Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Tác giả: Emanon

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 134959

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/959 lượt.

y qua được mặt tao á kon đ.ĩ :-j

- Thật sự mình là Phượng..........................

- Kìa! Băng! Sao em đánh Phượng .

- Cái !@#!@#%$&%*@#!$#! mày gớm nữa >"< Cả anh nữa đây é.o
phải Phượng đâu màk cứ Em làm gì thế :-j Này nọ vớ vẩn vv.v.. :-j

Băng bực quá chạy đi luôn >"<

Tuấn vẫn vui vẻ với con bé nhưng đầu luôn nghĩ "Tại sao Băng lại đánh
Phượng. Chẳng phải chúng nó là bạn bè sống chết có nhau sao..."



Chương 12



Chỗ Long :

Long thì đang nhậu nhè say khướt rồi tự ngồi lảm nhảm một mình … Hoài
nhận được tin nhắn của Long nên cũng qua đây để đón Long vê…Ông trời lại ác thế này này.Long tưởng Hoài là Băng nên nói " Băng anh yêu em " :-ss Rồi hôn Hoài < khiếp tả đến cái cảnh này Jumi muốn đập đầu vào gối
quá =.=" > Băng lại còn trùng hợp đi qua đấy nhưng mà chậm hơn mấy
giây nên chỉ nghe thấy " ... anh yêu em " , Băng nghĩ :

Chậc chậc , giới trẻ ngày nay ở đâu cũng nói yêu được Mà mình cũng nên
hóng một tí để sau này thích thằng nào còn có cơ hội mà chấm chấm =))

Băng quay mặt vào bàn của Long thì thấy cảnh Long đang hôn Hoài.........

Suy nghĩ của Băng : " Mình có thích thằng Long đâu mà sao tim mình đau
thế >"< Khổ !! Nó yêu Hoài chứ có yêu mình đ,' đâu mà cứ phải như
này nhờ :"> Chắc tại mình đói quá < Sặc =.=" > Đi tìm quán cơm nào ăn nhanh nhanh rồi đi mua quà về cho con Phượng nữa . Tội nghiệp nó . Tự nhiên bây giờ mình thấy ghét ông Tuấn dã man con ngan >"< "

Khổ đến lúc ăn mà vẫn chưa tha cho con bé kia , Băng cứ nguyền rủa :

" Tổ sư pố mình ghét mấy đứa phá hoại tình cảm thế nhờ , ức quá muốn cầm cả cái điện thoại cắn nát ra mất , điên quá điên quá !!!!!! "

rồi thì :

"Tao nguyền rủa cả họ mày chết . Con điên kia!! Mày dám làm 'công chúa'
Phượng xênh đợp của anh trai tao bị thế à >"< Tao mà điều tra ra
thì mày chuẩn bị mua quan tài đi !! >"< "

rồi rất nhiều câu nữa chữi nó .......

"Thôi ăn xong rồi về nhà em con Phượng nó như nào đã"

Bước vào nhà , Băng thấy Đào với Tuyết đang ngồi dưới nhà , khuôn mặt thấp thỏm lo âu :

-Băng ơi cậu lên xem con Phượng nó thế nào đi chứ ! Nó cứ ngồi im như tượng thế kia ~ - Tuyết mở lời.

-Ừ để Băng lên xem .

Cốc cốc.

-Phượng ơi mở cửa cho tao đi - Băng nói giọng nhỏ nhẹ.

Cạch.

-Phượng mày sao thế??

-...............................

-Rốt cuộc cũng chỉ vì nó làm mày như thế à??

-.....................................

-Nói chuyện với tao đi mà không có mày tao buồn chết mất - Băng khóc ( ối rời bà này mà khóc có mà trời dỗ )

Phượng vẫn ngồi trên ghế , mắt vẫn nhìn vào bức tranh mà Tuấn với Phượng chụp chung........

Rồi 30s...........

1'15s..................

2'........................

Phượng mới nhận ra mình làm thế này để làm gì chứ ? Có tốt hơn được
không ? Giết thời gian . Tuấn đã có ngừoi mới để quên mình rồi mà . Phải tiếp tục mà sống tiếp chứ . Mình còn bạn bè , còn cả một quãng thời
gian dài . Chết vô nghĩa như này thì có quá đáng
không?...............Lúc nhận ra Phượng mới quay ra chỗ Băng , thấy cô
nàng đang khóc rũ rượi ( chậc , dã man ) . Từ bé đến ngày mẹ nó mất ,
Phượng mới thấy Băng khóc. Đấy là lần đầu Phượng thấy nó khóc , còn bây
giờ nó khóc cho mình sao??

-Ê con quỷ kia mày làm gì thế ? - Phượng rất muốn hỏi " tại sao mày khóc thế ? " nhưng phải làm bộ >"<.

-Tao tưởng hồn mày bay đi hức…đâu rồi không quay về nữa hức…chứ nên tao mới khóc..h..ức - Băng vừa khóc vừa nói….

-Tao nghĩ rồi . Tao nghĩ là Tuấn muốn chia tay tao nên làm thế.

-Còn tao thì nghĩ thế này nàk , ông Tuấn sáng nay bị tai nạn ở trường
Sky á vì tao đi qua thấy chiếc xe audi a8 của ông nằm ăn vạ zữa đường
màk . Còn cái con tự nhận là mày ák . Nhìn qua loa cũng bít là nó đi
phẫu thuật thẩm mĩ òi . Chắc ông bị tai nạn nên quên mất chuyện của 1
năm trước nên ông mới…….

-Sao mày biết.

-Tao hỏi bác sĩ mà.Mà mày cho tao hỏi nè . Cái cảm giác này là cảm giác
gì vại . Vừa nãy tao đi qua quán bar thấy thằng Long á , nó nói yêu con
Hoài á , xong nó hôn con Hoài á , ghê lắm á , nhưng tao thấy tim đau lắm á , tao nghĩ là đói nhưng về hỏi mày cho chắc ăn vì mày kinh nghiệm hơn tao á.-Băng tuôn một tràng " á ".

-Hô hô Băng sắp tan chảy rồi - Phượng lẩm bẩm.

-Mày lẩm bẩm gì thế rủa tao à? - Băng nhíu mày.

-Hơ hơ có gì đâu tao cũng chẳng biết nữa ( Mày yêu rồi kon ơi =)) ) - Phượng vừa nói vừa cười.

-Vừa mới tâm hồn bay bổng chín tầng mây mà bây giờ đã cười toe toét ra rồi . Thật là nể phục !! - Băng lè lưỡi.

Nghe xong Phượng cũng chẳng buồn . Trêu tiếp :

-Tại mày nói chuyện buồn cười quá nên tao cười

Nghe tiếng cười phát ra từ phòng Phượng , Đào với Tuyết cũng an tâm phần nào , cả hai bước lên phòng Phượng thì thấy hai còn đang thi nhau kiễng chân với cái ảnh của Tuấn với