Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341003

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1003 lượt.

thấy câu trả lời cung kính mà xa cách này thì nhíu mày. Xem ra, có lẽ cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.






Khi nữ Vu sư cùng với ba vật nuôi đến nơi khói đen mù mịt, cát bụi cuồn cuộn. Ánh mắt Bạch Thiên Trương xuyên thẳng tới acc phụ đang vui vẻ nhảy nhót kia, cảm khái vô vàn. Uống Rượu Bên Suối đang khua gậy phép kích sát một đám quái lòe loẹt sặc sỡ, đột nhiên xung quanh ánh sáng rực rỡ muôn trượng, nữ Vu sư cấp 100 ngồi trên lưng ngựa, hào quang vây quanh mấy vòng, đứng yên bất động.
Bùi Lăng Sơ bất giác ngả người ra phía sau, tránh bị sự phô trương này làm cho hoa mắt, anh không đánh quái nữa, đứng đó mắt tròn mắt dẹt nhìn nữ Vu sư. Nhưng mà một người trên ngựa, một người dưới ngựa, khí thế yếu hơn rất nhiều, thân hình nhỏ bé yếu ớt của Pháp sư thậm chí còn bị chôn vùi trong hiệu ứng ánh sáng ngũ sắc, đến nỗi nhìn không ra. Ngây ngốc đứng yên hồi lâu, Vu sư vẫn không nhúc nhích, Bùi Lăng Sơ nghĩ người này có lẽ bị đơ máy rồi cũng nên, hiệu ứng ánh sáng tráng lệ như thế không đơ mới là lạ, chắc chắn là đơ rồi. Thế là anh lại tiếp tục đi đánh quái.
Đúng lúc Bùi Lăng Sơ khua gậy phép xuất chiêu, Địa Ngục Thú của Vu sư đột nhiên lao tới mãnh liệt, tiểu Pháp sư bạc mệnh bị một sinh vật kỳ lạ trông giống chó giết chết. Lúc này dẫu trì độn anh cũng biết Vu sư kia đang nhắm vào mình, khẽ nhíu mày, vô cùng bình tĩnh đánh chữ.
[Phụ cận'> Uống Rượu Bên Suối: Tại sao giết tôi?
Bạch Thiên Trương nhìn trên thi thể Pháp sư hiện lên dòng chữ, cười nham hiểm, cô thậm chí còn chưa xuống ngựa, chẳng qua là cho Địa Ngục Thú tăng thêm trạng thái bạo kích, ra lệnh tấn công, thế mà tên Pháp sư này cũng chết được, thật đúng là đồ bỏ.
Bạch Thiên Trương buồn bực, BOSS ở nơi luyện cấp của tân thủ? Cô không còn đủ kiên nhẫn, không muốn đôi co nữa, định phủi mông bỏ đi. Pháp sư lại hết sức điềm tĩnh, chậm giãi đánh chữ giải thích.
[Phụ cận'> Uống Rượu Bên Suối: Chỗ Chiêu Hồn Đài có một con BOSS, hình dạng giống quái xung quanh, tên là Lan Lăng Vương. Tôi chỉ giết nó.
Cả mắt và khóe miệng Bạch Thiên Trương giật giật, cô rầu rĩ hồi lâu, câm lặng nhìn trời. Acc phụ của cô là Lan Lăng Vương, có điều lúc đánh quái, để tăng thêm thú vị khi luyện ở cấp thấp, cô dùng Huyễn Hóa Đan, biến nhân vật của mình thành hình dạng giống quái xung quanh, sau đó nhìn hai sinh vật giống nhau như đúc đánh lộn. Tuy nói là hình dạng giống nhau, nhưng người chơi kinh nghiệm đều có thể phân biệt được, bởi vì màu sắc tên của người chơi và tên quái không giống nhau, có lẽ chỉ có tên bỏ đi này, còn gà hơn cả cô hồi mới vào Viêm Hoàng Kỳ Tích, lại tưởng người ta là BOSS để mà chặt chém. Chắc hắn đã từng bị người ta chém, lấy đó làm mô típ, rồi lại không hiểu được thế nào là đi luyện cấp, nên mới đánh nhầm dẫn đến ngộ sát.
Cô tự vấn lương tâm mình, cảm thấy cần phải dạy bảo một chút cho con gà gô này, tránh để hắn lần sau không biết tại sao mà chết, thế là bô lô ba la đả thông não bộ cho hắn.
Uống Rượu Bên Suối sau khi trầm mặc hồi lâu, đánh ra một câu: “Tôi hiểu rồi, thật xin lỗi.” Sau đó hồi sinh về thành.
Khí huyết trào dâng của Bạch Thiên Trương cũng lắng dần, tên Pháp sư này, cũng thật có cá tính.
Bùi Lăng Sơ sau khi trở về thành lại đưa nhân vật của mình đến tiệm tạp hóa mua Hồng Lam Dược, nhân tiện liếc mắt qua kênh Thế giới, trong đống ồn ào thỉnh thoảng lại nhắc đến cái tên Thiên Trương Nhục Cốt Đầu. Bởi vì lúc trước sau khi Bạch Thiên Trương tham gia thi Miss gia tộc xong, cô đã gọi điện cho ban tổ chức, đề nghị thu lại đoạn clip và ảnh chụp của mình, tránh những phiền toái không đáng có, cho nên cũng chỉ có những người chơi từ hồi đó mới biết rõ đệ nhất mỹ nhân này, còn đám tân thủ mới vào thì không hề biết, Bùi Lăng Sơ đương nhiên cũng không biết mình đã giết acc phụ của mỹ nữ. Bình thường Bùi Lăng Sơ chỉ liếc qua kênh Thế giới rồi tắt, lần này lại lưu ý một chút, Thiên Trương Nhục Cốt Đầu ư? Hình như là một người tốt, ít ra cô ta có thể kiên nhẫn chỉ dạy cho người mới như anh, cũng không văng ra những lời lẽ thô tục XXOO cha mẹ anh, khiêm tốn hòa nhã, không có vẻ kiêu ngạo thần khí ngút trời như các acc khủng khác.
Người tên Bùi Lăng Sơ này, nói dễ nghe thì là cá tính nghiêm túc, cẩn trọng, nói khó nghe thì chính là bảo thủ, cứng nhắc, một khi đã quyết định việc gì, sẽ toàn tâm toàn ý để thực hiện, bất luận xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không thể khiến anh để mắt tới, theo như lời mấy anh em cùng phòng, anh có một khuôn mặt đào hoa, nhưng trái tim lại cứng như đá. Vì thế anh mỉm cười, Thiên Trương Nhục Cốt Đầu chưa đảo qua não bộ được một vòng, đã bị anh đá ra khỏi tâm trí, anh nhìn nhiệm vụ chưa hoàn thành, bèn kéo nhân vật của mình ra ngoài thành, mục tiêu trước mắt là thăng cấp đã.
Bạch Thiên Trương nhàm chán đảo quanh vài vòng trên bản đồ, bỗng trông thấy một đội người ngựa kéo tới, chính là gia tộc Muội Muội. Nguyên tắc của cô là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, định bụng hồi thành. Ánh mắt sắc bén của đối phương đã trông thấ


XtGem Forum catalog