hợp lực đánh chết.
Kênh Thế giới cùng lúc xuất hiện một dòng thông cáo cỡ chữ lớn:
“Chúc mừng hiệp sĩ Hoa Đỗ Quyên Nở, Mr. Bottle, Ngạo Thị Quần Hào, Nam Cung Ức, Nam Cung Mặc đã thuận lời hoàn thành Phụ Bản Động Nhện, là những người đầu tiên giết chết Nhện Chúa ẩn thân!”
Thông tin này lại một lần nữa khiến Kênh Thế giới sục sôi:
{Thế Giới} {Manh Manh Đứng Lên}: Sặc! Lại là nhóm của Hoa Đỗ Quyên Nở!
{Thế Giới} {Tiểu Tiểu Pháp Sư}: Xúc động quá, lại là sư phụ và sư huynh của tôi! Sư phụ sư huynh ơi, tôi rất yêu hai người >_<
{Thế Giới} {Trâu Bò Hay Không Còn Tùy Người}: May mắn vậy sao, gặp hẳn Boss ẩn thân? Ông đây đánh mười vòng Động Nhện mà chưa gặp Boss ẩn thân một lần nào! Đúng là tức chết đi được!
{Thế Giới} {Xin Đừng Chú Ý Đến Tôi}: Nói mới thấy nhóm này có gì đó rất kỳ lạ. Chẳng phải hôm qua Nam Cung Mặc còn vác loa rêu rao nói là không giết Hoa Đỗ Quyên Nở đến mức phải ngừng chơi sao, sao thoắt một cái lại cùng lập nhóm đánh yêu quái rồi?
{Thế Giới} {Trâu Bò Hay Không Còn Tùy Người}: Tôi đã nhìn thấy Nam Cung Mặc truy sát Mr. Bottle ở cửa Lạc Dương rất nhiều lần rồi.
{Thế Giới} {Tiêu Sái Ca}: Lẽ nào là hóa thù hận thành sức mạnh?
Nhìn thấy những thông tin đó trên kênh Thế giới, bạn Nam Cung Mặc không khỏi có chút đỏ mặt.
May mà Hoa Đỗ Quyên Nở hoàn toàn không chú ý đến những thông tin đó, Mr. Bottle hình như cũng không bận tâm tới những ân oán đó, Nam Cung Mặc cũng yên tâm, mạnh dạn tiếp tục lấy “nick mới mua” làm lý do, mặt dày gửi mặt cười đáng yêu trong kênh nhóm.
{Thế Giới} {Tiên Tiên}: Đúng rồi, các vị đại hiệp đã đánh chết Boss ẩn thân, Nhện Chúa để lại trang bị gì vậy?
{Thế Giới} {Manh Manh Đứng Lên}: Nào nào, các vị đã giết Boss ẩn thân, hãy khoe trang bị để mọi người mở rộng tầm mắt cái nào!
Trong Phụ Bản Động Nhện, những người vừa mới đánh chết Boss đang do dự không biết để ai mở trang bị.
Bởi vì trang bị mà Boss rớt lại trong game này là ngẫu nhiên. Cho dù là sau khi đánh chết Boss, người chơi A và người chơi B đi mở gói đồ thì trang bị xuất hiện có thể cũng không giống nhau. Thông thường sau khi cả nhóm đánh chết Boss, chuyện mở trang bị sẽ giao cho người may mắn với hy vọng sẽ lấy được những trang bị tốt.
Boss ẩn thân rất hiếm gặp, trang bị rớt lại dĩ nhiên cũng vô cùng cao cấp. Nếu là nhóm bạn thân thì ai đi lấy trang bị cũng không vấn đề gì. Nhưng trong nhóm có hai thành viên mới vào, Kỳ Quyên vẫn quyết định hỏi ý kiến của mọi người. Thế nên liền hỏi trên YY: “Ai đi mở gói đồ đây?”
Nam Cung Mặc nịnh hót nói: “Chị Đỗ Quyên chị mở đi mở đi ^_^”
Nam Cung Ức cũng nói theo: “Đỗ Quyên mở đi.”
Ngạo Thị Quần Hào nói: “Chị mở đi, chị là nhóm trưởng”
Kỳ Quyên im lặng một lúc, nói với ai đó không lên tiếng: “Ờ, Bottle đâu?”
Bottle nói: “Đây”.
Kỳ Quyên nói: “Đồ đệ may mắn chứ? Hay là đồ đệ mở?”
Bottle mỉm cười: “Thôi sư phụ mở đi ạ, từ nhỏ đến lớn mỗi lần bốc thăm trúng thưởng, phần thưởng lớn nhất của đồ đệ là một cái chậu rửa mặt”.
Kỳ Quyên: “…”
Thế là trước sự mong đợi của mọi người, Kỳ Quyên bước lên trước mở “gói đồ thần bí mà Nhện Chúa để lại”.
Trong cửa sổ vật phẩm hiện lên trên màn hình có ba trang bị màu tím.
Trang bị trong game phân thành năm cấp trắng, lục, lam, tím, bạc. Trang bị màu trắng, lục là trang bị rớt lại khi đánh tiểu quái, có thể bán cho thương nhân trong game để đổi lấy chút tiền tiêu vặt; trang bị màu lam là trang bị được thưởng khi làm nhiệm vụ, cũng là trang bị chủ yếu của người chơi game hiện nay; trang bị tím là trang bị cao cấp mà chỉ có đánh những Boss đặc biệt mới rớt lại.
Còn trang bị màu bạc là trang bị cao cấp hơn cần người chơi dùng những nguyên liệu đặc biệt và kỹ năng sinh hoạt như khâu, rèn để tự mình chế tạo, thuộc tính cũng tốt hơn trang bị tím. Hiện tại mọi người đều bận nâng cấp, vẫn chưa có người nghiên cứu cái này. Vì thế tính ở thời điểm hiện tại, trang bị màu tím đã được coi là trang bị tốt nhất.
Một lần rớt ba trang bị màu tím, Boss ẩn thân quả nhiên là danh bất hư truyền.
Kỳ Quyên kiểm tra kỹ thuộc tính của trang bị, có một cây trường thương là vũ khí của chiến sĩ, một chiếc nhẫn tăng khả năng tấn công vật lý, mục lựa chọn nghề nghiệp có viết chiến sĩ, kiếm khách đều dùng được, một bộ quần áo tăng khả năng phòng ngự pháp thuật, mục lựa chọn nghề nghiệp có viết: pháp sư, cầm sư đều dùng được.
Như vậy là dĩ nhiên trường thương sẽ chia cho Ngạo Thị Quần Hào, nhẫn có thể chia cho Ngạo Thị Quần Hào cũng có thể chia cho Nam Cung Mặc. Nếu Ngạo Thị đã lấy vũ khí rồi thì dĩ nhiên Kỳ Quyên sẽ chia nhẫn cho Nam Cung Mặc.
Nam Cung Mặc xúc động tới mức múa máy chân tay, nói với Nam Cung Ức trên kênh chat riêng: “A a a a, em lấy được nhẫn rồi! Em còn tưởng cô ta sẽ nhét tất cho Ngạo Thị Quần Hào cơ! Suy cho cùng thì người ta cũng là nhóm bạn thân mà!”
Trang bị mà hai nghề nghiệp đều có thể lấy thì phân phát như thế nào, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay nhóm trưởng. Không ngờ Hoa Đỗ Quyên Nở không tính toán chuyện cũ, chí công vô