Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đặc Vụ 17 Tuổi

Đặc Vụ 17 Tuổi

Tác giả: Tuanlusifer

Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015

Lượt xem: 134510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

i kiếm lải có phần hơi cong lên giống đao. . . Trên thân katana lại phát ra một linh quang màu xanh nhàn nhạt.
Ting! Chiếc cửa thang máy bật mở Tuấn nhíu mày khi trước mặt không phải bảo vệ bình thường. . . Trông người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chúng quần áo tả tơi, làn màu xanh lá, có phần tím tái . . .
Rất giống ! Rất giống zombie. Tuấn thốt lên.
Tuấn nhìn chúng rất giống zombie mà Tuấn xem trên TV.
- mình đoán không sai, dưới này chắc chắn có vấn đề.
Lũ zombie mặc dù thị giác rất kém nhưng thính giác rất nhạy, và chúng có thể ngửi thấy mùi người sống.
Thấy Tuấn tiếng thang máy vang lên đánh động lũ zombie. Chúng bắt đầu lảo đến chỗ Tuấn. Mặc dù tốc độ của chúng chậm hơn người bình thường khá nhiều nhưng số lượng chúng rất đông, phải đến gần 100 con. Thậm chí Tuấn còn thấy có 1 con zombie to lớn khác hẳn những con zombie khác. Nó cao gần 2m tay trái cầm khiên tay phải cầm 1 cái lao cũng chậm chạp đến chỗ Tuấn.
- mình đang mơ sao ? Cứ như phim viễn tưởng vậy nè. . .Haiz, vụ này căng à nha ! Lau đi những giọt mồ hôi, Tuấn vung thanh katana lên xông thẳng vào đám zombie.
Sau khi chém cụt đầu một con zombie Tuấn nhảy ra phía sau tránh khỏi vòng vây của lũ zombie. Gần 20p mà Tuấn mới giết chưa được 30 zombie. , . Còn gần 70 con nữa mà bây giờ Tuấn đã thấm mệt mồ hôi rơi lã chã.
- không ổn, cứ thế này thì mình kiệt sức mất. . . Đành phải đột phá thôi . Dứt lời Tuấn ấn nút màu vàng trên găng tay.
- Cuồng lôi ! Tuấn hô to lên 1 tiếng dòng điện màu đỏ sẫm kì dị chạy từ găng tay vào thanh katana. Thanh katana bây giờ bị bao phủ bởi dòng điện đỏ thẫm, tia lửa điện chớp dật chói mắt.
- Cuồng lôi chảm ! dứt lời thanh katana xé gió cắt xuống.
- Rầm ! Một vụ oanh tạc khủng khiếp nổ vang . . . Lũ zombie bị đánh nát thành thịt vụn . . . Xung quanh bụi mù mịt mặt đất nát vụn.
- phù ! Tuấn ngồi bệt xuống mặt đất thở phì phò. Một kích vừa nãy quá mạnh khiến cả tay Tuấn đau nhức . . .
Rút từ trong túi ra 1 viên thuốc giảm đau, Tuấn uống xog được khoảng 10p thì đứng dậy vác thanh katana lên đi thẳng ra thang máy xuống tầng 2. . .
- bộp ! Bộp ! Bộp ! Cửa thang máy vừa mở Tuấn đã thấy một tên trung niên mặc một bộ đồ xám, tay cầm 1 chiếc cung, vỗ tay bồm bộp khi Tuấn bước vào.
Hừm chắc đây là tên cận vệ của jacson. Tuấn nghĩ thầm
- nhóc con, nhóc là người đánh bại đám zombie nhanh nhất trong những kẻ đột nhập vào đây đó. . . Được lắm. . . Hahaha.
- Tuấn nhíu mày : ngươi đã biết ta đột nhập !
- đúng vậy, từ lúc nhóc làm hỏng camera của ta cơ !
- sao ngươi không bắt ta từ đầu. Tuấn nghi hoặc hỏi
- vì ta muốn chơi đùa ! Lâu lắm rồi mới có kẻ vác xác tới đây, ta phải để ngươi đến đây để thư giãn gân cốt chứ. . . Haha.
Dứt lời hắn gầm lên một tiếng . Quần áo hắn rách bươm, cơ thể hắn vẹo. Chưa đầy 5 giây hắn đã trở về hình dạng thật của mình.
- nhân mã ! Tuấn kinh ngạc về một màn trước mặt.
- không sai, dứt lời nhân mã biến mất rồi xuốt hiện sau lưng Tuấn. Một mũi tên xé gió phóng thẳng về phía Tuấn.
Nguy hiểm ! Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Tuấn. Tuấn né người sang một bên rất nhanh để tránh đòn trí mạng vừa rồi của nhân mã, nhưng mũi tên vẫn kịp sượt qua xé rách áo ở cách tay Tuấn. Nên nhớ áo Tuấn đang mặc là áo đặc vụ, có thể ngăn được đạn 80 li. Vậy mà mũi tên kia vẫn dễ dàng xé rách áo Tuấn như vải bình thường.
- khá lắm nhóc con ! Xem lần này ngươi làm thế nào.
Vút. . . Vút . . . Vút. Liên tiếp 3 mũi tên bay tới nhầm vào 3 yếu điểm trên ngườt Tuấn.
Tuấn liền vung thanh katana lên chặn 3 mũi tên nhưng mới chặn được 2 mũi tên bắn ra xa còn 1 mũi thì chỉ lệch ra rồi cắm thẳng vào đùi Tuấn.
- A! Móa nó. . . Tuấn giữ lấy vết thương hiện tại máu đã chảy ra thấm đỏ một vùng.
- hahaha. . . Kết thúc thôi nké ! Nói xong nhân mã nhảy thẳng lên cao nhằm 1 cú đá vó làm Tuấn nát người.
Tuấn nhếc mép cười nham hiểm, đợi khi tên nhân mã còn cách 2m, Tuấn siết chặt 2 tay.
- kết ấn, bạo quyền ! Cả găng tay hiện lên dòng điện màu vàng chớp dất. Một quyền đấm tới, do khoảng cách quá gần và bất ngờ nhân mã không kịp né đòn. . .
Rầm ! Một vụ oanh tạc nổ ra đinh tai nhức óc. Nhân mã bị dính đòn quyết định từ Tuấn thì bị nát người bay ra xa 10m giãy một lúc mới chết . . .

- Phù ! Phù cuối cùng cũng qua rồi. . . .Haha, đầu người mông ngựa, ngươi động vào ta là không xong đâu. . . Haha


Old school Easter eggs.