
H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!
Tác giả: Kid
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134703
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.
ụp cổ tay Tulip kéo đi ra ngoài mà để mặc LAura ngơ ngác đứng
đó.....Một lát sau,tại bờ hồ sông
_Ren....bỏ tay ra.....bỏ tay Tulip ra.....làm gì vậy.....đau quá à.....
Đến lúc này,Ren mới hất mạnh tay Tulip xuống rồi trừng mắt nhìn cô bé nói.....
_Cảnh cáo Tulip....Tulip mà còn đi chung với thằng con trai đó.....thì đề nghị bước ra khỏi lâu đài của Ren ngay lập tức.
_Vậy thì Tulip cảnh cáo Ren,Ren mà còn đi chung với nhỏ Laura thì Tulip
vẫn sẽ đi chung với Lu.....Tulip bướng bỉnh trả lời khiến Ren giận quá
đưa tay lên đọnh đánh Tulip.....Trong phút chốc đó,một bàn tay khác đã
nhanh hơn giữ lấy tay Ren và đẩy Tulip sang một bên....Ren không thèm
nhìn người đó là ai mà quát lên
_Tránh ra....mày muốn chết hả?
_Đúng....muốn chết đấy.....Tất nhiên giọng nói đó đều làm cả Ren và
Tulip ngẩng mặt lên.....Không ai xa lạ đó chính là Lu....một hình ảnh Lu khác....một hình ảnh Lu đẹp trai rất táo bạo.....
Điều đó càng khiến Ren điên tiết hơn.....cậu hất tay ra và bảo
_Nè....ngươi là ai mà dám cản trở một vị hoàng tử như ta hả?
_Ta là ai ngươi không cần biết....nhưng đã là một vị quân tử thì không
nên mạnh tay với người con gái....mà chính là vợ mình.....Lu đáp với vẻ
trang nghiêm khiến Tulip ngạc nhiên đến mức không thể hiểu tại sao Lu
lại nói lời như thế được với Ren......Ren sock đến mức không thể nói
được gì liền im lặng một lúc rồi tiếp tục
_Ta thích đấy...cô ta là vợ ta,ta có quyền nói sao ta nói.....còn
nữa.....ngươi không là gì đáng để nói chuyện với ta....khôn hồn thì xéo
trước khi ta giận dữ lên......
Đến lúc này,giọng của Ren thật sự,thật sự giận dữ.Tulip sợ Lu sẽ xảy ra chuyện gì liền chạy đến kéo tay Lu đi
_LU ơi.....thôi đi....kệ Ren đi....em không sao mà.....em quen như thế rồi.....
_Sao là không sao được....anh không sợ nó đâu....gì mà con của vua
Roenxi chứ......tưởng con vua là có thể lớn chuyện với vị hôn phu của
mình à......
_Ngươi................
_Thôi anh Lu....làm ơn mà.....Tulip năn nỉ
_Em bỏ tay anh ra đi....để anh nói cho em nghe.......và để cho nó
nghe.....Ngang đây,Lu dừng một lúc rồi tiếp tục nhìn thẳng vào mặt Ren
buông một câu_Nói trước....tôi sẽ cướp Tulip từ tay anh đấy....chỉ không biết lúc nào thôi.............
_HẢAAAAAAAAAAAAAA..............Ren và Tulip đồng thanh hét.....