
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134499
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.
cha mình.
Chuyện này chỉ có anh cùng ba người bạn biết, ngay cả cha mẹ anh cũng không biết gì, chỉ sợ họ biết rồi sẽ không đồng ý. Anh hy vọng sau khi mình có đủ kinh nghiệm, sẽ tiếp nhận công việc ở công ty, cố gắng để” Long Đằng Microsoft” phát triển.
Hôm nay, anh lại bị một cô gái không hiểu lí lẽ nghĩ anh là một công tử mặt trắng dựa vào gia thế đi lừa gạt tình yêu của con gái, còn nghĩ anh là một tên không ra gì. Cho đến giờ chưa có cô gái nào từ chối quan hệ với anh, đây thật sự là đả kích với lòng tự tôn của một người đàn ông.
Augus giận phát run, hai tay nắm chặt. Thù này không báo không phải là quân tử!
Augus đang tính đi tìm Khả Khả tính sổ thì cô đã đi vào phòng, sau đó thay quần áo, vừa thay vừa đi vào phòng tắm, không bao lâu thì nghe tiếng nước chảy.
Mặt Augus bẩn thỉu cũng không làm mất đi nụ cười báo thù trên khuôn mặt anh tuấn của anh, anh đã biết cách để trừng phạt cô khi dám sỉ nhục lòng tự tôn của anh rồi, anh lặng lẽ đi về hướng phòng tắm….
Mệt quá! Mặc dù hôm nay cô không làm gì, chỉ là sợ hãi một chút cũng làm cô vô cùng mệt mỏi rồi.
Sau khi Khả khả chăm sóc mẹ cô ngủ mới trở về phòng của mình, quyết định tắm nước nóng một chút.
Ở trong nước nhỏ vài giọt tinh dầu hoa hồng, Khả Khả cởi quần áo ra, thả mái tóc dài giúp cho da đầu thoải mái một chút.
Hương thơm ngào ngạt, nhiệt độ của hơi nước tỏa ra làm tiêu tan một ngày mệt nhọc, giờ phút này cô là người hạnh phúc nhất.
Trong lúc cô đang hưởng thụ sự xa xỉ nhất thì có một đôi tay im lặng ở phía sau cô từ từ tiến tới, lập tức che miệng cô lại.
Khả Khả theo bản năng giùng giằng, đưa tay vung một quyền ngay giữa cằm người kia, nghe tiếng người đó kêu lên rất đau, ngã ngồi trên sàn phòng tắm.
Chương 2.2
“Cô gái đáng chết, tôi không chết trên tay cô, cô không cam tâm đúng không?”
“Đàn anh, sao anh lại ở đây?”
Điều càng làm Khả Khả ngạc nhiên là toàn thân Augus bẩn thỉu, trên mặt còn vết máu, vô cùng nhếch nhác.
“Tôi leo vào!” Augus cắn răng nói, vừa ngẩng đầu lên, cảm thấy toàn thân nóng lên, chỉ thấy ngực của Khả Khả không chút nào che giấu bày ra trước mắt anh ta.
Anh thật muốn đưa tay ra nắm lấy, ra sức vuốt ve, hơn nữa lấy ngón tay vuốt ve nụ hoa màu hồng, cho nó trở nên hấp dẫn hơn.......Đột nhiên một gáo nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống thức tỉnh ảo tưởng của anh, anh ta quát to :” Lại gì vậy?”
Từ trên xuống dưới Augus dơ bẩn, đất cộng nước, anh biến thành tượng đất rồi!
“Anh đi ra, nếu không tôi la lên.” Khả Khả tức giận nhìn Augus, nhưng trong lòng rất sợ, dù sao cả người cô không mảnh vải che thân nằm trong một đống bọt, bất cứ lúc nào cũng bị người ta thấy hết!
Augus lúc đầu định là nghe theo đi rồi, anh ta nhìn xuống, lập tức xoay đầu đối mặt Khả Khả.” Đấy, thiếu chút nữa nghe lời em rồi.”
“Cái gì?” Khả Khả mở to mắt, sợ hãi nhìn Augus đang cởi quần áo.” Anh......anh muốn làm gì?”
“Cởi quần áo!”
“tại sao cởi quần áo?”
“Em thấy có người mặc quần áo để tắm sao?”
Không có, nhưng vấn đề là.......” Không phải là anh muốn tắm ở đây chứ?”
Câu trả lời của Augus là chui vào bồn tắm của Khả Khả, hai người đối mặt, mắt to nhìn mắt nhỏ.
“Đi ra ngoài!” Khả Khả dùng đôi tay che lấy bản thân, muốn cô cùng tên đàn ông hư hỏng, không nói đạo lý này tắm chung trong một bồn tắm, cô làm không được.” Anh đi ra ngoài.”
Khả khả vừa giơ chân lên đá Augus đã bị anh nhanh tay bắt được.” Này! bà cô của tôi ơi, em đừng đá lung tung, nếu đá trúng tiểu đệ đệ của anh, làm haị hương khói nhà anh, ba mẹ anh sẽ không bỏ qua cho em đâu.”
Khuôn mặt Khả Khả bị máu tụ lại đỏ bừng.” Được!Anh không đi, tôi đi là được?”“ Anh quay đầu ra chỗ khác!”
“Làm gì?” thật thoải mái đó! Lúc này được tắm trong nước nóng đúng là lên tiên mà.
“Tôi muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn tôi tắm giúp anh?” Khả Khả vừa nói xong liền hối hận, Bởi vì cô thấy ánh mắt Augus thay đổi, giống như một con hồ ly giảo hoạt nhìn cô.
“Không sai. Anh muốn em tắm cho anh.”
“Tôi sẽ không.... ...”
“Không chịu anh sẽ la lên.”
Miệng Khả Khả mở thật lớn, đem lời muốn nói nuốt trở lại, thân thể bởi vì tức giận và sợ hãi mà run lên.
“Nếu anh la to, em nghĩ sao?” Augus dịu dàng hỏi, bàn tay còn cố ý vuốt ve chân của Khả Khả, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa.
Nghĩ sao? Sẽ khiến ba người kia thấy hết, như vậy quá mất mặt, sẽ hủy hết hình tượng uy nghiêm của cô trước mặt ba người kia, dù bất cứ giá nào cô cũng không thể để cho anh ta la lên được.
“Cái tên ác ma này, rốt cuộc muốn gì?” Khả Khả cắn răng hỏi.
Biết Khả Khả không thể thoát, Augus cũng không căng thẳng thần kinh nữa.” chà lưng giúp anh.”
Đè nén tâm trạng muốn lấy cục xà bông nhét vào trong miệng Augus. Anh nhìn cô rồi quay lưng lại. Khả Khả cảm thấy thật tốt là không phải nhìn cặp mắt của anh ta nữa, dưới cái nhìn soi mói của anh ta, cô cảm giác mình sắp tan biến.
Khả Khả ra sức lau bả vai cùng tấm lưng rộng lớn của Augus, cô thuyết phục mình là đang tắm cho một thằng nhóc. Nghĩ là anh ta sẽ kiếm chuyện chọc ghẹo cô nhưng anh ta chỉ n