
Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
Tác giả: Emanon
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134996
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/996 lượt.
ng có về không - Lan hỏi.
- Cần thêm thời gian, à mà con Hoài vừa mới đánh ....
- Đánh cô chứ gì - Phượng , Đào , Tuyết nói Băng kèm theo ánh mắt hình viên 'kẹo'
- Hớ hớ, chuẩn ..
- Tớ nghĩ vụ này do thằng Dương gây ra - Phượng chống cằm suy nghĩ.
- Đồ....Thằng ý nằm viện rồi làm sao mà gây ra được ?? - Tuyết hỏi.
- Nhớ đâu con Luzy thì sao - Đào ngơ ngác.
- Yên tâm , nó bị câm rồi với cả gãy tay nên lấy đâu ra mà viết - Băng nói.
- Ai làm thế - 5 đứa cùng nói.
- Long chứ ai nữa :| - Băng hỏi.
- Anh hùng cứu mĩ nhân hả - Tập 2.
- ..............................................
- Có về không đây ? - Tập 3.
- Chúng mày về đi, thích thì bảo Long đến đây mà ở, tao không về là không về.
- Thôi tùy mày vậy - Phượng nói.
Rồi 5 đứa đi xe về “lâu đài” của Moon. Băng thì trở về cô nhi viện Plozy tiếp tục vui chơi với mấy đứa trẻ . . . . . . . . . . . . .
- Nhưng mà 1 giờ nữa Long và Hoài sẽ chuyển qua đây sống vài tháng vì
pama 2 người đi công tác, à, có cả Phượng nữa. - Papa Băng nói tiếp.
Écccccccccc! K sao =)) Mình sẽ đón tiếp thật thật nhiệt tính ... Ô hô hô >:)
[Chỗ Hoài với Long:
- Sao mình thấy lạnh lạnh sương sống'>
- Vâng ạ. Con biết rồi. Con sẽ tiếp đón thật thật thật ...thật "chu đáo" ạ
___________1 giờ sau__________
- Cháu chào bác ạ - Long với Hoài cùng nói. < Lễ phép đột xuất, láo liên tục >
- Mời các cháu vào - Bà quản gia dịu dàng nói.
Băng đang mải miết tiếp đón chu đáo (nó đang chuẩn bị quà dành cho 2 người đó mừ - Băng tốt bụng đột xuất lun - Tin được không ta?) mà quên mất hai nhân vật chính đã đến. Papa Băng bước xuống, nói :
- Các cháu đi mệt rồi nhỉ. Vào bếp đi, con gái bác nó nấu vài món, các cháu ăn thử xem đc k =)) Chết bác chịu
Băng đi nhanh vào bàn ăn, đôi mắt xanh nước biển của Băng k xanh theo
kiểu thường ngày nữa mà xanh theo một kiểu căm hận và vô hồn khiến Long
nhìn vào rất là...♥ ♥ ♥
Con Hoài thì nghĩ "Con này chỉ giỏi đánh đấm chứ chắc gì đã nấu ăn giỏi
bằng mình"...Long thì hồi hộp ko biết vợ mình nấu ăn như nào (vợ gì nữa
ông êy)
- Ngon quá - Hoài vs Long cùng nói khiến Băng bực mình đập cái rầm xuống bàn rồi ăn tiếp. (Bà này ko phải vì ghen mà là vì bực mình =.= nguyên
do là bọn kia bây h mới bjk pà nấu ăn ngon)
Bỗng nhiên cô bé Hu-ry con của bác của Băng và là bạn của bố Băng <
người Hàn nhá :">), trên tay bế con Lily (phải ko ta) đến chỗ Băng,
tíu tít nói :
- Chị xem này, Lily nghe lời em này - Hu-ry khoe.
- Giỏi lắm - Băng cười xoa đầu Hury. - Em vào ăn cơm đi chiều còn chơi với Lily chứ, nó cũng đói rồi đấy!
- Các cháu ăn cơm vui vẻ nhé, bác phải đến công ty.
- Con chào papa/bác ạ - 4 đứa đồng thanh.
- Chị Na Rae à em ghét chị kia quá - Hury nói, chỉ tay vào Hoài.
- Hic bé ơi gọi chị bằng Băng đi đừng gọi bằng cái tên Na Rae em tự chế
ra nữa ko các đ/g lại hiểu nhầm - Băng nói thầm vào tai Hury.
Kính Koong.....................(h Phượng mới tới)
- Băng ơi mở cửa cho mẹ - Phượng hét .
- Để bé Hury mở cho, bé Hury hù chị Hae Jin cho. (pé này đặt tên cho mấy chj nhà ta khó nhớ wá, quả hem hổ danh là người Hàn)
- Ừ ..............
Hury lon ton chạy ra mở cửa, mở xong bé "ú òa" Phượng ...
- Á à Hury trêu chị nhá /:)
- Vào chơi đi chị Hae Jin, hôm nay nhà có khách đấy - Hury hớn hở khoe.
- Đang ở trong phòng ăn à? Na Rae có ở đấy ko - Phượng hỏi.
- Có chứ!!Hôm nay có cái chị gì đáng ghét lắm, xấu hơn chị Na Rae với cả chị cơ mà cứ lườm em với chị Na Rae hoài !!! - Hury phụng phịu.
- Thôi được rồi để chị xem là ai rồi trừng phạt nó thay Hury nhá!
Phượng với Hury ổn định chỗ ngồi rồi mới nhìn 2 sinh vật lạ trước mặt mình. Phượng nhếch mép nói:
- Tớ đói quá , lấy cái bát cho tớ ăn với ;;)
- Đợi tớ tý.
Thế là Phượng cũng ăn, nhưng lúc ăn gần hết cô giả vờ mắc nghẹn, bảo
Hury lấy cho mình cốc nước, cô uống được nửa cốc rồi phun hết vào mặt
con Hoài:
- Hury ơi >"< Em lấy rượu Vodka cho chị đấy à?!! Định hại chị à?!!
Hury với Băng cũng biết ý đồ nên:
- Đừng có mắng Hury thế chứ!! Nó còn bé mà - Băng nói.
- Hury ko biết, để Hury lấy khăn lau cho chị kia nha - Hury nói theo.
Hury mới 4 tuổi thôi mà nó quái lắm đấy, mọi người cẩn thận =))......Nó
chạy vào nhà wc, lấy cái giẻ chứ không phải khăn ra lau cho Hoài. Hoài
dật cái khăn rồi tự lau nhưng một lúc sau:
- Mùi gì thối tkế? >"< - Long đập bàn nói.
- Anh làm ơn trật tự một tý. Đây là nhà tôi.- Băng vừa ăn cơm vừa nói.
- Hình như phát ra từ người chị Hoài xinh đẹp - Phượng ngây thơ nói.
- Tôi no rồi, k ăn nữa - Hoài nói.
- < Chị ơi búp bê cũng chịu nói rồi kìa >- Hury nói