
Tác giả: Đà Anh
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341043
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1043 lượt.
xuống xe đi lại nó
"cô lên xe đi"_hắn nói với nó
"KHÔNG"_nó quát lại
Thế là do bất chợt hắn VÉO lấy cái lỗ tai của nó lôi đầu nó lại tống cổ và trong xe của mình
"á.........................á đau ....."_nó chu mỏ
Tống cổ nó vào trong xe hắn cũng leo lên xe luôn , hắn láy xe chạy về biệt thự nhà hắn
"Két"_tiếng xe chạy vào gara xe của biệt thự nhà hắn. Nó và hắn bước xuống xe và đi lên nhà .
"Chào thiếu gia"_ông quản gia nghiêng đầu
"Cô ngồi đó đi"_hắn nói với nó
"Anh mà tốt vậy à"_Nó trề môi với hắn
"cô...........cô...........cô"_hắn cứng họng mình luôn
Từ lúc gặp nó tới giờ hắn quê cả chục lần
"Tôi lên lầu chút"_hắn đứng dậy và đi lên lầu
---1 tiếng sau , hắn bước xuống lầu
"Ủa"_hắn thắc mắc
"Thưa cô ấy đi rồi"_ông quản gia nói
Hắn bước lại phía bàn có để một mảnh giấy cầm lên đọc vỏn vẻn và lắc đầu : ĐỒ ÓC KHỈ
--
Thế là nó hối hả đi ra khỏi nhà hắn trong màn mưa đang rơi ấy
"ÓC KHỈ NHƯ ANH MÀ TỐT VẬY À"_nó bĩu môi
Thế là nó bắt được mộ chiêc taxi và đi về nhà mình
--Về tới nhà
Nhìn nó bây giờ ướt hơn chuộc lột nữa , thế là nó đi ngay vào phòng mình tắm rửa rồi thay đồ , tắm xong xuôi nó bước ra với hình dạng quấn một chiếc khăn tắm từ trên xuống làm lộ ra đôi vai trắng nõn , nhìn nó bây giờ thật quyến rũ làm sao
Nó bước lại chiếc bàn có đặt chiếc laptop đang mở sẵn và ngồi xuống
Bây giờ nó lại trở về hình dạng trầm ngâm hơn ánh mắt sắc lẹm khẽ chớp chớp trước màn hình laptop
Nó vội mở một tập tin email đang chờ trong máy tính ra xem , nó bỗng nhíu mày có vẻ là khó chịu khi xem những hồ sơ ấy.
"Oh thì ra như vậy à"_nó bỗng nói khẻ trong miệng mình
Ngoài trời đang mưa tầm tã đi , tia sấm chớp cứ liên tục nhá xuống làm vọng ra khắp căn nhà , nó bất chợt đứng dậy và đi lại phía cửa sổ đứng nhìn màn mưa đang rơi lã chả ấy cứ như nó đang suy nghĩ một điều gì đó
--------------
Tại nhà hắn
-
Tâm trạng của hắn lúc này cứ sao sao ấy , hắn bỗng nhiên thấy hình ảnh của nó trong đầu mình , hắn suy nghĩ rất nhiều
"Chả nhẽ cô ta không để ý gì đến mình hay sao"?_hắn nghĩ trong bụng
"Mà cô ta cũng khá đặc biệt ,
"Cô ta không giống những đứa con gái khác ,
Anh suy nghĩ rất nhiều về nó
"CÔ TA KHÔNG PHẢI 1 NGƯỜI BÌNH THƯỜNG "__________-
_
__Hắn bỗng
nhếch môi và
vò nát mảnh giấy
ban nãy....................
_______
Sáng hôm sau
Tại trường học lúc 7h sáng , bỗng nhiên có ba chiếc audi dừng lại trước trường học làm tất cả học sinh bu lại nhìn
cạch........cạch.....
"OAAAAAAAAAAAA"
"Đẹp quá.........."
Lời ho hét của tất cả học sinh trong trường
Hắn
Vũ-My-Anh
Kiệt-Vy
Cả 6 người bước xuống xe làm tâm điểm cho cả sân trường hò hét ầm ỹ luôn ^^
Lũ nữ sinh và bọn con trai cứ hò hét đùng đùng vì trai cũng đẹp mà gái cũng dễ thương
Thế là cả trường đứng nép vào 2 bên nhường đường cho bọn hắn đi ở lối rẽ giữa trường , đám tụi hắn đi lên lớp học ngay lúc đó tiếng chuông báo hiệu đến giờ học cũng reo lên luôn, vào đến lớp học thì thấy cảnh tượng Bảo đang ngồi ở bàn và xung quanh đang bị tra tấn bởi cã lũ hám trai bao quanh , đường lối đi không có luôn làm tụi hắn nhăn mặt
"E--hèm......"_Anh ho khẽ lên
Nhưng vẫn không ai chú ý tới cô
Bỗng
"_ _ RẦM _ _"
Chị My nhà ta vơ đại chiếc cặp của anh nào để trên bàn và đập lên bàn một cái thế là cả lũ nữ sinh quay lại
"Đứa nào.........."_
Thế là mặt mày của cả đám xanh lè như con tắc kè luôn và cuối cùng mạnh đứa nào đứa nấy xách dép chạy về chỗ ngồi của mình cuối cùng tụi hắn cũng có lối đi xuống bàn , đúng lúc cô giáo cũng vào lớp
"Qủy già kia đâu rồi không biết"_cô lên tiếng
"Hời ạ"_cả lũ thở dài
"Ai ai "_hắn hỏi
Cả lũ im lặng làm hắn quê luôn , thế là mỗi người một việc làm của mình
Hắn thì gác chân lên bàn tai đeo headphone , úp quyển sách lên mặt mình và thế là nhắm mắt lại nghe nhạc , cô và Bảo thì ngồi chơi game điện thoại , Kiệt và Vy thì ngồi tâm sự mỏng với nhau , Vũ và My thì ngồi tranh giành nhau đọc truyện Trạng Quỷnh ^^ . Mỗi người một kiểu
Khoảng 20 phút sau thì thấy bóng dáng luộm thuộm ngủ gà ngủ gật của nó lết xác vào , Bảo và cô đang chơi game ngóc đầu dậy thấy nó thì 2 người họ đưa 2 ngón tay ra chào ^^
"Số này là ............"_tiếng bà cô toán giảng bài
_huỵch huỵch .........
Nó đi thẳng vào lớp luôn không thèm nhìn bà cô một cái
"này này em kia........"_bà cô kêu nó
Thế là nó ngáp ngáp ngũ quay lại nhìn bà cô với ánh mắt sét đánh kết quả làm bà cô xanh mặt
"Thôi em đi vào chỗ đi"_bà cô lắc đầu
Nó nhăn mặt bước xuống chỗ ngồi của mình , vừa đi lại bàn mình là hình ảnh đập vào mắt nó là một tên láo