
Tác giả: bupbexuongrong01
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341065
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1065 lượt.
nghẹn lời_ câu cuối cùng cô ấy nói là đừng cho Angel biết
_ … …. _ cả phòng im lặng
_ tại sao? _ Rose thắc mắt
_ tôi sẽ kể mọi người nghe _ Snake nhìn gương mặt thiên thần của Pinky
rồi kể lại những gì cô bé đã nói vời anh _ Pinky nói “ …. …. … …. …”
(lúc này t/g bị đẩy ra ngoài, máy nghe trộm chưa kịp gắn nên k nghe được bọn họ nói quáy gì hết, hixhix )
Cuối cùng họ đã k cho Angel biết, nhưng họ kể hết với Đường Long để anh có
thể lo liệu mọi việc bên đó đồng thời bảo vệ Angel. Một đám tang màu
trắng đã diễn ra âm thầm tại nhà họ Trần. Tất cả nhìn Tường Sinh trong
chiếc áo cưới màu trắng, chiếc áo mà cô ao ước được mặt trong ngày vui
của mình, cùng người con trai cô yêu bước vào nhà thờ để xây dựng cuộc
sống , cuộc sống hạnh phúc của hai người. Nhưng tất cả đã k thành hiện
thực, hiện giờ gương mặt ấy giờ vẫn nở một nụ cười xinh như hoa làm đau
đớn bao trái tim. Một ngày đau thương lại trôi qua, ông bà Trần đã suy
sụp rất nhiều, các cô gái cùng những chàng trai thì lặng lẽ làm việc,
riêng Snake thì nhốt mình trong nhà suốt. Mọi việc vẫn tiếp diễn nhưng
chỉ thiếu hình ảnh một cô gái lúc nào cũng dùng tình cảm chân thành nhất đối xử với mọi người. Hông Kông giờ là nỗi đau, còn tại Việt Nam một
nỗi đau khác sẽ đến chăng ???
_ họ đã lên máy bay rồi ak ? _ Ly cầm tách càfe hỏi Vi và Mimi
_ dạ, sao tỷ không tiễn họ _ Mimi thắc mắc
_ tỷ không thích _ Ly trả một cách vô tình_ chỉ là tạm thời chia tay thôi đâu cần tiễn chi cho mệt
_ nhưng … _ Mimi
_ thôi Mimi chuẩn bị đi học nào _ Tường Vi ngăn Mimi lại khi cô bé tính nói gì đó.
* Tại trường học.
Khi nhóm người Phương Ly đang vào trường thì xung quanh có hàng ngàn lời
bàn tán xôn xao. Một tên không biết trời cao đất dày là gì lên tiếng
_ đồ con vịt xấu xí
_ câm miệng _ Mimi quay phắt lại tặng ngay cho thằng đó một ánh mắt lạnh đến kinh người
Tất cả rơi vào im lặng không ai nói gì nữa. Vào đến lớp bọn con gái nhìn Ly rồi lại làm việc của tụi nó, đám con trai vẫn luôn thắc mắc về chuyện
Ly đậu Misteen nhưng chỉ bàn tán trong âm thầm. Thì ra ai cũng biết
việc Ly đã đánh bại Kiều Nga hôm qua nên không hó hé gì nữa. Không khí
lớp nặng nề chưa từng thấy, quá ngột ngạt Phương Ly bỏ ra ngoài khi
trống đánh vào lớp
_ ek đi đâu dz ? _ Kha lớp trưởng hỏi
_ không liên quan tới mấy người _ Ly lạnh lùng nói rồi bỏ đi
_ cái đồ xấu mà chảnh_ Kha tức tối
_ câm cái miệng chó của mày lại đi _ Long quát vào mặt Kha kèm theo một cặp mắt lạnh như băng
Phương Ly đi vòng ra sân sau rồi bị thu hút bởi một tiếng khóc va đồng thời có một người đang đi theo Ly. Khi đã đến nơi phát ra tiếng khóc, Ly lại
bên cạnh người đó ngồi xuống mà không nói gì
_ hixhix tránh ra đi, tôi không muốn nghe ai khuyên tôi nữa đâu_ cô gái
phát hiện có người bên cạnh nhưng không nhìn xem người đó là ai
_ tôi không rãnh _ Ly vẫn không mở long
_ bạn là … _ cô gái nhìn thấy Ly mà ấp úng_ xin lỗi, tôi tưởng cô là bạn của tôi
_ không có gì
_sao bạn ở đây sắp vô tiết rồi đó (dạ hồi nãy là vô học nên còn 15' đàu giờ)_ cô gái đã ngừng khóc mà bắt chuyện với Ly
_ tôi không thích ở trong lớp đó, buồn tẻ _ Ly trả lời tĩnh bơ_ bạn đâu khác gì tôi
_ uhm, tôi tên Diệu Ngân, bạn là Missteen mới của trường đúng k ? _ Ngân nhìn Ly nở một nụ cười tươi như hoa
_ vớ vẩn chứ Missteen gì
_ sao lại nói thế ? _ Ngân thắc mắc
_ thôi kệ tôi đi, sao ngồi đâu khóc vậy ? _ Ly bắt sang chuyện khác
_ hix hix hix _ k nhắc thì thôi, nhắc tới thì Ngân tiếp tục khóc.
_ nek đừng khóc, tôi có làm gì bạn đâu ? _ Ly hơi rối, loay hoay tìm
gì đó lau nước mắt cho Ngân thì một bịt khăn giấy chìa ra
_ nek , đưa Ngân đi _ một chàng trai xuất hiện
_ u..h..m , bạn _ Ly hơi bất ngờ _ thanks
_ không có gì _ nói rồi tên này ngồi xuống bên cạnh 2 cô gái
_ Ngân đừng khóc nữa, có gì nói mình giúp cho _ Ly lau nước mắt cho Ngân và khuyên (ak Ly biết quan tâm bạn bè oỳ)
_ hức hức hix _ Ngân đang cố kiềm nén, rồi cô thấy chàng trai bên Ly _ anh Khoa sao anh ở đây ?
_ tình cờ thôi _ Khoa nhìn Ngân cười nhạt _ sao em ở đây khóc vậy ?
_ kể ra em thấy xấu hổ quá_ Ngân ngại ngùng khi hot boy của trường đang ngồi đây
_ không kể thì thôi, về lớp _ Ly đứng dậy
_ nek thiếu kiên nhẫn vừa thôi cô em ? _ Khoa kéo tay Ly
_ ai em của mấy người cái đồ boy nóng boy lạnh_ Ly cố gở tay mình ra nhưng vô phương vì anh này khỏe kinh khủng
_ gì nóng với lạnh hả ? _ Khoa khó hiểu cộng thêm sock vì chẳng ai dám nói anh như dz
_ sao ? không được hả ? _ Ly nghênh mặt lên
_ cô … _ Khoa đơ
_ hai người cho em xin đi _ Ngân can ngăn _ em sẽ kể mà
_ nói lẹ _ Khoa và Ly quát Ngân rồi ngồi xuống nghe chuyện
_ thật ra em đang bắt cá 2 tay _ Ngân hơi ngại ngùng
_