
Tác giả: Tuanlusifer
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 134516
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/516 lượt.
kêu lên.
- đó chính là thú hồn Viêm Báo, sẽ được đưa vào người cháu. . . . . . .
Kenne nở 1 nụ cười hiền hậu.
- Viêm Báo ư, chắc sẽ rất mạnh ông nhỉ ? Tuấn hưng phấn hỏi.
- Đúng vậy, nó là thượng phẩm thú hồn cấp tứ giai đó, bố cháu tu luyện bao năm mới tới thượng phẩm bát giai, cháu nên cảm ơn Hiệp hội đã ưu đãi cháu rất nhiều đấy !
- ồ, tận thượng phẩm tứ giai liền, Hiệp hội giàu có quá. Tuấn ngưỡng mộ nói.
Thượng phẩm Thú hồn rất đắt, vì tuy mỗi năm thú hồn được chế tạo ra rất nhiều nhưng chủ yếu là hạ phẩm và trung phẩm thú hồn. Còn thượng phẩm thì chỉ có những cao thủ có thú hồn thần thú trở lên mới luyện được. . .
Hiện tại Tuấn đã ngồi ở trung tâm ngôi sao sáu cánh rồi, Sam thì đứng sang một bên quan sát. Kenne bắt đầu luyện chú, muôn vàn những chữ cỗ màu vàng được tạo ra từ linh khí của Kenne từ từ bao vây lấy thú hồn Viêm Báo, Viêm Báo cảm ứng được sự thúc dục bắt đầu sáng bừng lên không ngừng dao động. Theo sự dẫn đường của các văn tự Viêm Báo tiến đến gần người Tuấn. Lập tức ngôi sao sáu cánh cũng sáng rực lên, những tia sáng màu đỏ lan ra lấp đầy vào những hoa văn cổ quái. Những ánh sáng từ 6 cột đá tụ lại 1 điểm, kết hợp vớ những chữ cổ bắt đầu chèn ép thú hồn Viêm Báo vào người Tuấn. Thấy bản thân sắp bị thuần phục Viêm Báo gào thét, giãy giụa kịch liệt nhưng không thể chống lại được hai nguồn sức mạnh kia lên từ từ nhập vào người Tuấn. Ánh sáng màu tím bắt đầu lan ra khắp người Tuấn, nếu hoàn chiếm cứ cả người thì thú hồn đã được liên kết hoàn tất với chủ nhân nó. . .
Ở bên ngoài động, có một người rất kì bí, cả khu cây ở đó đều được ánh sáng hoàng hôn chiếu vào những màu sắc hồng hồng thơ mộng thì nơi người đó đứng lại có bóng tối bao quanh người nên không thể nhiền rõ mặt. Người đó hừ một tiếng rồi nói :
- thằng nhóc con đáng chết, dám hạ thủ với tâm phúc của ta, làm cho cả đường dây ma túy của ta bị lộ hết, tốn không biết bao tiền của ta. Không phải có Hiệp hội chống lưng làm ta kiêng kỵ thì ta bóp chết mày luôn rồi, nhưng không sao hôm nay mày nhập thú hồn thì ta có chú mánh khoé giết mày mà quỉ không biết thần không hay. Dứt lời hắn lấy ra một hộp nhỏ bên trong có ngọn lửa thiêu đốt có hình một con phượng hoàng.
- đi ! Hắn dùng uy áp của thần thú tam giai và linh khí đưa thú hồn phượng hoàn bay thẳng vào trong động. Khi
Sam đang đứng quan sát bỗng thấy cửa hang càng lúc càng nóng và có gì đó tiến vào rất nhanh, Sam liền dùng thức kiểm tra. . .
- cái gì, có uy áp của thượng phẩm thú hồn lục giai tiến vào, là ai? Sam vội vã định ra cửa động chặn lại thì một con phượng hoàng lửa phóng vào rồi đâm thẳng vào người Tuấn biến mất.
- không phải người ? Mà là thú hồn, sao lại thế chứ nếu đang dung nhập thú hồn mà có thú hồn khác mạnh hơn mà xâm nhập vào thế này thì Tuấn bị phản phệ mà chết mất, là ai hãm hại ? Sam đang định lao ra cửa thì Kenne ngăn lại.
- Sam khoan đã, cứu Tuấn trước, hãy ra đây tiếp thêm linh khí cho ta để ta đẩy thú hồn phượng hoàng ra.
- vâng ! Sam chạy tới tiếp thêm linh khí.
Kenne mặt đầy mồ hôi, mặt bắt đầu tái xanh do quá sức. Hiện tại Kenne vừa dùng linh khí bảo vệ Diêm Báo vừa dùng linh khí áp bức phượng hoàng đang không ngừng quấy rối ra. . .
Người thần bí thấy đã quấy rối thành công đang định đi thì tóc gáy dựng hết lên hắn lập tức nhảy sang một bên.
Oành! Nơi hắn vừa đứng bị một quả cầu băng đánh cho thành một hố to đùng.
- là ngươi, thật không ngờ nhiều năm không gặp ngươi đã đạt tới thần thú ngũ giai. Người thần bí rất kiêng kỵ nói.
Người vừa tấn công mặc một bộ thể thao đeo chiếc kính có gọng màu xanh. Sau lưng là đôi cánh cũng màu xanh không ngừng huy vũ.
- ta nghĩ ngươi đừng bao giờ đụng vào cậu bé kia, nếu nó bị thương tổn gì do ngươi gây ra thì ta sẽ san bằng căn cứ của ngươi và kết thúc đời ngươi.
- nhưng vừa ta đã làm rối quá trình dung nhập thú hồn của nó rồi, chẳng mấy sẽ bị phản phệ mà. . . Người thần bí rất kiêng kỵ người kia. Vì hắn chỉ có thần thú tam phẩm còn người kia thì là ngũ giai. Chênh lệch một giai ở mức thần đã rất cao rồi chứ chưa tính đến hai giai. . .
- chuyện đó không cần ngươi quan tâm, cút đi !
- ngươi, hừ . . Đợi kế hoạch của ta xong thì ngươi sẽ biết tay ta. Nói rồi người thần bí mọc ra một cánh dơi rồi bay đi.
Người đeo kính