XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Đua Của Những Thiên Thần.

Cuộc Đua Của Những Thiên Thần.

Tác giả: kikiki

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134489

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.


"Em giấu anh chính là làm cho anh lo lắng.Em không xem anh là bạn sao???"



Hạo Thiên trách móc,anh nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh ngắt của cô.

"Hôm nay anh đưa em ra ngoài ăn cơm.Chúng ta đi thôi."



Không để cho Âu Dương Nghi có cơ hội từ chối,Hạo Thiên liền lôi kéo cô lên con xe sang trọng rồi chạy vụt đi.

Ở đàng xa,một ánh mắt màu huyết vẫn dõi theo xe của bọn họ cho đến khi chiếc xe khuất sau con hẻm nhỏ.Bạch Lâm Quân đau khổ ngồi thụp xuống đất.

Anh chính là không tin vào lời cô nói nên đến đây gặp cô,cùng cô làm lại từ đầu.Nhưng thật không ngờ,khi đến đây lại thấy cô cùng Dịch Dương Hạo Thiên thể hiện tình cảm.Cô chính là vì Dịch Dương Hạo Thiên mà phản bội anh sao???Cô là vì tiền mà chấp nhận yêu anh sao???

Vậy mà cho đến giờ phút này,anh vẫn luôn ngu ngốc mà yêu cô.Anh đã quá tin tưởng vào tình yêu của cô rồi.Thật là ngu ngốc.



Bất chợt,anh đứng phắt dậy,lấy chiếc iphone trong túi ra,bấm một dãy số nào đó rồi gọi.Ngay lập tức,bên kia liền có phản hồi:

"Alô,Lâm Quân,con có việc gì sao???"



Đầu dây bên kia,bà Lâm Nguyệt lo lắng hỏi.

"Con đồng ý cùng Diệp Hy Thần kết hôn."

Anh lạnh lùng trả lời.

"Haha...Con đã nghĩ thông suốt rồi sao.Tốt...Ngày mai,hôn lễ của con cùng Hy Thần sẽ được diễn ra."



Bà Lâm Nguyệt cười lớn,giọng nói đầy đắc ý của bà ta thật khiến cho người khác chán ghét.

"Được."- Nói xong,Bạch Lâm Quân cúp điện thoại,anh nhìn căn nhà nhỏ của cô,thì thầm.

"Chính em đã khiến anh tổn thương như thế này.Âu Dương Nghi,anh...hận...em."

Trong đêm tối,con xe màu đen bóng loáng vụt như bay trên đường lớn rồi dừng lại trước căn biệt thự kiểu Pháp xa hoa.

HẾT CHƯƠNG 1.




Ngồi trên chiếc ghế trong phòng bệnh,Âu Dương Nghi hoang mang nhìn bác sĩ.Đột nhiên mấy ngày trước,cô lại cảm thấy thân người khó chịu,cứ thấy muốn nôn,chóng mặt vô cùng.Vừa lo lắng,vừa mệt mỏi,cô đành lết cái thân đến đây kiểm tra và kết quả là:

"Cô đã mang thai 4 tuần."



Bác sĩ thẳng thừng tuyên bố khiến Âu Dương Nghi hoang mang.

Tay cô run run cầm tờ giấy xét nghiệm lên xem.Kết quả khiến cô không khỏi bàng hoàng.Chuyện này là thật sao.Như không tin vào những gì mình đang nghe thấy,Âu Dương Nghi lên tiếng hỏi:



"Bác sĩ không nhầm lẫn ở đâu chứ???"

"Không.Cô đã có thai.Chính xác 100%"



Bác sĩ nói như đinh đóng cột.Ánh mắt kiên định khiến Âu Dương Nghi không thể bác bỏ.

"Được rồi.Cảm ơn."

Nói rồi,Âu Dương Nghi thất thần đứng dậy,mơ hồ rời khỏi phòng khám.Lê từng bước chân trên con đường quen thuộc,Âu Dương Nghi miên man chìm vào dòng suy nghĩ."Cô đã có thai"Những lời cứ hiện lên trong đầu cô.

Cô và Bạch Lâm Quân đã chia tay,nếu có thai thì cô biết phải làm sao đây???Chính cô đã nói ra những lời nói phũ phàng với anh,liệu anh có tha thứ cho cô không???Mãi theo đuổi những dòng suy nghĩ,không biết từ lúc nào,cô đã đứng trước căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Bạch.

Đang phân vân,không biết có nên bấm chuông không thì đột nhiên,cánh cổng được mở ra.Từ bên trong,một con siêu xe chạy ra và dừng lại trước mặt cô.Âu Dương Nghi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người con trai đang đứng trước mặt cô.

Bạch Lâm Quân lạnh lùng nhìn thẳng vào người Âu Dương Nghi khiến cô không khỏi run lên.Ánh mắt anh thật lạnh,không mang một chút cảm xúc nào.Đôi môi ấy đã không còn nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy cô.Anh thực sự đã hận cô rồi.

"Cô đến đây làm gì???"



Bạch Lâm Quân lạnh lùng hỏi.Hai tay đút vào túi quần,mái tóc màu nâu đậm được cắt tỉa thật cẩn thận.Trông anh giống như một tài tử điện ảnh nổi tiếng.Hào quang của anh,khó ai có thể sánh bằng.

Trong giây lát,Âu Dương Nghi cứng họng lại,cô không biết nên nói như thế nào.Không,phải là cô không biết phải nói gì.

"Chuyện gì vậy anh???"



Từ trên xe,Diệp Hy Thần bước xuống,đi đến quàng tay mình vào tay Bạch Lâm Quân,dở giọng nũng nịu nói.

"Chỉ là có mấy người ăn không ngồi rồi đi đến đây phá đám thôi."



Bạch Lâm Quân quay sang trả lời Diệp Hy Thần.Tay anh nắm lấy bàn tay của cô ta,cố tình làm cử chỉ quan tâm trước mặt Âu Dương Nghi.

Nhìn hai người họ thể hiện tình cảm như vậy,Âu Dương Nghi không khỏi đau lòng.Mặc dù vẫn biết,Bạch Lâm Quân đang cố tình diễn cho mình thấy nhưng trái tim của cô như có hàng ngàn mũi dao đâm vào...Đau rát.



"Xin lỗi vì đã làm phiền.Tôi đi đây."



Âu Dương Nghi cúi đầu nói.Chính xác là cô không dám ngước mặt nhìn Bạch Lâm Quân.Cô sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của anh,nhìn thấy anh quan tâm người con gái khác.Cô sợ sẽ bật khóc trước mặt anh.

Nói xong,Âu Dương Nghi quay người bước đi.Để lại Diệp Hy Thần với ánh mắt mãn nguyện còn Bạch Lâm Quân thì buồn bã.

Nhìn bóng cô khuất dần,anh hận không thể chạy đến kéo cô,ôm lấy cô vào lòng.Thực sự anh không thể làm như vậy.Chính cô là người