Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế hoạch nguy hiểm: Tổng tài ngươi đừng quá kiêu ngạo

Kế hoạch nguy hiểm: Tổng tài ngươi đừng quá kiêu ngạo

Tác giả: Như Như

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134973

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/973 lượt.

br/>Hắn nhìn cô nhếch nhẹ môi nhận lấy giỏ hoa cũng không nói gì liền đi vào bên trong.
“ Thưa ngài tôi nghỉ ngài nên vứt giỏ hoa này “
“ Tại sao? “
Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa, một bên môi in đậm nụ cười nhàn nhạt hỏi
“ Tôi cảm giác giỏ hoa này có vấn đề, tôi nghĩ ngài nên vứt nó đi thì hơn “ Jack nghiêm mặt nói
“ Không cần, tôi cảm thấy nó không có vấn đề gì. Cậu ra ngoài đi “
“ Vâng “
Jack từ từ bước ra ngoài, hắn im lặng nhìn giỏ hoa rồi đột nhiên dùng tay bóp nát tất cả bông hồng từ trong chỗ hoa hồng bị nát lấy ra chiếc máy nhỏ màu đen, Vương Thiên Nam cầm chiếc máy trên tay nhàn nhạt nhã ra một làn khói màu xám. Hắn nhìn thật kỹ xung quanh rồi bóp nát chiếc máy trong tay, môi mỏng nhếch lên một nụ cười
Chiếc máy này nhìn kết cấu có chút giống với máy nghe lén nhưng căn bản thì không phải. Cõ lẽ người nào đó muốn phân tán sự chú ý của hắn đối với chiếc máy giả này còn chiếc máy thật chắc chắn đang nằm đâu đó trên người hắn.
Vương Thiên Nam đi đến chiếc gương lớn nhìn một lượt mình từ trên xuống phía dưới. Hắn xoay cổ về phái bên trái liền nhìn ra dưới tai có một vật nhỏ màu đen.
“ Khá lắm “
Hắn nhếch môi cười giễu một tiếng. Cô ta rất khá khi dùng kế này chứng tỏ cũng là một người thông minh nhưng mà cô ta là ai?
Hắn trở về chiếc ghế sofa thong thả ngồi xuống nhưng đôi mày cũng khẽ nhíu lại. Vương Thiên Nam nhìn về phía giỏ bông bị bóp nát, ánh nắng vàng chiếu vào từng chiếc bông hồng đỏ thắm ánh lên tia sáng. Hắn cúi người xuống đưa tay gạt lấy mấy cánh hoa hồng liền thấy ngay một sợi dây chuyền bạch kim sáng bóng có mặt là hình một giọt nước lóng lánh như thật.
Vương Thiên Nam đưa sợi dây đến trước mặt quan sát một lúc rồi mỉm cười nói: “ Muốn đấu với tôi sao? “



Chương 19: Dạ Tiệc


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Thiên Di nhanh chóng vào nhà vệ sinh gần đó thay hết tất cả trang phục, khuôn mặt dưới lớp kính đen được rửa sạch sẽ hiện ra một gương mặt ngây thơ như trẻ con. Đôi mắt sắc bén ngước lên nhìn vào trong gương, một cô gái với mái tóc xoăn dài uốn lượn bềnh bồng, đôi môi đỏ chúm chím như búp bê xinh xắn đang nhếch lên một nụ cười nửa miệng, nụ cười đó thật không hợp với gương mặt thiên thần một chút nào. Hà Thiên Di cô sao lại có gương mặt như đứa trẻ thế này, khiến cô thật chán nghét lúc nào cũng phải trang điểm cho già dặn, cô chán ngấy với việc ngày nào cũng phải hóa trang cho người khác không nhận ra gương mặt của chính mình.


Nhanh chóng trang điểm, cô leo lên chiếc xe mô tô mà cô dựng gần đó chạy về tòa thanh, nhất định không được về sau hắn. Chiếc xe lao như tên bắn trên đoạn đường nguy hiểm.


Cô vừa đi vào đã nghe giọng nói của hắn, gương mặt cô đanh lai.


“ Tại sao bây giờ cô mới về? “ Vương Thiên Nam ngồi trên chiếc ghế sofa, chân vắt chéo. Trên tay thon dài cầm một điếu thuốc đặt trên gạt tàn nhẹ nhàng phẩy tay cho tàn thuốc rớt ra, bên môi nhếch lên một nụ cười không vui.


“ Tôi có việc nên về trễ một chút.”


Vương Thiên Nam cau mày.


“ Cô nghỉ mình là ai hả? Tôi đã cho phép cô ra khỏi nhà chưa? “ Hắn đưa điếu thuốc lên môi rít nhẹ, từ trong không khí bay lên một làn khói nhạt màu xám.


“ Tôi sai rồi. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”


Sau khi từng câu chữ phát ra cô cảm thấy hơi gượng người. Vốn cô chỉ muốn dùng bộ mặt khác thuận theo ý hắn để hắn bỏ qua cho mình nhưng mà lời nói ấy quả thật khiến cô phát khóc, cô thầm mong hắn đừng nghe, khiến cô rợn cả gai óc.


Người đàn ông như tản băng ấy nhếch môi hài lòng vì lời nói và hành động ưng thuận của cô, hắn không truy cứu nữa.


“ Cô đi theo tôi.”


Vương Thiên Nam đứng dậy. Thân mình cao lớn đi về phía cô nói. Thiên Di gật đầu đi phía sau hắn. Chiều cao của cô 1m67 cũng là cao lắm rồi nhưng khi đi phía sau hắn cô chỉ nhìn thấy bóng lưng và mái tóc đen ngắn cũn.


Chiếc xe dừng lại trước một salon lớn, Vương Thiên nói: “ Cô theo Jack vào trong đó sẽ có người hướng dẫn cho cô.”


“ Tôi biết rồi. “ Cô ngoan ngoãn nói.


Cô đã suy nghĩ không biết nên làm cách nào cho hắn tin tưởng mà không hề nghi ngờ cô. Cuối cùng cô quyết định trở nên nhu mì ngoan ngoãn trước mặt hắn, chỉ có như vậy kế hoạch của cô mới thành công, chỉ có như vậy cô mới lấy được lòng tin của hắn.


Hắn tựa người vào thành ghế, cô gái này sao hôm nay lại ngoan ngoãn đến thế? Vương Thiên Nam nhếch môi cười nhạt, không biết lại nghĩ ra chiêu trò gì đây.


Hà Thiên Di theo Jack vào trong, vừa vào đã có một người phụ nữ trung niên đi đến gật đầu chào.


“ Xin chào. Tôi đã nghe ngài ấy nói mời cô đi theo tôi “


Thiên Di đi theo người đàn bà đó vào trong. Bà ta bắt cô thử hết bộ quần áo này cho đến bộ quần áo khác, đến khi cô mặc một chiếc đầm màu đỏ trễ vai váy dài đến gót chân xẻ ta đến đùi lộ ra một mảng thịt trắng mịn đi ra bà ta gật đầu cười bật ra ngón tay cái


“ cô mặc bộ quần áo này rất là đẹp “


Thiên


pacman, rainbows, and roller s