
Tác giả: Emanon
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341036
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1036 lượt.
ao cơ thằng này là girl á - Nam nói.
- Cái gì cơ tao ko tin đc đấy = =" (trông ngực phẳng lì) - Tùng nói.
-Tin hay ko tin thì tùy . cũng đừng gọi tôi bằng CON. Hậu quả khó lường
đấy - Băng nói, hất tay thằng Huy ra bước tiếp. - Mà tôi c.h.ử.i bậy thì liên quan đến tiền ăn sáng của các anh àh.
- Hahahahaha - Duy cười lớn.
- Đúng là cái thằng thần kinh - Băng lẩm bẩm.
Cô đừng làm như thế , chính vì cô càng làm như thế nên Huy mới buồn cười vì cái tính của cô đấy - Dòng suy nghĩ của Tùng.................
- Cô thú vị thật đấy - Huy quệt nước mắt nói.
- Hân hạnh thật :-j Tôi nghĩ mình là kẻ thù của nhau chứ có phải là gì
đâu? - Băng lắc lắc 2 tay đầu nghiêng về một phía trông kute cực kì làm cho mấy chàng hóa đá!!!
- Dù sao cô cũng rất thú vị - Nói xong Huy quay đầu bỏ đi khiến Băng máu dồn nên não, cầm ngay cái dép của mình phi thẳng vào đầu Huy :
- Anh ăn nói cho cẩn thận, đừng có coi con gái như món đồ chơi của anh.
Tôi thật sự rất khinh mấy cái loại có suy nghĩ như anh đấy đầu đất.
- Cậu thấy con đấy mà thú vị à - Tùng khoác vai Huy hỏi.
- Rồi cũng sẽ như các đứa khác thôi - Huy lắc đầu.
- Cẩn thận đấy nó là bang chủ Cool girl & Boy style cơ mà - Nam chen vào.
- ..........................................
Băng đang đi chơi vui vẻ (kon này sớm nắng chìu mưa) thì thấy một đứa bé khóc..............
-Sao em khóc thế??
-Quả bóng bay của em bay mất rồi. Huhuhuhu.
-Để chị trèo lên cây lấy cho em nhé - Băng xoa đầu con bé rồi trèo lên
cây, cố lấy quả bóng, suýt nữa thì ngã nhưng có ai đó đỡ
Băng................
CHÁT!!
-Bỏ tay ra khỏi người tôi !! Đồ đê tiện - Băng hét.
-Cái gì cơ tôi cứu cô mà ko cảm ơn lấy một lời àh - Người đó hét.
-Nhìn quen quen - Băng vẫn trèo lên lấy quả bóng rồi nhảy xuống - Hình như chưa gặp bao giờ
Sau khi đưa quả bóng cho cô bé xong . Băng đi chơi tiếp nhưng :
BỐP BINH ...........
-Nói cho tao biết , chị Băng bc Cool girl & Boy style đang ở đâu? -Một đứa con gái chân dẫm qua lại lên đầu một thằng.
-Tao ko biết.
-Con nào đấy tìm tao có việc gì - Băng thở dài.
-Chị Băng ~~ Có nhớ con nào đây không - Con bé ùa ra ôm chầm lấy Băng.
-À con Bông =.=" [ Bông Băng Tuyết '> Mày ở nhật về mà ko nói cho tao
být àk , có xem tao là chị mày ko vậy - Băng gỡ nó ra khỏi người , lấy
tay dí lên chán nó.
-Hihihihihi tại về gấp quá mà - Bông cười.
-À mà địa bàn vẫn là ở nhà ông Moon àk . Chị Tuyết , Phượng vẫn khỏe chứ chị - Bông hỏi - Cả ông Cường , Long , Thành nữa.Dạo này có mem mới ko
chị.Nếu có thì chắc phải đẹp trai or kute lắm nhỉ - Bông tuồn một tràng.
-Có thì có nhưng là con gái với cả...........
-Với cả gì chị - Bông dương đôi mắt to , tròn lên hỏi.
-Ông Long là cái thằng chồng của papa chị à lộn chồng chưa cưới of chị - Băng gào lên.
-Hahahahahahahahahaha =))))))))))))))))) - Bông ôm bụng cười.
-À mà sáng nay chị gặp thằng Huy bc Bạch hổ , tưởng thế nào , xấu trai
bỏ bu , ăn nói thì như thằng điên trên cao nguyên - Băng chữi.
-Chị vẫn chẳng khác xưa là mấy - Bông nói.
-Thôi mày về nhà cả chị đi không chị bị chữi té tát wa à - Băng nói rồi kéo tay Bông về nhà Moon.................
_Về nhà_
-CON ĐIÊN KIA MÀY ĐI ĐÂU MÀ LÀM CHO BÀ MÀI LO TỞN HẾT CẢ LÊN - Phượng lúc nào cũng to mồm nhất.
-Lần sau mày đi đâu phải nói cho ngoại mày bit chưa - Đến lượt Tuyết.
-Thôi nào từ từ tao có cái này - Băng nói rồi lôi Bông ra....................
-BÔNG !!! - 7 đứa hét , Lan thì chẳng hiểu mô tê gì .
-Hello Everybody . Does anyone remember me? - Bông nói.
-Có chứ . Mày nói tiếng việt đi nói tiếng anh tao trả hiểu gì sất - Phượng nói.
-Hehe ko hiểu mà trả lời được àk :p - Bông lè lưỡi trêu Phượng.
-Em về VN lúc nào ko báo cho chị vậy cô em song sinh hư đốn - Đào :-w
-Em định tạo bất ngờ thôi mà mọi người làm gì nhìn em ghê vậy - Bông xua tay - Mà đây là ai thế all ?
-Mem mới.-All nói.
-Chào bạn , mình là Bông , rất vui được 'nàm quen' - Bông cười thân thiện.
-Mình là Lan.
- Phượng Lan - Bông Băng - Tuyết Đào , xổ ôi hợp thế nhờ - Bông xuýt xoa.
-Xin lỗi cô đi tôi