XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Tác giả: Ôn Sưởng

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134736

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/736 lượt.

g vững chắc hơn: “…Còn nói không có gì.” Lời còn chưa dứt nụ hôn lắt nhắt dừng trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng dịu dàng, khiến lòng người ta mềm nhũn.
“Em yêu anh, Cố Tích Hoa.” Vì thế em bằng lòng ở bên anh suốt đời, vui cười với anh, ưu sầu với anh, đem tất cả tình yêu chân thật giao cho gia đình này.
“Ừm, anh cũng yêu em.”
= THE END =