Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Sủng Nhân Tình

Độc Sủng Nhân Tình

Tác giả: Shiro

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134198

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/198 lượt.

ng !



- Nghi phạm thứ hai , anh được trả tự do ! Nghi phạm thứ nhất , đem nhốt anh ta vào nhà lao ! - Ông cảnh sát ra hiệu


cho đám còn lại . khuôn mặt vô cùng thoải mái .



- Dừng lại ! - Mộc Mộc đứng phắt dậy - Vụ án vẫn chưa kết thúc , bởi vì hung thủ thật sự không phải là anh ta !!!



Mọi người trố mắt nhìn sang Mộc Mộc .



Rốt cuộc ai là hung thủ ?










Quyển 1 :

CHƯƠNG 2
- Các anh đi theo tôi sẽ rõ !
Mộc Mộc khoác chiếc áo qua người , ánh mắt có phần vội vã , đám cảnh sát vẫn chưa hiểu chuyện gì , cũng chạy theo
xem hung thủ thật sự là kẻ nào ?
" Hộc ! hộc ! "
Hắn - nghi phạm số hai bước đi một cách vội vã , ánh mắt xảo hoạt quan sát xung quanh .
Cuối cùng cũng thoát khỏi bọn cớm !
Hắn đi vội vào căn nhà hoang gần đó , nhìn quanh một cách kĩ lưỡng để chắc chắn là không có ai rồi rút hai găng tay
dính đầy máu trong túi quăng vào trong đó .
- Phi tang chứng cứ à ? Muộn rồi !
Giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên sau lưng hắn . hắn quay người lại , là người đã thẩm vấn hắn lúc sáng .
- Cô... sao ...
Mộc Mộc phủi tay , mỉm cười . Quả nhiên , hắn chính là hung thủ .
Thật sự , suy luận của Mộc Mộc là như thế này
" thứ nhất : Nghi phạm thứ hai khi nhìn vào bức ảnh của nạn nhân , ánh mắt hắn thoáng dao động , nhưng chợt trấn
tĩnh lại . Chứng tỏ rằng hắn có quen biết với nạn nhân .

thứ hai : bàn tay của hắn cứ để trong túi quần . Chắc chắn một điều là hắn đang giấu gì đó .
thứ ba : điểm mấu chốt là khi người chồng nạn nhân đánh thì hắn không hề phản kháng lại . Có lẽ hắn đã hối hận . "
Nhưng tất cả những nhận định trên đều là giả thuyết , cô cần bằng chứng . Vì vậy , một cái bẫy hoàn hảo được dựng
sẵn và hung thủ đã rơi vào bẫy . Đúng như cô dự tính .
- Bắt anh ta lại !
Cô ra hiệu cho cảnh sát phía sau . Bọn họ xông lên , tóm gọn lấy hung thủ . Vụ án đã kết thúc !
- Sự việc như sau -
" Hắn ta là người tình cũ của nạn nhân , một ngày nọ , khi gặp lại nạn nhân , thấy gi cảnh giàu có , quyết định tống
tiền . Đe dọa sẽ tung lên mạng những hình ảnh đồi trụy của nạn nhân lúc trước nếu nạn nhân không nộp tiền . Đêm đó
, khi người chồng đi vắng , hắn đã đến nhà nạn nhân và cưỡng hiếp . Sau đó lấy hết tiền và giết người . Đến sáng hôm

sau , hắn bị cảnh sát gọi đến . .. "
Nghe đến đây , Mộc Mộc lặng lẽ đứng dậy , toan bước ra ngoài đã bị cảnh sát trưởng chặn lại .
- Cảm ơn cô !
- Việc còn lại là của cảnh sát các ông ! - Mộc Mộc bỏ hai tay vào túi áo , ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài .
- Cô có thể gia nhập đội cảnh sát không ?
Cô thở dài , câu hỏi này lặp đi lặp lại năm lần trong một tuần rồi , và câu trả lời thì khỏi nói tất nhiên là không rồi . Thật
sự cô không có hứng thú với ngành cảnh sát cho lắm ! Nếu muốn , cô đã vào nghề này từ lâu rồi , chỉ là làm thám tử
vẫn sướng hơn làm cảnh sát .
- Nếu không phiền , cáo từ !
Mộc Mộc ngẩng cao đầu bước ra khỏi Bộ phận Công an . Hôm nay là một ngày mệt mỏi , phải tự thưởng cho mình một
li kem mới được .
Bình thường , cô là một người kiêu ngạo , một kẻ kì quái , một người vô cảm , nhưng chỉ cần một li kem thì con người
cô thay đổi ba trăm sáu chục độ .
-------------------------------------------------------------------------------
Mộc Mộc chống cằm , ánh mắt nhìn sang phía làn xe cộ tấp nập . Tay cầm li kem mát lạnh , khung cảnh trong quán
thật yên tĩnh , bản nhạc ballad vang khắp trong quán .
Mái tóc rũ xuống một bên vai trông thật quyến rũ , bộ áo công sở bó sát người tạo thành một đường cong hoàn hảo

. Ánh mắt màu cà phê man mác buồn . Khung cảnh thật khiến khiến người ta rung động .
Ai nói cô là một tảng băng làm đông lạnh người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ ?
Mộc Mộc đưa muỗng kem chocolate ( socola ) vào miệng , mùi vị đắng đắng , mát lạnh làm đầu óc cô thư thái . Cô mải
mê tận hưởng vị kem lành lạnh mà không biết khách trong quán đều bị trúng tiếng " sét " ái tình của cô .
" Lũ ngu ngốc ! "