
Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full
Tác giả: Tuanlusifer
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 134517
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/517 lượt.
ị sụp đổ. Xung quanh máy móc vỡ vụn. . . Trong cảnh hoang tàn đó đang có hai người đánh nhau kịch liệt. . .
Jacson lại vung cánh, một cơn mưa dao găm lạ tiếp tục bay tới , nhưng lại bị độ nóng của tầng lửa xung quanh Tuấn làm cho tan chảy. Jacson cười khổ nghĩ thầm " khó nha! Mới có tầng lửa màu đỏ phổ thông mà đã khó ăn rồi a!"
Những người có năng lực hệ hỏa thì được chia làm 3 cấp bậc. Cấp bậc 1 là ngọn lửa màu đỏ phổ thông là những người đang ở trạng thái mới bắt đầu năng lực hạ phẩm, cấp bậc 2 màu trắng là có năng lực trung phẩm mạnh hơn rất nhiều so với ngọn lửa màu đỏ, có thể thiêu đốt cả linh hồn ma quỉ, cấp bậc 3 lửa màu lục có uy lực hủy diệt rất khủng nhưng rất ít người luyện tới cấp bậc này. . .
Tuấn vẫn tiếp tục lao lên, mặc kệ những cơn mưa dao găm bay về phía mình. . . Khoảng cách hai người nhanh chóng bị thu hẹp.
- Hừ, để xem ngươi có đỡ được đòn này không ! Jacson giơ hai tay lên, linh lực được hội tụ tạo thành hơn chục chiếc thương, tuy số lượng ít nhưng chúng lại dài hơn 2m và rất dầy, trông như những ống thép vậy. Sở dĩ hắn làm vậy vì thấy dao găm quá nhỏ và mỏng nên đều bị giáp lửa quanh người Tuấn làm cho nóng chảy.
Vút vút vút. . . Hơn chục cây thương hướng chỗ Tuấn bay tới. . . Tuấn vẫn điên cuồng lao về phía jacson mà không né tránh. . . Những cây thương lao tới đâm vào tấm giáp lửa, mặc cho bị nhiệt độ làm tan chảy chúng vẫn ương bướng tiếp tục cắm tới. Thấy giáp lửa cũng bị xuyên qua và cảm nhận được sự uy hiếp từ những mũi thương, Tuấn khẽ nhón chân, cả người bay thẳng lên không né tránh những mũi thương. . Khoảng cách còn 20m thân ảnh Tuấn biến mất làm cho mũi thương đâm vào khoảng không. Từ trên đầu của Jacson một bóng đen đang nhào xuống với lợi trảo sắc bén vô cùng xé xuống nhằm bổ Jacson làm đôi.
Hừ ! Jacson hừ lạnh 1 tiếng, rồi nghiêng người nhảy sang 1 bên né 1 đòn tất sát vừa rồi, đồng thời bắn về chỗ hắn vừa đứng lúc trước hơn chục mũi thương. Jacson né tránh rất nhanh làm Tuấn vồ hụt hắn, chưa kịp tấn công tiếp lại bị những mũi thương sắc bén lao tới, Tuấn chỉ kịp né sang một bên tránh đại bộ phận mũi thương nhưng vẫn bị một mũi thương đâm vào bả vai. . .
Rống ! Một tiếng gầm dữ dội vang vọng cả căn phòng. Tuấn rút mũi thương ra, máu tươi theo đó phun ra làm ướt đẫm cả bộ lông màu đỏ làm cho nó càng trở lên kiều diễm. Mắt Tuấn loé lên một tia hung quang, sát khí tuôn trào ra mãnh liệt khiến jacson cũng phải toán mồ hôi lạnh.
Lao tới jacson với tốc độ kinh người, quĩ đạo di chuyển thì đổi liên tục khiến cho những mũi thương cũng bất lực liên tiếp bị bắn trượt vào khoảng không.
Khoảng cách còn 20m thì thân ảnh Tuấn biến mất rồi xuất hiện trước mặt jacson 1 trảo sắc bén chộp tới.
Thuật không gian, thật không thể tin nổi ! Jacson cả kinh, đồng thời thấy nguy hiểm cận kề liền thu cánh lại trước mặt để bảo vệ bản thân.
Keng ! Tiếng va chạm sắc bén vang lên, đôi cánh của jacson vô cùng cứng rắn, lợi trảo sắc bén mà chỉ cắt xuống chưa được 5cm. Không những thế nhiệt độ xung quay Tuấn tạo ra không tan chảy được nó mà chỉ làm nóng lên và đỏ rực như lửa.
Bất chợt những chiếc lông ở cánh dựng đứng lên hướng chỗ Tuấn phóng tới, lợi trảo đang khảm sâu xuống được 10cm rồi nhất thời không rút ra được, với lại khó khăn lắm mới tiếp cận được tên quái vật này Tuấn cũng không muốn bỏ lỡ lên vẫn cố bám trụ mà không né tránh, để cố gắng cắt đứt đôi cánh khó ưa này. Những lông cánh sắc bén liên tục đâm vào người Tuấn, máu rỉ ra ướt đẫm cả người trông rất khủng bố.
Oanh ! Đôi cánh bị cắt làm đôi hiện ra khuôn mặt jacson sợ hãi, kinh ngạc đằng sau. Lợi trảo theo đà hướng đầu jacson bổ xuống. Hắn chỉ kịp lui lại 1 chút rồi giơ tay lên mặt đỡ nhưng rồi mặt jacson trắng bệch nhận ra sai lầm của mình. Cánh tay yếu ớt không chịu nổi một kích bị cắt xuống dễ dàng như cắt đậu phụ. Jacson thét lên đau đớn ngã lăn ra đất. Hắn vô cùng sợ hãi định xin Tuấn tha mạng nhưng hắn cả kinh cùng bất ngờ khi nhìn vào mắt Tuấn, tuy tỏa ra uy mãnh khủng bố nhưng lại vô hồn, không kiểm soát . . . .
Nó . . . Nó bạo tẩu sao
Nó. . . Nó bạo tẩu sao !
Thật không thể tin nổi! jacson bất giác kêu lên. . .
Trong khoảng 1 triệu người sẽ có khoảng 2 đến 3 người là có thú hồn trong người có nghĩa là những người đó sẽ có năng lực biến thân. . . Nhưng thời thế không ngừng phát triển, có nhiều cao thủ đã tu luyện th