Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Ác Ma Trở Lại

Khi Ác Ma Trở Lại

Tác giả: NHL

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134391

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/391 lượt.

ờ cả, nó luôn tự hào về đệ nhất cao thủ võ mồm của mình.... Nhưng bị tên kia chọc nó lại có cảm giác vui vui chứ không phải tức giận, nó chưa bao giờ có cảm giác này....Khẽ lắc đầu, thoát khỏi những suy nghĩ vơ vẩn đó, nó bỏ ngoài tất cả mà lạnh lùng quay đi như hờn dỗi... Bỗng từ phía sau hắn chạy theo nó như một đứa con nít-một việt mà ngay cả chính bản thân hắn củng không nghĩ bản thân có thể làm ra kể từ ngày người con gái hắn yêu nhất - Nguyễn Khánh An mất tích, vụng về hỏi


- Cô tên gì thế


-Trịnh Tư Vy ( nó đáp không cảm xúc, lạnh đến mức không thể lạnh hơn)


-Ừ, cầm lấy( vừa nói vừa nhét vào tay nó cái danh thiếp rồi vội vàng quay đi như sợ nó trả lại vậy..)


Khẽ mỉm cười - nụ cười thiên thần nhất mà nó lại cho là ngớ ngẩn nhất, xem tờ danh thiếp trên tay..... tự cười mình ''Nguyễn Gia sao, Dương Hoàng Minh sao? Thật trùng hợp......

Thì ra người bị nguy hiểm lại là em trai cùng mẹ khác cha của nó, khó trách nó lại lo , lại thấy mình xa lạ như vậy.... Tiếng điện thoại vang lên như đánh thức nó:


-Nghe


-Chị Rin, chị ở đâu thế? Em đến Bar nhưng không thấy, đến nhà tìm chị củng không có


-Có chút việc nên ra ngoài

Khuya như vậy còn tìm chị ?


- À, em điều tra mấy người chị dặn đã có kết quả nên đến báo cho chị hay


-Nói


- Nguyễn Khánh An tính đến nay củng đã 16 tuổi, có hôn ước vơi Dương Hoàng Minh, nhưng đã bị mất tích cách đây 5 năm vì lý do gia đình

Em đã lấy mẫu tóc chị đưa và mẫu tóc Nguyễn Hoàng Kiệt đi xét nghiệm ADN rồi ạ


- Kết quả


- Cùng huyết thống


- Được rồi ở đó, chị về


- Dạ


15' sau

Tại khu biệt thự-nhà nó


- Vào nhà đi


- Chị... đi bộ về sao

Máu!...... Máu ở đâu thế? Chị đánh nhau sao? ( Yo lo lắng hỏi dồn dập)


Thì ra lúc nãy nó đánh nhau bị lũ kia bắn vào áo,.... gạt đi vết máu nó hỏi


-Không sao

điều tra sao rồi


- Như lúc nãy em đã báo cáo ạ


- Cụ thể (nó)


-Theo như em biết Nguyễn Hoàng Kiệt vì suy nghĩ nhiều nên mới bị như vậy


- Chẳng phải sự nghiệp của ông ta đang trên đà phát triển và rất thuận lợi sao, có gì cần ông ta suy nghĩ đâu?


- Do chuyện đình từ 5 năm năm trước, vợ mất con gái bị bắt cóc không lâu sau đó bố vợ ông ta củng vì thế mà trở bệnh thành người thực vật , ông ta vì thế mà beenhk, đã có tiềm án bệnh này nên tình trạng bây giờ có thể hiểu!...........


Yo nói nhưng nó không hề nghe gì sau câu vợ mất , con gái bị bắt cóc-bắt cóc nữa, nó đã khựng người, hồn lìa khỏi xác. Nhận ra sự bất thường của nó, Yo vỗ vai;


- Chị sao thế, có nghe em nói không đấy


- Bắt cóc? ( vẩn nghi ngờ tai mình nghe nhầm nó hỏi lại Yo)


- Đúng như thế, em đã điều tra từ một người hầu lâu năm trong Nguyễn gia, Độ chính xác có thể tin tưởng! ( Yo nói thêm để nó tin tưởng vào sự điều tra của mình)


- Thế còn quan hệ giữa Nguyễn Khánh An và Dương Hoàng Minh như thế nào?


- Có vẻ rất thân thiết, Nguyễn Khánh An thường chơi bộ tứ trong đó có Dương Hoàng Minh và em trai Nguyễn Việt Lâm kém cô ta một tuổi, và Nhật vương Khang, Sau khi Nguyễn Khánh An mất tích, Dương Hoàng Minh trở nên lạnh lùng, khó gần xa lánh mọi người và đi du học không lâu sau đó cùng 2 người còn lại trong bộ tứ.... Bay h bọn họ đã trở về rất thành đạt và đang giữ chức giám đốc của các tập đoàn đứng đầu thế giới........

Em chỉ mới điều tra đến đây, chị củng mệt rối, ngay mai còn phải đi nhập học nữa

Em về đây, khi nào có thông tin mới hơn sẽ báo cáo cho chị


- Được ,... đi đi



Nó vui vẻ ươi cười niềm nở chào Yo, ra đến cửa bắt gặp hình ảnh lúng túng như thắc mắc điều gì đó của Yo, nó lên tiếng hỏi


- Sao, còn chuyện gì nữa


- Không có.... à có.... à.....


- Là có hay không

Nói đi


- Chị Rin.............. Nguyễn Khánh An kia có phải.................

Không đúng, chị..............( Yo ngập ngừng, nhận ra sắc mặt đang biến đổi của nó, liền lập tức phủ nhận)


- Phải là chị

Trịnh Tư Vy cũng là Nguyễn Khánh An( nó hoàn toàn tin tưởng Yo nên hầu như không dấu cậu bất cứ chuyện gì, thành thật mà nói)


Yo còn mơ màng về câu nói của nó, thật không dám tin vào tai mình nữa thỳ nó lại lạnh lùng mà vào nhà để lại 2 chữ vơi dọng lạnh đến xương sống


- Kín Miệng!!!!


____________________________________________________________


Biết sự thật vè lai lịch của mình , nó có tiếp tục trả thù nữa không?

Với tình trạng là ân nhân của Dương Hoàng Minh, nó sẽ dễ dàng tiếp cận hắn??

Mọi sụ thác mắc xin xem tiếp chương sau!!!