
Tác giả: Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's)
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 1341436
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1436 lượt.
>
*gật đầu lia lịa*uk..uk..uk đúng zòi....-Ry
......Ra khỏi siêu thị...đồ tụi nó gửi taxi đem về ...*nhiều quá chở không hết*
-giờ về nhà tao tụi bây lấy đồ mỗi đứa lấy đồ rồi về, tối nay 8h30 hẹn tại ngã ba XXX rồi tụi mình đi dạo quậy một tí*cười gian*...-Nó(mấy chị quậy một tí thui tác giả đủ chết zòi)
OK...-đồng thành
Mọi người đọc rồi cho ý kiến để tác giả có động lực viết nha
8h30
Nó chở Ry ngồi trên chiếc Aventador Nazionale màu trắng chờ Ken và Ry
Sao hôm nay mày đi chiếc này thế bèo quá à...-Ry
Con nhà nghèo mà, biết làm sao được, mày nói hoài mai mốt tao cho mày đi moto với tao ...-Nó
Cho tao xin...Sao không đi chiếc 4 chỗ cho 2 con kia nữa..?-Ry
Đi vầy cho tiện, nói xấu 2 đứa nó cũng không biết...-Nó
(từ đằng sau... Lamborghini Murcielago LP640 -4 Roadster màu đỏ chạy tới...cửa xe mở xuống)
giờ đi bar ở đâu...?-Yu
Qua bar của tao đi lâu rồi không tới đó....-Nó
Ok...-Ken
Bốn đứa phi trên đường mà cả gió cũng phải chịu thua với tốc độ của tụi nó..5' sau nó lái vào bãi xe nhưng vì tốc độ cao sắp đâm phải một chàng trai đang ở hầm bãy giữ xe nó thắng gấp...rồi nó lướt qua chàng trai đó mà chẳng có một câu, không may là tên đó nhìn thấy mặt của nó........(màn hay rồi đây)..đậu xong xe
Làm gì nãy mày thắng gấp zạ Zeny...?-Ken
Thằng nào đi mắt bỏ trên chân mày thấy xe tao mà không né.. tao suýt tông nó nên thằng gấp...-Nó
.....-im lặng bước vào quán ba
Vào bàn
- Cho hỏi các cô đây uống gì? – tên phục vụ vừa hỏi, vừa nhìn bốn đứa mà bị hút mắt vào những vẻ đẹp đó.
- Tôi lấy Cocktail Margarita không bọt – Yu
- Mang cho tôi Cocktail Pina Colada lắc nhẹ – Nó
- 1 Cocktail Negroni chanh lát – Ry
- Ly Cocktail Sangria loại 2 truyền thống. – Ken
- Vâng! Các cô đợi trong chốc lát.
-Phan đã....!Nói với Suk có Zeny cần tìm...-Nó
-ánh mất nghi ngờ và có một chút sợ...?-Phục vụ
một lát sau...Cocktail của các cô đây...-Phục vụ
vừa nghe có Zeny cần tìm Suk chạy ra ngay lập tức....
Chị Zen...*mừng nhưng không quên kính trọng*em mừng quá chị về rồi...sao chị không cho em biết trước em còn cho người đón tiếp chị....chị về đây khi nào....?-Suk làm một tràng
Không cần đâu, chị về lúc sáng..!Dạo này có ai lại kím chuyện quá không-Nó
Từ ngày mấy chị đi cũng có lát đát vài băng kím chuyện với quán mình nhưng đã cho người xử hết rồi..-Suk
Uk....mấy chị dùng tiếp em đi làm đây...có gì gọi em..-Suk
OK...-Nó
Tụi tao ra ngoài tí...-Ken và Yu
........................................................................................................................................
2 hotboy lạnh lùng đi lại....bọn Nó vẫn lạnh lùng vì với bọn nó trai đẹp chỉ là 0...một trong hai tên đó nói...
Chạy không thấy người hã nhóc...-King đứng trước mặt Nó giọng nghênh ngang
im lặng ánh mắt lạnh lùng-Nó
Dô phòng víp đi bây...Ry lạnh lùng nói
ok...đồng thanh
King nắm tay Zen lại không ngờ lực tên này quá mạng làm nó ập mạnh vào King hai đứa nắm dưới sàn...bốn mắt nhìn nhau...mọi người quay quần xung quanh tưởng bọn nó là HONEY của nhau nêu hò hét: HÔN ĐI HÔN ĐI...King đưa môi gần chạm môi nó nó đứng dậy king đứng dậy
''TÁT BỐP''...Anh tưởng tui là ai mà dám.......''nổi cáu''...-Nó
'hắn méo miệng'..cô dám...-Hắn...ăn cái tát này hắn có cảm giác khó tả @@
bất kì chuyện gì con Zen này cũng dám làm...-nó
Ry chạy ra...zề thôi Zen...-Ry lôi Nó zề
ra tới cừa ... mày chời tao một tí tao lấy xe để tao lái-Ry
Con Ken vs Ry đâu - Nó
Tụi nó kêu tao lôi mày ra nè...chắc tụi nó về rồi..-Ry
vài phút sau....lên xe...-Ry
5' sau
tao lấy chiếc này zìa vài bữa mày qua lấy...-Ry
Ok-nó
Nó vào nhà vừa tắm xong đi ra đi thoại nó reo lên...
Papa sắp xếp cho con vàtrường rồi đấy...địa chỉ ba đã gửi cho ông quản gia, chứ để con vs mấy đưa lo chơi không gây quạ nữa...ba mẹ của mấy đưa sẽ thông báo sau..byebye con iu..CÚP MÁY..-ba nó
ơ papa con không muốn...alo...papa..-Nó
Đt nó lại reo...
papa con không chịu đâu...Nó
Mày cũng biết rồi à - Yu
uk..-Nó
...may 6h30 tụi tao qua nhà mày-Yu
Ok..bye-Nó
Bye-Yu
Bọn hắn vào lớp.....Trước bàn của bọn hắn là những hộp quà của các nữ sinh tặng
Cảm ơn các bạn gái nhé.....-Sin
Tú đâu....lại đây...-Hắn
*nói nhỏ*....dọn đem hết đống quà này đi...-Hắn
Dạ-Tú
Tùng...Tùng...Tùng
Cô giáo bước vào lớp
Hôm nay lớp chúng ta có bốn bạn mới vào học
Sin quay xuống Chocola
Hơ bốn con nhỏ mập mày đoán lại được vào lớp này à mập thì IQ làm sao mà vào lớp này được
Chắc lại đúc lóc đấy gì..-Chocola
(Bọn hắn ngồi một tổ riêng mỗi tên một bàn)
Kelvin úp mặt xuống bàn, Hắn thì ngồi nghe nhạc cũng úp mặt xuống bàn, SIn và C