XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga

Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga

Tác giả: bupbexuongrong01

Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015

Lượt xem: 1341050

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1050 lượt.

bước ra từ phía sau Long

_ thế không được đâu tỷ _ Tường Hải kéo Ly lại

_ không sao , anh ấy sẽ hiểu cho chị _ Ly mĩm cười _ giờ thì đánh đi

Mọi người tránh sang một bên cho cuộc chiến không cân sức này diễn ra. Nga
đang rất đắc ý và nghĩ sẽ cho Ly quỳ xuống xin lỗi nó cùng bọn đàn em.
Ly đang rất nhỡn nhơ đợi Nga ra đòn . Khi đã chuẩn bị xong, Nga lao
nhanh vào Ly làm mọi người choáng váng với tốc độ của cô không thua gì
Wildness, trong chớp mắt Nga đã nằm dưới đất rên la mà vẫn chưa hiểu tại sao. Ly tiến lại nắm lấy áo Nga đồng thời tát cho cô một cái đau đớn
xem như trả lại cái tát lúc nãy, Ly định tát thêm một cái nữa thì

\

_ ngừng tay _ tiếng Khoa vang lên từ sau đám đông. Đi cùng anh còn có một anh chàng khá là handsome

_ không liên qua tới các người _ Long nắm lấy cổ áo Khoa

_ bỏ ra _ ánh mắt khoa lạnh lùng hơn bao giờ hết, từ đó giờ không ai dám nắm áo anh như dz cả

_ được nếu mày đi chỗ khác chơi _ ánh mắt Long cũng không thua Khoa vô cùng sắc và lạnh.

Khoa hất tay Long ra và 2 người lao vào đánh nhau tới tấp, các chiêu thức ra nhanh đến nỗi tác giả hoa cả mắt không nhìn thấy gì hết. Chỉ biết Long
đá thẳng vào đầu Khoa, k hề nao núng Khoa đã né được và trả lại bằng một đòn vô ngực nhưng Long cũng không khó khăn gì tránh được. Ngay sau đó
chàng trai lúc nãy đi cùng Long ra tay ngăn cản.Và giờ là trận chiến
giữa 3 người , Long đánh Khoa thì anh kia đỡ, Khoa đánh Long thì anh này cũng đỡ, cứ thế bao nhiêu đòn đều bị anh hóa giải. Đến lúc thấy không
an toàn anh chàng lạ mặt đánh Long và Khoa làm cả 2 bật ra xa và trận
chiến kết thúc . Xem ra anh này cũng không đơn giản.

_các người rãnh quá nhĩ ra đây xen vào chuyện con gái ak ? _ Phương Ly đã bỏ Nga ra và tiến về lũ con trai nhiều chuyện kia.

_ Angel tụi anh đang giúp em đó _ Khắc Hạo hơi sock trước thái độ đó của Ly

_ Angel ak _ người con trai đó nhìn Ly

_uhm thì sao _ Ly vẫn không xem ai ra gì _ giờ thì đi về ngủ thôi mệt quá _ nói xong Ly bước đi tĩnh bơ

_ uhm về thôi hết chuyện rồi _ Mimi nhí nha nhí nhảnh chạy theo tỷ tỷ

_ trời ơi , Angel em đúng là _ Công Tài potay

_sao cô này kì thế nhỉ _ Anh Phong cũng khó hiểu

_ về thôi _ Long nói

_ Khoan đã _ chàng trai lạ mặt gọi Long lại

_muốn đánh nữa ak _ Long bực bội

_ tôi là Shin_ chàng giới thiệu tên oỳ kìa

_mày tên gì không liên quan tới tụi tao _ Thiếu Hùng chỉ vào Shin

_ tôi muốn biết cô gái tên Angel có phải là Phương Ly Angel k ?_ Shin vẫn hỏi Long mà không quan tâm tới ai khác

_ sao mày biết ? _ Long ngạc nhiên

_ trả lời tôi _ Shin k cần biết thái độ Long ra sao mà ánh mắt đã trở nên sắc hơn bao giờ hết

_ uhm _ Long nhìn Shin đầy thắc mắc_ anh muốn gì ở Angel

_ không có gì _ Shin nhẹ giọng

_ mày biết nhỏ đó hả Shin? _ Khoa thắc mắt

_ không có gì _ Shin nhìn Khoa rồi quay sang nói với Long _ cám ơn

Một ngày gây lộn xộn cho trường của nhóm Ly đã kết thúc. Tất cả về nhà ngủ một giấc đến giữa đêm có tiếng điện thoại reo

Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết

Tình ta vỡ mau quên nhau thì hơn

Ngàn lời anh nói suốt kiếp mãi mãi

Chỉ yêu mỗi em nay em phải quên

Người ơi vì sao vì sao vì sao thế

Trái tim của anh đành mang hình bóng khác

Em muốn trách anh nhưng không đành

Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết

Người đi mới hay tim em còn yêu

Tình kia dang dở lúc ấy mới biết

Chỉ riêng có em yêu anh mà thôi

Người đi vì ai vì ai vì ai thế

Để bây giờ anh về đây em buồn em khóc

Em đã cố quên anh lâu rồi


_ a..l..o.. _ Ly kéo giọng nhảo nhẹt do còn ngủ

_ tỷ tỷ

_ Sinh có chuyện gì mà gọi tỷ dz ? _ Ly ngồi bật dậy

_ em mệt quá tỷ ơi _ Sinh than thở

_ sao dz ? Thuận Khải ăn hiếp em ak ? _ Ly quan tâm

_ dạ không, anh ấy tốt với em lắm

_dz tại sao em mệt hay do công việc của casinos?

_dạ, dạo này có rất nhiều người tới casinos quậy phá, hôm nay anh Khải vì đỡ giúp em một đòn mà bị thương giờ tay phải bị treo lên cổ rồi không làm
được gì hết nên … _ nói đến đây Tường Sinh đã khóc òa lên trong điện
thoại

_ Sinh ak đừng khóc nữa em tỷ biết rồi mai tỷ sẽ về _ Ly cố gắng an ủi em gái

_ hixhix không tỷ không được về

_ sao vậy ?

_cha không cho em nói với tỷ nhưng vì em rối quá nên mới làm liều gọi cho tỷ

_ tại sao cha không muốn tỷ biết ?

_em không biết, nếu tỷ về cha sẽ mắng em ak

_uhm dz thì để tỷ lo cho, em đừng khóc nữa nghe chưa ?

_dạ , thôi tỷ ngủ đi, em phải chăm sóc anh Khải đây

_uhm , nhớ lo cho sức khỏe của mình đó

_dạ

Kết thúc cuộc nói chuyện với Sinh giờ long Ly rối như tơ và cô quyết định. “BENG BENG BENG BENG”

_MỌI N