Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341747
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1747 lượt.
hội '> Chân Phạm: ... Mọi người thong thả nói chuyện, anh đi trước...
Giữa những hàng chữ là nỗi đau thương vô hạn.
>_<
Thế lực chiến hôm đó, các thế lực thù mới hận cũ đồng loạt tham gia, mọi người vẫn nhiệt tình chém giết, chiến thằng vẫn oanh liệt như cũ. Bang chủ đại nhân dẫn bầy sói đói Mông Hồng Thiên Hạ xông lên đánh chiếm đàn tế, dường như không ai cảm thấy thiếu điều gì.
Không... Kỳ thật là có, khi Bang chủ đại nhân chỉ huy Chân Phạm đánh nghi binh tại Mã Đề lĩnh phân tán sự chú ý của Thiên Tịnh Sa, anh lại mải miết kéo bảng thành viên kênh YY thật dài xuống đến kênh của Hồng Tụ đường. Giữa rất nhiều ID tham gia Thế lực chiến kiếm kinh nghiệm kia, "[ Hồng Tụ đường '> Thù Tiểu Mộc" hòa lẫn trong đó, rất khó nhận ra nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy.
Anh cũng không biết vì sao mình lại chú ý đến cô, vì thế tên rình lén nào đó cảm thấy hơi ảo não.
[ Bang chủ '> Thánh Kỵ Sĩ: Con vịt, Chân Phạm, Thế lực chiến xong chúng ta đi chiến trường nhé, kêu thêm Tây Môn.
[ Thượng Thư thế lực'> Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên: Ừ ~~~ tại sao tui thấy có gì đó là lạ. Ông Thánh cứ như là... ừm, cứ như là...
[ Nguyên lão thế lực'> Tây Môn Xua Chó: Chưa thỏa mãn dục vọng!
[ Bang chủ '> Thánh Kỵ Sĩ: [ Giận '>
[ Nguyên lão thế lực'> Tây Môn Xua Chó : [ Ngậm miệng '>
[ Bang chủ '> Thánh Kỵ Sĩ: Tây Môn, ngày mai ông đi tới mấy tiệm đường Nhân Dân với đường Kiến Thiết, mang toàn bộ các máy chưa đủ tiêu chuẩn ra thăng cấp.
[ Nguyên lão thế lực'> Tây Môn Xua Chó : [ Khóc lớn '> Con vịt tui hận ông! ! !
[ Nguyên lão thế lực'> Vạn Phật Triều Tông: Tội lỗi, tội lỗi.
Sáng sớm chủ nhật, Bang chủ đại nhân đăng nhập vào game tại phòng quản lý Vỏ sò xám ở thành phố L.
[ Miền '> Thù Tiểu Mộc: Xếp hàng đợi nhiệm vụ tuần, bốn cần một, mau đến nhập đội.
Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, Bang chủ đại nhân lại gửi tin xin nhập đội. Nhưng khi một loạt hình bốn cái đầu xuất hiện trên màn hình của anh, trong lòng anh lại không khống chế được âm thầm vui sướng.
[ Đội ngũ '> Chân Trời Xanh Thẳm: [ Nước miếng '> lão đại.
[ Đội ngũ '> Lục Đảo Lạnh Băng: [ Giơ tay '> Lão Đại đến dắt bọn em đi làm nhiệm vụ tuần à? !
[ Đội ngũ '> Ly Ca: Xô ngã lão Đại!
Rõ ràng tâm tình của Bang chủ đại nhân không tệ, thản nhiên để mấy cô nhóc đùa giỡn:
[ Đội ngũ '> Thánh Kỵ Sĩ: Ừ, vừa hay anh cũng chưa làm nhiệm vụ tuần, đi cùng đi.
Vì thế trước mặt Thạch Lâm Thiên Tuyệt lão nhân, anh gặp lại Bánh bao, thú cưỡi của cô đã đổi thành thỏ ngọc, vẫn mặc quần áo môn phái Thích khách như cũ. Chỉ là trang bị toàn thân, không biết từ lúc nào đã yên lặng cường hóa đến cấp mười ba, có cánh đỏ. Tuy rằng hiện nay trong Thiên Hạ cánh đỏ đã phổ biến tới mức mười người hết tám người có, nhưng vào thời điểm đó vẫn rất hiếm.
Cho nên ai cường hóa thành công đều hô hoán lên cho bạn bè viết tin bắn pháo hoa chúc mừng linh tinh, khiến mọi người không thể không biết. Mà cô... lại yên lặng lên cánh từ lúc nào chẳng rõ. Bang chủ đại nhân cố gắng khiến cho giọng điệu của mình bình thường một chút. Mà anh cũng không hiểu vì sao giọng điệu của mình lại không bình thường:
[ Đội ngũ '> Thánh Kỵ Sĩ: A, lên cánh rồi sao? [ Vỗ về '> Chúc mừng, Chúc mừng.
Vì thế cô cũng cố gắng nói năng thật bình thường:
[ Đội trưởng tổ đội '> Thù Tiểu Mộc: cám ơn.
Hai chữ cám ơn càng khiến khoảng cách giữa bọn họ như xa hơn.
Bọn lít nhít kia cũng ngừng lại, trong đội nhất thời yên lặng như tờ không có ai nói chuyện, vẫn là Bánh bao phá vỡ bầu không khí trầm mặc:
[ Đội trưởng tổ đội '> Thù Tiểu Mộc: Băng Băng, bạn phụ trách nhận nhiệm vụ nhé. Những người khác không cần xuống ngựa, mình và... để bọn mình đánh là được.
Bang chủ đại nhân cùng làm nhiệm vụ, vội vàng chạy lên giết quái. Vậy là... Ngay cả tiếng sư phụ cũng không muốn kêu sao?
Hai người phối hợp vẫn ăn ý như trước, chỉ là Bánh bao đã không chỉ biết mỗi đánh lén nữa rồi, học xong Ảnh Sát cô bắt đầu học những kỹ năng khác. Cũng phải thôi, muốn kéo người mới thì chỉ học mỗi đánh lén sao đủ?
Đối với người chơi cấp sáu chín, quái nhiệm vụ cấp ba mươi đúng là yếu ớt không đỡ nổi một đòn. Ba người kia cứ liên tục nhận nhiệm vụ, sau đó quái vừa ra con nào đã bị giết con đó, Hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, lại giao nhiệm vụ, lại chạy đến một chỗ khác, lại nhận nhiệm vụ lần nữa, cứ tuần hoàn như thế.
Cô vẫn hiểu ý anh như trước kia, Hoang Hỏa và thích khách vẫn là tổ hợp người mở đường kẻ yểm trợ hoàn mỹ nhất trên chiến trường. Chỉ là mỗi khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo, cô dùng chế độ tìm đường tự động chứ không đi theo anh nữa.
Làm nhiệm vụ Tam Tiên đến lần thứ bốn, Bang chủ đại nhân nhận được tin tức:
[ Bạn tốt '> Lục Mập Hồng Gầy nói với bạn: Ông xã, anh đang ở đâu?
Bang chủ đại nhân đột nhiên cảm thấy kỳ thật hôn nhân đúng là một chuyện rất tồi tệ:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Lục Mập Hồng Gầy: Anh đang làm nhiệm vụ tuần.
[ Bạn tốt '> Lục Mập Hồng Gầy nói với bạn: [ Xoay quanh '> Em cũng muốn đến đó!
Bang chủ đại nhân nhìn bảng đội ngũ:
[ Bạn