XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng

Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng

Tác giả: Đà Anh

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 1341076

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1076 lượt.

tiện nghi , những khi các anh chàng này không ở lớp để ngồi chém gió thì ra phòng này ở .

Vội dìu Phong vào trong phòng nằm xuống , có lẽ do ở dưới trời mưa khá lâu nên cậu đã lên cơn sốt khá cao. Người cậu bắt đầu nóng ran lên , trán bắt đầu đã ra lấm lem mồ hôi .

Thấy Phong vẫn ninh bộ đồ ướt trên người , anh Vũ bỗng lắc đầu :

" Như vậy thì bảo sao mà không sốt được "

Vội đi lấy quần áo thay cho cậu @@

Ngoài vai trò là 1 người bạn thì anh Vũ còn kiêm luôn vai trò 1 người anh cả , 1 ba mẹ thay thế để chăm sóc cho những chàng công tử những lúc như thế này . Mà còn gặp Phong thương em gái mình nửa mà .

Vội đi vào phòng tắm lấy 1 cái khăn ngâm nước nóng ra đắp lên trán cậu , thấy cậu và em gái mình như vậy anh cũng buồn . Anh cũng biết vì sao mà như vậy mà ...

KHẮC HỌA ÂM THANH CHO MỘT TÂM TRẠNG

--

" Anh à, anh à "--Phong vội la lên

--

"Cậu tĩnh rồi à "

"Cậu bị sốt rồi , nằm xuống nghĩ đi "

--

Thế là anh Vũ đi ra để cho Phong nghỉ ngơi . Nhưng cậu cũng nằm được đâu , hình ảnh của Anh cứ lảng vảng trong đầu cậu , cậu cứ nhíu mày , nhăn mặt lại .

"CHẲNG LẼ ANH KHÔNG THÍCH PHONG SAO ?"

Bất chợt cậu đứng dậy và rời khỏi phòng

"Cậu còn mệt không "_vũ hỏi

Phong chỉ biết lắc đầu.

Thế là anh Vũ lại chăm chú vào quyển sách đang đọc dở của mình ,còn cậu thì thẫn thờ nằm xuống ghế sopha , 2 tay chắp thành gối đầu , nằm suy nghĩ .

-

Về Khánh Anh

-

Khánh Anh sau khi chạy ra khỏi vườn hoa thì lại đi lang thang về lớp , dường như không khí ở trường chỉ có tiếng MƯA đang rơi . Chuông báo hiệu đã vô giờ học nên cả trường không còn bóng ai chỉ có bóng dáng của 1 cô gái đang đi trên hành lang.

__________--

" Đây là số thập phân và ......................--- tiếng cô giáo đang giảng bài trong lớp "

______________--

Cộp....cộp........" Nàng bỗng bước vào lớp hàng con mắt nhìn của cả lớp

" Này......này , em kia ............."_Cô giáo gõ gõ cây thước gỗ trên bàn

Nàng không quan tâm vội đi xuống chỗ bàn mình trong khi quần áo thì ướt như chuột lột

Cả Kiệt , Vy và My đều há hốc mồm nhìn cô

---

"Mày...mày..."_Vy hỏi

--

Cô liền lườm Vy 1 cái rồi lấy giỏ sách của mình bước ra khỏi lớp

--

"Này...này...em ..em "_cô giáo lại lên tiếng

Thế là cô quay qua liếc bà cô la sát đó làm cho bà cô nuốc nước bọt luôn ^^

"ỰC--ỰC "

Thế là bỗng đi ra khỏi lớp

---> Tụi Vy thì cứ há hốc mở mồm

"Chết rồi , xảy ra chuyện rồi "_Vy quay qua nói với Kiệt và My

--- TẠI PHÒNG VIP FOUR

"tHÔI anh Vũ ở lại học đi , em đi về trước đây "

"Ừmmmmm, thôi cậu về đi "

Thế là cậu ngồi dậy và đi ra khỏi phòng , đi xuống cổng trường với hình hài ƯỚT NHẸP .

Bỗng dưng có 1 chiếc BMW chạy lại rước cậu . Xe đó vội mở cười

"Phong lúc này nghiêng đầu sang 1 bên và nhíu mày "_hình như có vẻ khó chịu

Thế là cậu lên xe đó

--------------

--

" Anh Phongggggggggggg--" tiếng ẻo lả nổi da gà của 1 cô gái bỗng cất lên

--

" Cô về đây làm gì "_Phong bỗng lạnh nhạt hỏi

--" Anh này , người ta về để lo vụ HÔN ƯỚC của tụi mình nè"_tiếng ẻo lã lại nổi lên >.<

--

Phong chỉ biết im lặng

--

Chiếc xe chạy về biệt thự nhà Phong_

_________-

"Cô ngồi đó đi"- cậu chỉ tay về hướng sopha . Thế là cậu đi một mạch lên lầu vào phòng mình

" sầm "_tiếng đóng cửa nghe rụng rời tay chân , cậu vội xoa xoa thái dương , cầm ngay chiếc khăn đi vào phòng tắm

=== 1 tiếng sau===

Phong bước ra với hình dạng chỉ quấn 1 chiếc khăn để lộ ra thân hình rắn chắc , 1 body cực chuẩn , thân hình cơ bắp cuồng cuộn 6 múi , ôi thật là sáng mắt con người . Tóc thì 1 vài cọng còn ướt nên đã phỉ xuống khuôn mặt làm cậu càng thêm NGẦU . Vội thay chiếc khăn ra thay vào đó là bộ đồ ngủ da trơn dọc ca rô xanh loại from dài cột dây ngang bụng . Vội lắc lắc đầu mình vài cái rồi mở cửa đi xuống phòng khách.

__

" Này , sao cô lại về "_ tiếng Phong vọng lên khi đang đi xuống cầu thang

"Chẳng phải em nói rồi sao "?

Vội lại ngồi đối diện cô gái đó .

"Này , anh làm gì nhìn em nhìn thế "??

IM LẶNG

Phong chẳng lên tiếng nào , thế là cô ta vội đi lại chỗ cậu ngồi sà vào lòng cậu , ngồi dựa đầu vào vai cậu , tay ôm choàng lấy tay cậu .

"Người ta nhớ anh lắm "

Nhưng Phong cũng im lặng để mặc cho cô ta ôm

__

" Được thôi , tôi và cô sẽ ĐÍNH HÔN "__Phong bất chợt nói ra làm cô ta giựt mình ngồi dậy

__

"Thiệt á "

"Trời ơi , anh đã đồng ý rồi * chụt * thế là ả kiss lên má cậu 1 cái rồi tiếp tục ôm lấy anh chàng

--

SÁNG HÔM SAU

--

" RENG--RENG--RENG ------- tiếng chuông báo hiệu vô giờ học

--

" Trật tự nào các em "_tiếng bà cô quát lớn

--Lớp chúng ta hôm nay có thêm 1 bạn mới , em vào đi !

_

""" Ồ """""__ cả lớp la lên

Cả Vũ , Kiệt , My , và Vy đều rớt hàm răng luôn

--

" Chào các bạn , mình là tiểu th