Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Tác giả: mewzakuro

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341077

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.

húng ta xin hiệu trưởng lập lớp mới trong đó chỉ có chúng ta học mà thôi,lớp chúng ta sẽ là 10D21 được không?

_Good idea-Lâm Tinh giơ ngón tay cái lên

_Để vụ hồ sơ em lo cho-Tuyết Đan vỗ ngực giành nhiệm vụ

_Phòng học và bàn ghế để tớ và Lâm Tinh xử lí-Bảo Ly nháy mắt tinh nghịch

_Còn tớ và Vương Tuyết chờ các cậu hoàn thành công việc-tôi nói chắc nịch

5 người chúng tôi bèn lên phòng hiệu trưởng để 3 người đó làm việc còn
tôi và Vương Tuyết tám chuyện với nhau.Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau,bàn
ghế đã được kê rất gọn gàng,hồ sơ hoàn tất nhanh chóng,thời khóa biểu
cũng có nốt.Căn phòng chỉ có 5 cái bàn vừa y,căn phòng khá nhỏ để đề
phòng người khác muốn vào đây học chỉ cần viện cớ phòng này nhỏ không
tiện học đông người.Tôi đứng hùng hồn ở giữ lớp hô to lên:

_We generation,bây giờ chúng ta là thần dân của lớp 10D21

_Yeah!!!!!-5 con người như hòa làm 1 vỗ tay với nhau

Bên cạnh lớp này là sự im lặng đến phát sợ,như màu xám phủ trên học viện này.Có lẽ những ngày tối tăm mới chỉ bắt đầu.



Chương 7



Buổi tối đi dạo thật tuyệt!!Hiện tại tôi đang đi trên con phố khá xa so
với nhà tôi.Gió thổi làm những cái cây gần đó hơi nghiêng nghiêng,chúng
như muốn chống trọi lại với thiên nhiên vậy.Nhưng điều tôi thấy lạ nhất
là mới chỉ có 7h mà mọi người đi đâu hết rồi.Hôm nay là ngày gì nhỉ?Có
đám con trai đi ngang qua tôi nói chuyện với nhau:

_Hôm nay mày đừng có ra ngoài đấy-thằng A nói

_Sao vậy?-thằng B hỏi

_Thế mà mày không biết sao?Hôm nay là ngày 3 bang hội mạnh nhất tập
trung đấy,chớ mà ra ngoài coi chừng bị dính lây thì mệt đấy-thằng C giải thích

_....

Tôi chỉ nghe được 1 nửa đoạn hội thoại của đám con trai đó.Mèn ơi!Mấy
cái bang hội xã hội đen đang ở quanh đây sao?Mình phải về thôi không lại bị dính nữa.Bíp!Bíp!Ai vậy ta?Tôi quay lại thấy Bảo Ly,Tuyết Đan,Vương
Tuyết,Lâm Tinh vẫy tay tôi lại.Cả bọn đó đang ngồi trên chiếc mui trần
đời mới màu đỏ hiệu(xin lỗi t/giả mù mấy cái tên hãng xe-.-).Bảo Ly gọi
tôi:

_Tuyết Linh,lên xe đi

Tôi làm theo lời Bảo Ly,xe lao nhanh về phía trước.Đến nơi trông như chỗ đua xe của các bang hội thường tụ tập trên phim vậy.Bảo Ly dẫn chúng
tôi đến khán đài chọn chỗ ngồi.Tôi quay sang hỏi Bảo Ly:

_Nghe nói hôm nay có mấy bang hội tụ tập lại đúng không?

_Ừ đúng rồi,còn có các bang hội khác nữa-Bảo Ly cười nói

_Em yêu không biết sao?Ngày này chỉ có 1 lần trong 1 năm hôm đấy-tên Lâm Tinh cà chớn chen miệng vào

_Với lại họ sẽ tổ chức đua xe giữa các bang hội đấy-Tuyết Đan chỉ vào mấy các xe moto đã chuẩn bị sẵn

_Mình muốn đua thử-tôi nhìn vào những chiếc xe moto bóng loáng

_CÁI GÌ CẬU ĐÙA ÀH?-4 người hét lên

_Không được sao?-tôi nhăn mặt hỏi

_Nếu muốn đua thì phải là tay đua có tiếng,ở đây có những khúc cua rất
nguy hiểm có khi đã có người chết vì việc này đấy-Vương Tuyết lo lắng
nhìn tôi

_Mình muốn thử-tôi nói như đinh đóng cột

_Được rồi,em sẽ đăng ký cho chị,chị đi theo em-Tuyết Đan kéo tôi đi theo

Đến chỗ đăng ký,tôi đành vào thay đồ đua xe vào.Bước ra,đập vào mắt tôi
là chiếc xe đỏ cực bắt mắt.Chắc cái xe này đắt lắm,cả đời tôi làm cũng
chưa có chiếc xe này ấy chứ.

_Chiếc xe ấy chính là chiếc xe chị em đã từng đua đấy,chị phải chiến thắng đấy-Tuyết Đan động viên tôi

_Chị sẽ chiến thắng-tôi nắm chặt tay

_Mời các thí sinh ra vạch xuất phát-trọng tài thông báo

Tôi ngồi trên chiếc xe phóng đến vạch xuất phát.Tôi quay sang thấy 3
gương mặt rất quen thuộc.Thì ra 3 tên khỉ hôi cũng tham gia vụ này,có 10 người tất cả đều là người của cadc bang hội trừ tôi ra.Game on!!

_Bắt đầu,ĐOÀNG!-trọng tài nổ phát súng đầu tiên

11 chiếc xe phóng như điên về phía trước,ban đầu thì khá ổn nhưng đến
khúc cua gần vực khá sâu.Có 3 chiếc bị mắc kẹt ở đó,còn lại 7 chiếc vẫn
tiến về phía trước.Khu vực thẳm khoảng 3 mét đang gần 7 chiếc xe đó.4
chiếc xe nhảy lên vượt qua 3 chiếc xe phanh lại.Trong 4 chiếc xe đang
tiếp đất đó trong đấy có tôi.Còn 1 chiếc màu đen,màu trắng,màu xanh đang đua song song với tôi.4 chiếc xe như đang hòa làm 1 tạo nên một khung
màu rất đẹp.Đây mới chính là đoạn nguy hiểm của cuộc thi.Chỗ đích cách
xa chúng tôi cỡ 20 mét bên dưới là những cái đinh rất nhọn.Run quá cố
lên!1,2,3 nhảy.Tôi nhảy xe lên quay quay vòng tròn trên không trung.Một
hồi lâu,4 chiếc xe cùng chạm đích.Vậy là hòa cả rồi.Chán thiệt sao lại
hòa chứ.Hình như 3 chiếc xe đó đang ép tôi tạo thành vòng tròn không 1
chỗ ra.Tên đi chiếc xe đen cởi mũ ra không ai khác chính là tên Lâm
Phong,hắn đứng trước mặt tôi hỏi:

_Cô là ai?-Lâm Phong lạnh lùng hỏi

_Kiểu đua đó chỉ Dương Tuyết Linh làm được thôi-tên xe trắng cởi mũ ra chính là tên Minh Tuấn

_Trình độ đua đó chỉ có cô ấy mới bằng chúng tôi-tên xe xanh cũng lặp lại hành động như 2 tên kia,Hoàng Nguyên

_Cởi mũ ra


Pair of Vintage Old School Fru