XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Sẽ Làm Tan Băng Trong Trái Tim Anh

Em Sẽ Làm Tan Băng Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Mùa Đông

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134105

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/105 lượt.

"VỠ" 1 tiếng nổ to trong phòng của Sky nhưng hắn chẳng phản ứng gì mà ngược lại khá bình tĩnh .

( Ta vượt qua rồi)

( đây là đâu ) ý nghĩ của Băng Băng

" Hoan nghêng ngươi..." Sky " nội gián đến từ hành tinh khác , Ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi "

( Nội gián cái gì

Hành Tinh khác cái gì chứ , Ngươi..Ngươi là ai ) Băng Băng run run khi hắn chĩa súng về phía mình .nhưng nó lại ý thức được một việc là quần áo của nó đâu mất rồi

( O mo ! chẳng lẽ mình trần truồng tới đây sao AAAaaaaaaaaaaaaaa....) nó kiếm được một cái màn vải và cuốn quanh người


" ....?...?..." ngạc nhiên về hành động của nó


{ta kéo ta che } khi đã thấy an toàn thì nó hét lên " NGƯƠI CÁI TÊN HÁO SẮC ! NHÌN THẤY NGƯỜI TA NHƯ VẬY , MÀ MỘT CÁI CHỚP MẮT CŨNG KHÔNG CÓ , CÒN NHÌN CHẰM CHẰM TÔI HAK? "

Sky đứng lên ...đi tới chỗ Băng Băng

" Cô làm tôi thấy ... Diễn đạt rất tốt vs một kẻ gián điệp như cô nhỉ ..... tôi quá quen vs cảnh này rồi... CÔ.. " Sky chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng hét của BB làm chói tai

"KHỐN KHIẾP . TÊN HÁO SẮC ANH TÍNH LÀM GÌ VS CÂY SÚNG ĐÓ HA? " BB hét hết sức bình sinh

đang định hạ thủ vs BB thì có tiếng gõ cửa nên Sky đánh ngất Băng Băng lun .

" Vào đi " sky lạnh lùng lên tiếng

" 2 . thượng tướng cko gọi tớ có gì chỉ bảo đây " bác sĩ kiêm chức hack "Siany" là BS. Li

" Cô ta " chỉ vào Băng Băng " đem đi kiểm tra xem có thiết bị hay chip theo dõi định vị ko rồi hãy tính tiếp " Sky ra lệnh con BS. Li thì nhởn nhơ

" Ây da ... cậu có biết gì về gọi là thương hoa tiếc ngọc ha? " Bs.Li bỡn cợt vs Sky

Sky cảm thấy tên này ko phải bạn thân of hắn nữa mak là 1 tên hoa hoa công tử

Bực mình vs thái độ của Li , Sky trừng mắt ý bảo ngậm mồm vào và thi hành nhiệm vụ đx giao

Li cảm thấy hơi lạnh sống linh cảm mách bảo là " thôi rồi lại quên mất tên bạo chúa ghét kiểu này " Li giã lã cười

" À...Ờ mình đi liền hì hì " quay ra cửa gọi người vào đưa Băng Băng đến phòng thí nghiệm

.............................................................................................................

lúc Li đi rồi thì Sky nghĩ ngợi lung tung

( cô ta là ai ? rồi cô ta sao lại vào đx đây { T/g : con lạy bố giờ này mới để ý à } ) dòng suy nghĩ của Sky bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa

" Vào Đi " lại bản tính lạnh lùng

" Báo Cáo thượng tướng đã chuẩn bị xong chương trình chạy cho phi thuyền 815 chuyên biệt rồi " một thiếu uý báo cáo

" Ta biết rồi ngươi lui đi " vẫn chất giọng lạnh lùng ấy cất lên

" Rõ thưa thượng tướng , tôi xin cáo lui "

Sky chuẩn bị đứng lên đi ra khu đậu phi thuyền chiến đấu để bay thử nghiệm

Khi tới nơi thì nghe tiếng hô của cấp dưới hô " CHÀO" khá rõ

" NGHIÊM , THƯỢNG TƯỚNG " mọi người

" Tốt , giờ chuẩn bị ta sẽ thử nghiệm chứng " Sky ra lệnh cho cấp dưới

" RÕ "

binh lính chuẩn bị nạp nguyên liệu và những bước kiểm tra cuối cùng cko việc thử nghiệm thì có tiếng chuông báo động

" CẢNH BÁO KHẨN CẤP , CẢNH BÁO KHẨN CẤP "

Sky cha lên và điều khiển phi thuyền vào trạng thái chuẩn bị thì bỗng nhiên xuất hiện hai chiếc địch chặn ngang đường bay trên bầu trời căn cứ nước A




Không biết kết cục của hai chiếc phi thuyền của địch sẽ ra sao khi chọc giận Sky mọi người đón đọc nhé


còn nữa nhưng để hấp dẫn nên cứ từ từ nhá!!!!! ^^