
Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.
Tác giả: Ken Ngốc
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134305
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.
iko gây ra sao? –Naki cố bào chữa cho Takeshi
-lúc đầu tôi có nói nạn nhân bị trúng độc, nhưng không tìm ra được lý do chất độc ở đâu, nhưng sau khi tìm hiểu, chất độc nằm bên trong bộ kimono nạn nhân đã mặc. –Akira nói.
-không thể nào, vậy chúng ta cũng phải thấy chứ. –Shintarou thắc mắc nói.
-là do anh ta đã đi tắm, nước dính đầy người làm mờ màu của chất độc đi, tuy nhiên chất độc sẻ ăn sâu vào người từ từ khiến nạn nhân khó thở dần và chết do thiếu oxi. Tôi nghĩ trước lúc đi, anh Takeshi đã tặng bộ kimono cho nạn nhân, anh cũng biết rằng nạn nhân bị bệnh thủy đậu. –Kaito nói thay anh mình.
-thủy đậu sao? –Mariko ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn.
-người bị thủy đậu cơ thể sẻ rất là ngứa ngáy, nếu họ rãi thì bệnh tình sẻ nặng thêm. Takeshi anh đã lợi dụng bệnh tình và thói quen hay tắm của nạn nhân mà cho độc vào bộ kimono, chất độc khi ăn sâu vào lớp da sẻ khiến ta rất ngứa, nhưng vì bị thủy đậu nạn nhân lại không rãi ngứa khiến dẫn đến tử vong do độc.
-đúng là suy luận của thám tử, thật cao siêu đấy, nhiêu đó thì sao có thể nói tôi là hung thủ được. –Takeshi cười nhạt ra vẻ khinh bỉ.
-vậy còn vụ án thứ hai, cậu nói chị Megumi do bị siết cổ, nhưng lại không có dấu lằn nào ở cổ nạn nhân cả. –Mariko nói.
-tới anh đấy, anh hai. –Kaito nhìn Akira cười.
-được thôi. –Akira quay về hướng Mariko nói. –cậu nghĩ sao nếu tớ dùng bao tay.
-bao tay!!! –mọi người đều giật mình vì câu nói của Akira.
- hung thủ đã dùng bao tay da ngấm nước bốp chặt cổ nạn nhân, chính vì vậy mà không có dấu lằn nào ở cổ cả. –Kaito nói.
-những giọt nước còn đọng lại trên cổ nạn nhân đã cho thấy điều đó.
-thôi diễn trò làm thám tử nữa đi, bằng chứng đâu. Nếu cậu nói tôi là hung thủ thì phải đưa bằng chứng hẳn hoi chứ, tôi sẻ kiện cậu ra tòa do hành vi đổ tội người khác đấy. –Takeshi tự tin nói.
-nè Takeshi, tay của anh sao lại băng bó thế. –Kaito nhìn tay đang băng của anh nói.
-cái này là……-Takeshi sợ hãi.
-phiền mọi người tháo băng tay của anh ta ra.
-đưa tay em tháo băng cho anh –Naki bắt lấy tay anh ta cởi từng miếng băng ra.
Mọi người đều ngạc nhiên khi có những vết cào cấu trên tay.
-đó là khi anh bốp cổ Megumi, cậu ta đã dùng ngón tay của mình báu lên tay của anh. Trên móng tay của Megumi vẫn còn dính những miến da bị rách của anh, nếu đem đi xét nghiệm ADN, tôi sẻ biết được chính anh. –Akira chỉ vào Takeshi nói. –anh chính là hung thủ.
-đúng vậy, tôi chính là hung thủ đã giết hại hai người họ. –Takeshi đã phủ nhận.
-tại sao chứ, hai người họ đâu có làm gì anh. –Mariko nói.
-đúng, hai người họ không làm gì với tôi, nhưng họ đã làm với chính Oriko.
-Oriko sao? –Mọi người đều bàng hoàng.
-mấy em chắc không biết,Oriko chính là người yêu của anh.
-người yêu, anh giấu chuyện này với tụi em sao. –Mariko không thể tin được chuyện này.
-Oriko diễn xuất quá giỏi khiến ai cũng phải ganh tỵ, khi bộ phim chúng ta sắp diễn, Oriko sẻ chắc chắn được lên làm vai chính. trong lúc diễn cảnh treo cổ, em ấy đã tự tử, chuyện này không ai khác ngoài hai người đó, họ đã hại cuộc đời của Oriko. –Takeshi giải thích, nước mắt anh ta không muốn mà tự động chảy.
-chuyện là như thế nào, anh nói đi. –Naki nói, cậu không kiềm nén cảm xúc của mình nên lời nói có vẻ rất nặng từng lời một.
-sau 3 ngày khi Oriko tự tử, tôi định đi vào phòng của Matou thì nghe hai người đó nói.
*quá khứ tại phòng Matou.
-cậu làm hơi quá rồi, cô ta chết rồi đấy. –Matou giằng mặt với Megumi.
-thì sao chứ, tôi cảnh báo nó là không được giành vai chính của tôi nhưng nó đâu có nghe, tôi chỉ dùng bùa ngãi cảnh báo nó thôi, ai ngờ đâu nó tự tử, ngu thì ráng mà chịu. -Megumi nhấp nháp rượu nói.
-thôi kệ, ta không nói thì chắc không ai biết. –Matou cười nhép.
*quay lại hiện tại.
-vì tác dụng của bùa ngãi đã khiến cho Oriko bị ám ảnh, em ấy sống cũng như chết, diễn xuất thì không được tốt, họ đã khiến em ấy phải tự tử. –Takeshi quỳ xuống, anh rất đau khi nói lại quá khứ.
-Oriko, tại sao….tại sao chứ…..tại sao em lại sống khổ đến thế này…..-nước mắt của Takeshi rơi rất nhiều, anh mất đi người mình yêu chắc cũng không thể đứng nhìn như vậy, một tình cảnh khiến anh phải giết hai người họ.
Sáng hôm sau, cảnh sát đã tới, họ dọn dẹp hiện trường và bắt Takeshi hung thủ gây ra vụ án giết người này. Tất cả đã có một chuyến đi chơi đầy ám ảnh, nổi sợ và thoáng đó là nổi buồn. một vụ án nghiêm trọng, nhưng động cơ gây án lại vì sự ganh tỵ và giết hại lẫn nhau dẫn đến sự trả thù bằng chính lòng yêu thương của họ.