
Tác giả: Emanon
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134942
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/942 lượt.
Rầm.
-Lần sau nhớ mặt chị mà tránh xa ra nhé , chó kon. - Băng nói.
-Dạ..-Thằng con trai và đồng bọn bị Băng đánh đồng thanh.
Bộp bộp..........
-Rất tốt . Con gái mà đánh nhau giỏi thật . Hơn cả lũ con trai.
Băng giật mình , tưởng thằng nào định cắn lén , bay lên , giơ chân đạp thẳng vào mặt nó....
Uỳnh . Lại thêm một thằng nữa ngã. Băng liền hối hả chạy vào chỗ thằng đó hỏi han :
-Ê , anh gì ơi , chết chưa ? Còn đi được không???
-Cô đá tôi suýt gãy răng còn hỏi những câu " tử tế " thế cơ à??
-Ai biết đâu tại tưởng anh định đánh lén tui...Mặc kệ anh . Chuồn đây.
Nói rồi nó chạy dọc bờ hồ về nhà . Về đến nhà , bây giờ mới có 3h chiều.
-Tiểu thư lên gác ông chủ gọi ạ.
-Vâng.
Băng mở cửa , ngồi xuống ghế .
-Ta có chuyện muốn nói với con.
-Nói luôn , nhanh , lẹ , vòng vo quá.
-Cái con bé này ! Ba muốn cho mày đính hôn với con trai của ông Hạ....
Papa Băng chưa nói xong thì
-KHÔNG THÌ SAO MÀ CÓ THÌ SAO HẢ BA?.
-Ơ kìa , ba mày chưa nói hết , không
thì mày phải dọn ở ra sống tự lập và không nhờ đến MỘT-ĐỒNG-NÀO của gia
đình và bạn bè - Ba nó nhấn mạnh.
Suy nghĩ của Băng : Thà chịu nhục chứ không chịu chết đói !
-Con đồng í.
Rồi nó ra ngoài . Đóng RẦM cửa như để xả tức.
Mở điện thoại ra , hình ảnh đập vào mặt nó bây giờ là một con ma...
-THẰNG ANH CHẾT BẰM CỦA MÌNH LẠI LẤY ĐIỆN THOẠI NGHỊCH ĐÂY MÀ - Băng hét trong suy nghĩ.
Mặc kệ cái hình , dù sao Băng cũng chẳng sợ ma. Băng ấn vào số 0966xxxx . Số của con Phượng Sói .
-Alô ?
-Ê , Phượng à , tao đây.
-Tao là con nào?
-Mày mù àh mà ko nhìn số. Băng đẹp gái đấy
-Ừ . Có việc gì không ?
-Đi chơi tí đi . - Băng nói giọng buồn rũ rượi.
-Sao thế ? Giọng mày ăn nói như kiểu ngày mai bố mày đẻ em bé ý!
-Hơn thế nữa , ngày mai tao phải , phải , phải , phải...
-Nói nhanh má mèi lên !!
-Phải đính ước với cái thằng dở hơi thần kinh bệnh hoạn vớ vẩn của nhà họ Hạ . Điên hết cả máu.
Bỗng có một người bước ra từ cánh cửa ở tầng 3 :
-Cô bảo ai dở hơi , bệnh hoạn , thần kinh ? - Giọng một người con trai.
-Éo ai bảo anh . Nhận vơ.
-Ừ . Tôi là con trai nhà họ Hạ đấy . Không bảo tôi bảo ai - Long lên tiếng .
[-Cái gì đấy Băng ? - Phượng hỏi.
-Thôi tao cúp máy. Đến nhà tao đi.'>
-Thì có sao?
-Chẳng sao nhưng tôi ghét bị gọi như thế - Long gắt.
-Ổ ôi "CHỒNG-CHƯA-CƯỚI ĐẸP-TRAI" mà khó tính thế nhờ - Băng nhấn mạnh cụm từ như để trêu Long.
-Ai là Chồng cô hả con nhỏ thô lỗ ?
-Yên tâm đê tôi cũng chẳng muốn thế đâu Ai lại đi cưới một tên dở hơi , bệnh hoạn , nóng tính như anh chứ.
-Ê , con Băng kia mày có xuống đi chơi với tao không - Phượng hét.
-Thôi , chào anh , tôi đi chơi với trai đây , đừng ghen nhé
-Grừ con nhỏ kia...Cô đâm đầu vào ô tô chết luôn đi!!!!!!!!!! Mà con này giống con nhỏ hôm qua bay lên đá mình thế nhỉ???
-Có chồng để hú hí quên bạn bè nhá con vô ơn. - Phượng trêu.
-