
Tác giả: Thirsty Blood
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 134718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.
- Chị ba à! Dậy đi! Anh Phong, anh Vũ với Lý đến chơi kìa! Chị! -Bé dục nhỏ dậy...
....
....
...
Cô nhìn bé khổ sở lay nhỏ dạy...
- Chị sợ nhịn ăn sáng nên đã làm rồi. Em xuống ăn đi! Để cho Anh ngủ thêm một chút!
...
....
....
- Linh à! Em gái cậu ngủ dai thật! -Anh nói
- Hì! Em gái mình có hơi....
Cậu nhìn một lát:
- Nhỏ Anh ở phòng nào?
- Chị ấy ở phòng thứ 2 á anh! -Bé nói
Cậu đi lên trên gác. Đứng trước cửa phòng nhỏ và hét:
- PHAN THIÊN ANH! CÔ DẬY NGAU ĐI!
Nhỏ giật mình tỉnh giấc. Ra mở cửa...
- A a a aaaaa! Dương Mạnh Vũ! Sao cậu lại ở đây? -Nhỏ la toáng lên
- Đầu óc cô có vấn đề à? Hôm nay cô hẹn tụi tôi đến mà!
Nhỏ sực nhớ vội nói cậu đi xuống.
10' sau
- Chị à! Cả đời Vương Thiên Lý em, kể từ khi quen anh Vũ An Phong và anh Dương Mạnh Vũ chưa bao giờ thấy ai ngủ như chị đâu! -Nhóc cười nói
- Hì Hì!
- Cười ít thôi! Có gì thì nói đi! -Cậu lạnh lùng
....
...
...
- Tuyết à! Em lấy cho chị quyển sách! -Nhỏ nói
....
....
- Này! Đừng nói với anh...! -Anh kêu
- Dạ! Đúng rồi! Anh là HTHHS, Vũ là lớp phó kiêm HPHHS. Lý là thành viên HHS nên việc này đối với 3 người dễ như bỡn. -Nhỏ cười tươi nói
- Vậy Linh là thư kí HTHHS thì sao? -Anh hỏi
- Mình chị ấy chưa đủ! Đi! Giúp em đi mà! Đi mà! Sắp thi học kì đến nơi rồi.! -Nhỏ giở khóc
Cô và bé nhìn và cười. Việc cô là thư kí cho HTHHS, nhỏ không biết. Bé là lớp trưởng nhưng chưa đủ kiến thức. Vì vậy....
Chật vật từ sáng đến trưa mới dạy nhỏ được 2 phần. Cậu bực mình lắm. Thực ra, người được gọi đến là cậu. Cậu gọi thêm nhóc với anh đi cho vui.
- Trời ơi! Cái này là √16 không phải √25. Cái này là 60° không phải 30°. Trời ơi! -Cậu nói. Dạy nửa buổi cũng chỉ được vậy.
...
....
...
- Lý nè! Chị tớ với anh Vũ cứ thế nào ấy nhỉ? -Nhỏ ghé vào tai Lý nói
Mặt nhóc đỏ bừng vì "bị" Tuyết ghé vào tai.
- À ừ!
....
....
...
- Cậu quý em gái tớ đúng không? -Linh hỏi
- Ừ, tớ quý Thiên Anh lắm! Sao vậy? -Anh cười nói
- Không có gì đâu! -Cô cũng đáp
"Cậu ngốc thật đấy!"
....
....
....
11 giờ trưa,
- Thôi! Đi ăn cơm! Đói quá! Tốn calor với cậu quá! Đây mà là lớp chắc tôi ở phòng y tế. -Vũ nói giọng ngán ngẩm
Nhỏ gật đầu lia lịa. Nhỏ cũng đói chứ bộ. Sáng đã ăn gì đâu.
- Ai nấu vậy? -Cậu hỏi
- Anh với Linh nấu đấy!
- Vậy là ổn. Nếu là Lý với Tuyết nấu chắc khỏi ăn! -Vũ nói
Căn bản là vì, tháng trước cậu cũng có đến cùng anh và nhóc. Bữa đó là giúp Linh hoàn thành bản thảo cho HHS nén đã thử qua tay nghề của nhỏ,bé và nhóc. Bữa đó là cậu và anh phải bỏ tiền mua mì.
.....
.....
....
...
...
- Cố lên! Nhất định em sẽ qua kì thi! -Nhỏ nói
Cô và bé vỗ vai nhỏ ý bảo nhỏ sẽ làm được.
- Em sẽ làm được mà! Cả cậu cũng vậy! -Anh xoa đầu nhỏ và cười với cô
- Thảm quá! Sao không ai chúc em vậy nè! -Bé giả khóc.
- Cậu sẽ qua mà! -Lý cười...
- Tất cả cố lên! -Cậu bảo
Cả lớp 11A1 không mấy lạ khi cậu nói chuyện với nhỏ,bé và cô. Còn chuyện cậu nói với anh nhóc là bình thường. Họ thân nhau từ khi nhỏ học lớp 10. Cô học lớp 11, bé học lớp 9. Tất nhiên là anh chàng HTHHS với nụ cười tỏa nắng ấy cũng có kha khá người yêu mến. Nhưng không phải là yêu .
.....
....
...
- Em Dương Mạnh Vũ, Vũ An Phong! 2 em dậy ngạy cho tôi! -thầy giám thị coi thi gắt (đây là hình thức chia phòng trộn trường. Như một số học sinh khối 12 trộn với khối 11. Khối 10 với một số học sinh khối 11,...)
- Dạ! -Anh giật mình
- Dạ rơm gì? Không lo làm bài đi! 2 em còn ngủ được à?
- Em làm xong rồi mà! -Cậu đáp
Giám thị hoảng hồn. Đề thi 120'. Cậu và anh làm trong 50' . Giám thị không nói gì để yên cho Phong và Vũ... Cậu và anh nhìn nhau cười. Cái ông thầy giám thị này ghét cậu và anh nhất trường nên lần này Vũ với Phong cố tình làm cho nhanh rồi giả vờ ngủ chứ đã kiểm tra lại bài đâu.
....
....
...
- Thưa cô! Câu này chỉ khoanh thôi phải không ạ? -Cô hỏi
Giám thị gật đầu. Lát sau :
- Thưa cô! Câu này chỉ cần kẻ bảng ạ?
Giám thị quay lại nhìn thì người hỏi lại là Linh. Giám thị : -Cô tự làm đi! Đây là bài kiểm tra!
Linh nháy mắt với Yến( thư kí có HPHHS,bạn thân của Linh-ít xuất hiện)
Yến hiểu ý liềm hỏi cô linh tinh cho đến khi:
- Hai cô không lo thi đi mà còn hỏi gì?
- Dạ em với Yến,Thảo cả Mai xong từ 10' trước rồi ạ! - Thảo và Mai là hai học sinh suất sắc được chọn vào HHS.
Trường mà 3 chị em nhà Linh, Thiên Lý,An Phong,Mạnh Vũ theo học có một HHS gồm 10 người xuất sắc về mọi phương diện. Điển hình là Vương Thiên Lý,Dương Mạnh Vũ,Vũ An Phong,Phan Thiên Linh. Và Trần Phương Mai, Lương Ngọc Yến,Trịnh Nguyên Thảo(3 nhân vật này ít xuất hiện.)....
Toàn trường thì Đa phần yêu quý HHS trừ một số thầy