Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xuân Tình Nhộn Nhạo

Xuân Tình Nhộn Nhạo

Tác giả: Tinh Hồng

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

ược thúc giục Doãn Doãn.
Doãn Doãn ngập ngừng liếc mắt nhìn tới cái vật đang cương lên kia, rồi chuyển tầm mắt hướng lên trên gương mặt nam tính tựa như Thần Hy Lạp, sau đó âm thầm hít vào một hơi.
Bị hai cô bạn tốt bức bách, mặc dù trong lòng cô có cảm thấy sợ hãi đi nữa cũng chỉ có thể nhắm mắt ra trận, ai bảo cô muốn tham gia vào cuộc hành trình ghi lại dấu ấn cùng với hai cô bạn tốt này làm chi? Thật lòng mà nói, là người tính tình vốn ngây thơ lại hay mắc cỡ như Doãn Doãn nhưng không ngờ trong lòng lại nảy sinh hảo cảm với người “trai bao” có mái tóc vàng ở trước mắt này, vừa nhìn thấy đôi mắt màu xanh dương thâm thúy của anh ta, ngực cô bỗng thấy rất khó chịu, toàn thân như có điều gì đó không ổn, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài.
“Doãn Doãn, nhanh lên! Bọn mình cũng muốn nhìn thử của anh ta xem thế nào, nếu như một lát nữa lỡ bọn mình không rút trúng, không được nhìn thấy, vậy không phải rất không công bằng rất thiệt thòi sao?” Lời nói của Doll cũng thể hiện được sự tiếc hận trong đó, dường như cũng sớm đoán được đêm nay có thể mình rút không “Trúng thăm” vậy.
“Oh……” Doãn Doãn vươn ra đôi tay run rẩy, dè dặt tuột xuống chiếc quần lót màu đen phủ đầy hơi nóng cùng với hơi thở căng tràn nhựa sóng của phái nam.
“Ôi……” Vừa nhìn thấy ngọn đuốc của anh Doãn Doãn không nhịn được hét lên một tiếng, hai cô gái còn lại cũng đồng thanh kêu to.
Lớn quá, lớn thiệt nha! Đây chính là sự kinh hãi thầm than thở trong lòng của ba cô gái.
Chức Hạo nhíu nhíu mày, trên gương mặt quyến rũ giờ phút này như xuất hiện dông bão, chưa bao giờ mình bị làm nhục như thế này?
Nhưng chẳng hiểu tại sao, vừa nãy hai cô gái kia trêu đùa anh đủ trò tà ác anh đều không hề có phản ứng, nhưng cô gái có vẻ nhút nhát mắc cỡ này vừa cởi quần anh xuống, ánh mắt cùng với lời nói vừa thốt ra đã khiến máu trong người anh ngay lập tức chảy cuồn cuộn.
Khi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô không cẩn thận chạm đến da thịt anh, anh thật sự muốn sự vọng động kế tiếp của cô điên cuồng nhiều hơn nữa, chỗ đó có thể trướng lên to như vậy, nguyên nhân một nửa là bởi vì cô.
Trong giới thời trang anh luôn là người vui buồn không để lộ ra ngoài, hành động cử chỉ có vẻ nhã nhặn, tuy nhiên một khi anh đã xác định được con mồi nào rồi thì xưa nay ít ai có thể thoát khỏi móng vuốt của anh.
Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô gái đang cởi quần mình ra, vốn định lên tiếng dọa cô một chút, nhưng khi tầm mắt vừa tiếp xúc với vẻ thẹn thùng e lệ đỏ mặt ấy của cô thì anh quyết định muốn tạm thời án binh bất động, đợi xem rốt cuộc các cô muốn giở trò gì với mình?
Doãn Doãn bị ánh mắt của Chức Hạo làm cho giật nảy mình, cô hoảng hốt muốn tránh né tầm mắt anh, nhưng hành động trốn tránh của cô đã bị bạn tốt phát hiện.
Doll và Hỏa Nhi sực tỉnh lại sau một hồi chấn động, hai người rất có ăn ý nhìn nhau.
“Doãn Doãn, nếu cậu ngại liếm nó thì để mình tới giúp cậu.” Dứt lời Doll liền đè đầu Doãn Doãn ép cô phải cúi đầu xuống hôn cái vật đang nóng hừng hực kia.
Doãn Doãn quẩy người đi nhưng tiếp tục bị Hỏa Nhi đưa tay tới chặn cô lại không cho cô tránh né.
Hương vị nam tính xa lạ xộc vào mũi và miệng cô, môi cô chạm lên “cậu em khổng lồ” đỏ rừng rực kia. Mà Doll và Hỏa Nhi còn đùa gian ác đè đầu cô xuống, báo hại Doãn Doãn không chịu nổi muốn há to miệng kêu cứu, nào ngờ lại nuốt luôn cái vật cứng ngắc nóng rực ấy vào trong miệng.
“Ưm…… Ô……” Vật nóng rực đó nhồi vào trong cái miệng nhỏ xíu của cô, đã vậy còn càng lúc càng sưng to lên.
“Doãn Doãn, mùi vị không tệ chứ?”
Doãn Doãn tránh né bước tiếp theo, khó khăn nhả ra thỏi sắt ở trong miệng, cô chật vật ngẩng đầu lên lúc cùng chứng kiến vẻ mặt tuấn tú đầy vẻ khổ sở của Chức Hạo, cô cũng nghe được anh phát ra tiếng rít nhẹ.
Cô sợ đến mặt không còn giọt máu, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, “Mình không chơi nữa, mình muốn về khách sạn trước!”
Mắt Doãn Doãn lóng lánh ánh mắt, chỉ muốn mau mau rời khỏi chỗ này, cô cảm thấy ánh mắt của người thanh niên như muốn nuốn chửng mình không chừa một manh giáp, nếu một lát nữa đây ông trời không phù hộ để cô rút được sâm có chữ Vương, cô chỉ có nước bị sốc mà chết mất.
“Không được, Doãn Doãn, bọn mình ai cũng nếm thử qua anh ta rồi, bây giờ mới bắt đầu vào phần cao trào của trò chơi rút thăm này!” Hỏa Nhi lấy ra ống thẻ đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa tới trước mặt ba người.
Lúc này Chức Hạo đã bị khơi lên lửa dục, toàn thân khổ sở khó nhịn bị ba cô nữ sinh nọ hoàn toàn bỏ quên. Anh nhíu xoắn lại hai hàng lông mày, toàn thân không thể nhúc nhích chỉ có tiếng thở dốc gấp rút là dấu hiệu chứng minh mình đang còn sống.
Đôi mắt màu xanh dương kia trở nên quỷ quyệt khó phân biệt, không biết trong lòng anh ta hiện đang nghĩ gì.
“Mình có thể không rút được không?” Len lén lau đi mùi vị của người nọ còn thoang thoảng trên môi, Doãn Doãn khiếp sợ mong đợi nhìn hai cô bạn tốt của mình.
“Dĩ nhiên không được, vì tình hữu nghị của chúng ta cũng vì sự cạnh tranh công bằng, chúng ta nhất định phải rút thăm. Doãn Doãn à, cậu