Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Muốn Yêu Thì Phải Đánh

Muốn Yêu Thì Phải Đánh

Tác giả: Kauhi @ tw.blog

Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015

Lượt xem: 134959

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/959 lượt.

hể chống trả

- Phản bội ta ư, ta ko để mày chết dễ dàng như vậy

Bi lấy chai axít nồng để lên mắt Khưu Trạch, anh rên rỉ đau khổ

- Nếu mày nói trong nhóm còn thằng hán gian nào nữa, ta sẽ cho mày chết nhẹ nhàng.

- Có giỏi thì hãy giết ta, nhưng ngươi cũng đừng hòng mà thoát, ta đã phát tín hiệu cho trung tâm, họ sẽ tới trong tíc tắc

Bi banh miệng Khưu Trạch nhét thật nhiều bọ cạp vào, cảnh tượng thật tàn nhẫn và khủng khiếp. Hebe nắm lấy cây dao, Ella đã cản cô lại, ra dấu
cho cô bình tĩnh cho qua. Hebe đành rút trở lại cây dao vào túi

Xong Bi và thủ hạ vội vàng lên trực thăng thoát nạn, Hebe Ella rút quân trước khi cảnh sát ập tới

****************************

Ra tới cổng thương mại, Jay đã đợi từ lâu :

- Tôi muốn khám xét vali

- Anh lấy quyền gì ?

Jay đưa thẻ cảnh sát ra :

- Trinh sát hoàn gia

Hebe giao va li cho Ella, kêu cô hãy cùng thủ hạ mang nó về. Rối lấy dao ra :

- Tôi ko cho xét đấy, anh thật dại dột khi đi có 1 mình, còn tôi thì cả 1 nhóm

Ella ngang nhiên xách vali đi cùng thủ hạ, Hebe nhất quyết cản đường, 2
người đánh nhau nảy nửa trước cổng thương trường, chiêu cuối cùng, dao
Hebe kề trước cổ Jay, gậy Jay dừng lại bên hông Hebe

- Hãy đâm mình đi, vả lại đó cũng ko phải là lần đầu tiên ( Jay chừng mắt nhìn Hebe, ánh mắt như với vẻ trách móc )

-

Mắt Hebe ứa lệ, sự thật cây dao của cô đã cắt cổ Jay 1 vết máu đỏ thắm
ra. Đây là lần lđầu tiên cô thật sự ko cầm được cảm xúc, 1 giọt nước mắt đọng trên hàng mi nhưng ko rơi ra, ko muốn làm nhưng bắt buộc phải làm
sao lại chua chát quá. Cô ko muốn làm tổn thương anh, nhưng tại sao, anh cứ phải bắt cô làm thế

Hebe thu dao lại cất vào túi, giơ đôi tay ra :

- Hãy bắt mình !

- Cậu có biết, nếu mình bắt cậu, cậu sẽ phạm 2 tội cản trở cảnh sát và đả thương cảnh sát, phải ngồi tù

- Biết chứ, nhưng nếu ko cho cậu bắt, cậu sẽ chịu để yên sao

- Sự thật, mình chỉ cần biết sự thật. Và mình sẽ giúp cậu

- Sự thật, mình sẽ có rất nhiều tiền, đó là sự thật duy nhất

- vậy mình ko còn cách nào khác

Jay lấy còng số 8 ra, 1 bên khoá vào tay Hebe, bên kia khoá vào tay mình

“Xin lỗi, mình phải làm thế để bảo đảm an toàn tính mạng cậu” ( Jay ngẫm nghĩ )

“Cậu là đồ ngốc”

2 người đi dạo từng bước trên phố đêm với tay mỗi người bị khoá lại bởi
chiếc còng, đã thu hút ko ít ánh mắt tò mò, tuy nhiên, họ vẫn mặt kệ mọi người mà cứ đi lòng vòng thản nhiên trên phố, 1 câu cũng ko nói

Rồi Jay rẽ vào 1 hồ bơi do bọn đàn em quen biết của anh làm chủ, bọn họ
lập tức đuổi khách đi, để cả hồ bơi cho anh làm gì thì làm

Anh tháo còng cởi chiếc áo ra xong lại khoá trở lại vào tay (đúng là dư hơi )

Hebe liếc mắt nhìn, thấy chỗ hông phải của anh còn đang băng lại bởi vết thương mà Hebe đã đâm. Hebe làm vẻ lạnh nhạt nói :

- Vết thương chưa lành mà anh bơi gì chứ ?

- Cô quan tâm sao !

Anh nhảy tùm xuống, bị vướng bởi chiếc còng, anh giật mạnh 1 cái, kéo Hebe xuống luôn

Mặt kệ, Hebe cũng theo anh ta, anh ta bơi đi đâu cô bơi tới đó. Bơi được nửa tiếng anh lại lên bờ, ko thèm mặt áo. Lại tiếp tục kéo Hebe ra phố
với chiếc khăn lông che thân. Thật chẳng hiểu họ đang làm gì, nói họ
đang đi chơi riêng ư, ko giống ! Trả thù nhau, hoang đường ! Làm gì thì
chỉ có 2 người mới biết

Tuy nhiên cuộc dạo phố đã bị đứt đoạn khi Ella đã tìm được họ, 1 phát
súng bắn đức chiếc còng, 1 phát súng bắn uy hiếp Jay. Lần nửa Hebe đã bị cứu thoát mà Jay ko thể làm gì. Vì cái dại dột lớn nhất của anh, là ko
chịu mang theo súng bên mình



Chương 24: Lộ Tẩy



Lão Hắc đang nói chuyện với vài tên thủ hạ thân cận :

- Tại sao dạo này những vụ làm ăn của chúng ta hay bị thất bại thế

- Đại ca, bọn cớm cứ ập đến ngay lúc chúng ta giao hàng, dường như có người nào đó đã báo tin cho họ vậy

- Ko thể nào, những vụ làm ăn của chúng ta chỉ có người trong nội bộ biết, làm sao có thể lộ ra ngoài được. Ko lẽ...

Lão Hắc bất chợt hồi ức lại cảnh tượng Hebe đẩy ông ra lúc N.S bắn lén ông, hình như lúc đó tay Hebe đã chạm vào cổ tay ông

- Suỵt ! ( ông ra hiệu cho người đem máy dò tìm tới, quả như rà ra tín
hiệu ) Thằng lùn, mai chúng ta giao 500 kg ma tuý ở đâu nhỉ ?

- Dạ ở xa cảng, 11 giờ đêm

- Được, mai ta sẽ đích thân đi

Tiếng nói phát ra thông qua vệ tinh truyền tới bên tai nghe của N.S, N.S tắt máy, nói tự tin :

- Lại bắt được cá, tối mai 11 giờ

- Nghe rõ ( các nhân viên FBI khác cười nói )

*********************************

Tối hôm sau tại xa cảng, 1 chiếc thuyền lớn cập bến, 1 ông trùm đội nón và kính đen bước ra cằm chiếc vali lớn

Thằng lùn xách 2 vali bự mở ra cho hắn xem, toàn phấn trắng

- Đứng yên ! Các ngươi đã bị bao vây

Xung quanh


Teya Salat