Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341529

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1529 lượt.

mình, làm cho bé phải chịu nhiều ủy khuất như vậy…. Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không ? » Anh nhẹ nhàng ôm tôi, tay an ủi vỗ lên vai tôi …… Dỗ Tư Tư ngủ xong, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng ngủ, anh ngồi xuống sofa ở phòng khách. « Chuyện quan trọng như vậy , tại sao lại dấu anh ? Nếu không phải anh phát hiện được, em còn tính che dấu đến bao giờ ? » Anh dừng lại trong chốc lát, giọng nói mang theo dày đặc âm mũi : « Mấy năm nay, em rốt cuộc đã chịu nhiều khổ sở sao không nói cho anh biết, không nên chỉ biết chịu đựng một mình….. Không nên sau khi làm anh đau thắt cả lòng, rồi lại còn áy náy hơn nữa biết không ? » « Em không muốn làm anh khó xử, không muốn anh mất đi tất cả có được bây giờ. » « Như vậy em tính chờ anh cưới Đồng Tích, kế thừa tài sản, nhìn anh cùng người khác có cuộc sống an ổn, rồi sau đó nói đây là em thành toàn sao……. em có phải hay không anh đến lúc đó sẽ tức đến hộc máu. ? » Tôi cứ nghĩ chỉ có phụ nữ mới không nói đạo lý, thì ra khi anh nói móc người ta lại bén nhọn như vậy. Nhiều năm ở Mỹ như vậy anh không nói tiếng Anh sao ? Trình độ tiếng Trung một chút cũng không kém đi ? « Chúng ta không phải đang rất tốt sao ? » Tôi ngồi bên cạnh anh, nghiêng người tựa vào vai anh : « Em yêu anh, em không cần danh phận…. Nếu có thể , em sẽ là thư kí suốt đời cho anh, làm một người phụ nữ hiểu biết của anh ! » « Băng Vũ, Em đang nói thật với anh đó à ? Em có phải có thâm cừu đại hận gì với anh không mà lại nghĩ ra một cái phương pháp làm anh sống không bằng chết tra tấn anh như vậy ? » « Nghe nói hai người yêu nhau kiếp trước chính là oan gia, kiếp này vì báo thù cố ý dùng tình yêu để phục thù nhau. » Anh cười khổ. Tôi cùng anh đã dài dòng dây dưa mười mấy nắm, tựa hồ vì tra tấn mà yêu nhau. Khi anh yêu tôi như vậy, tôi lại dùng một câu « Không thích hợp » để cắt đứt tình anh, vài năm sau lại đột ngột xen vào thế giới của anh làm thư kí, để cho anh mỗi ngày nhìn thấy tôi, nhớ tôi, thống khổ không thể nói bằng lời, yêu mà không thể giải bày. Nay anh muốn cưới người phụ nữ khác, tôi lại nói tôi yêu anh, cho anh biết những năm này vẫn chờ đợi anh, ngậm đắng nuốt cay nuôi con gái chúng tôi. Tôi rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với anh đây ! Có ý định trả thù, chỉ sợ không thiết kế tỉ mỉ như vậy. « Nhiều năm qua anh có một vấn đề mãi vẫn không hiểu, em chia tay vì cái gì thái độ lại kiên quyết như vậy. » Anh cười tự giễu nói : « Ở nhà hàng cơm tây nhìn thấy em cùng người đàn ông đó ăn chung, anh cứ nghĩ em phản bội anh, yêu thương người khác, anh lúc đó chỉ hận không thể giết em …. Hiện tại xem ra, nguyên nhân tựa hồ không đơn giản chỉ là như vậy. » « Lâm Đồng Tích chưa từng nói nguyên nhân cho anh ư ?” Đối với người như Lâm Quân Dật. Căn bản tôi không cần nói nhiều, chỉ như vậy anh tự nhiên minh bạch. Ánh mắt anh ngưng trệ thật lâu, rồi chậm rãi trở nên không có tiêu cự. Sắc mặt anh càng lúc càng u ám, so với sắc trời bên ngoài còn u ám hơn. « Từng …. có lần em đã gọi điện đến Lâm Đồng Tích, cô ấy nói với em : « Cô ấy là vị hôn thê của anh. Chỉ cần em rời anh đi, anh sẽ trở về bên cạnh cô ấy….. Cô ấy còn nói : Em nếu thực sự yêu anh, không nên làm anh khó xử. » Anh cắn chặt hàm răng, ánh mắt chợt làm cho trái tim người khác băng giá. Đột nhiên, anh đứng lên, không nói một lời bước tới phía cửa. « Anh đi đâu ? » tôi đuổi theo giữ anh lại : « Coi như đã qua, đều đã là chuyện cũ nhiều năm trước…. » « Chuyện củ ? Cô ta lừa anh suốt năm năm, đây là chuyện cũ sao ? » « Cô ấy có thể không nghĩ em sẽ vì một câu nói này mà rời khỏi anh. » « Cô ta nếu không biết trước kết quả sẽ không nói như vậy ! » Anh không thể bỏ qua nhìn tôi : « Băng Vũ, em không biết cô ta đâu, tâm cơ cô ta sâu không thể lường được ! » « Cho dù năm đó là cô ấy cố ý, cũng là bởi vì cô ấy yêu anh…. Anh đi tìm cô ấy thì được gì sao ? Có thể đòi lại được gì à ? » Giờ phút này, chỉ cần anh ở bên cạnh so với bất kì điều gì cũng quan trọng hơn. « Em cùng Tư Tư chịu nhiều ủy khuất như vậy, có lẽ nào dể dàng quên đi thế sao ? » « Quên đi, một người phụ nữ vì mình mà tranh giành tình cảm, có sai cũng có thể tha thứ…. Bây giờ, em chỉ cần anh ở lại bên cạnh em và Tư Tư, một bước cũng không cần rời đi. » « Trần Lăng…. » Mỗi lần tôi gọi cái tên này, trong lòng vẫn kích động như trước, không muốn rời xa…… Anh quay lại ôm chặt tôi nói : « Được, anh không đi ! » **************************************************************** Một đêm này, nương theo ánh trăng tôi ngắm Tư Tư gôí đồi trên khuỷu tay Lâm Quân Dật mà yên giấc, ngủ như vậy hương vị cũng thật ngọt ngào. Có thể vĩnh viễn nhìn hai người họ như vậy, cũng là một loại hạnh phúc. « Như thế nào lại không ngủ ? » Anh dùng tay kia lau lệ cho tôi. Tôi hỏi lại anh : « Anh cũng không ngủ ? đang nghĩ cái gì vậy ? » Trong bóng đem tôi nghe tiếng anh thở dài thật sâu : « Nghĩ đến em mấy năm này đã sống như thế nào » « Em sống rất tốt, Tư Tư cũng thực hiểu chuyện, cũng thực đáng yêu. » « Tốt đến mức năm năm thay đến mười sáu công việc ? » Tôi thật không biết chống đỡ cách nào, không biết giả bộ n


Disneyland 1972 Love the old s