
Chinh phục nữ thám tử học sinh lạnh lùng
Tác giả: Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's)
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 1341534
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1534 lượt.
tai nghe lại đi coi có tính hiệu chưa! –Kill
Tuấn liền mở tai nghe Bluetooth lên thì nhận được tính hiệu từ Jack, Tuấn nói :
–Mau cho xe đến chổ của tôi mau Zen bị thương rồi. Cậu nói với Suk cho người vào rừng chi diện sau đó hộ tống mọi người về Bệnh viện, tôi sẽ đưa Zen đến bệnh viện –Tuấn
–Tuấn đưa Zen đi đi mọi chuyện ở đây Kill sẽ lo –Kill
–Được –Tuấn
Sau đó, Tuấn cõng Zen ra đi ngược lại lúc này chờ xe vào. Tuấn đi Kill vừa đi vừa đeo tai nghe Bluetooth vào :
–Các người đã tìm ra được vị trí chưa ! –Kill
–Có rồi thưa Tiểu thư –Tổng bộ
–Cho trực thăng hạ xuống –Kill
–Rõ –Tổng bộ
Vừa nói xong từ trên bầu trời, một chiếc trực thăng bay gần lại thả thang dây xuống Kill liền lấy đà nhảy lên thân cây bám vào thang dây. Tuy nhiên, Kill chỉ cở nất cuối cùng của thang để tiện hành động. Trực thăng vừa bay được qua một khu rừng nhỏ thì thấy Kelvin, Ju, Ry, Chocola đang bị một nhóm người rất đông bao vây, Kill :
–Mục tiêu những tên đang bao vây –Kill
–Rõ –Tổng bộ
Trực thăng bay dạ xuống cao hơn các đoạt cây, Kill cầm súng nhắm vào những tên bao vậy bọn Ju, phía trên trực thân cũng có 4 người đang nhắm súng vào bọn người của Chí Hạo. Những tiếng súng liên hoàn, liên tục nhau nối đều khoảng 2 phút, bọn Ju ngồi xuống để tránh trúng đạn khi đứng dậy mọi xung quanh toàn những xác chết, Ju dùng tay biểu thị cảm xúc ‘’Good’’ tặng Kill –
–Cô ta là ai sao lại giúp chúng ta –Kelvin
Cô ấy là Kill –Ju
Sau câu nói của Ju thì Kill cho trực thăng bay đi, Suk láy chiếc Mercedes-Benz GL-Class màu trắng tới kêu Kelvin, Chocola, Ju và Ry lên xe. Sau khi, lên xe Suk láy xe chạy đến bệnh viện trên xe :
Facebook của tác giả : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007349719403&fref=nf or https://www.facebook.com/ho.hue.566?pnref=story
–Suk vẫn im lặng láy xe, Ju thấy có gì đó kì lại ở Suk nên rặng hỏi :
–Suk..! Em đang dấu bọn chị gì phải không? Mau nói thật cho chị biết đi –Ju
Suk ấp úng, Suk sợ bọn Ju biết chưa cứu được Ken bọn họ sẽ không về, nhưng nếu không về họ nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nên Suk chỉ nói một nữa vấn đề, nói thật chậm rãi và tăng tốc rất nhanh:
Chị Zen bị thương khá nặng vì những vết thương cũ tái phát, anh Tuấn đã đưa chị Zen đi cấp cứu–Suk
–Thế còn Ken? Ken thế nào rồi ? –Chocola
Suk mừng rỡ vì đã đến bệnh viện, còn bốn đứa thì rất lo lắng mong chờ câu trả lời của Suk :
–A, đến bệnh viện rồi, anh chị xuống xe đi sau đó lên phòng cấp cứu em sẽ đi gửi xe và lên sau–Suk
Cả bốn đứa chưa kịp trả là Suk thì Suk đã mỡ cửa cho bốn đứa xuống, sau đó nhanh chóng lao xuống bãy giữ xe, Ju thắc mắc :
–Hôm nay Suk nó bị cái gì đấy –Ju
–Thôi lên phòng cấp cứu đi rồi tính –Kelvin
Nói xong, bốn đứa nhanh chân chạy thẳng lên phòng cấp cứu, Tuấn và Kill đang đứng ở trước phòng cấp cứu chờ, bốn đứa chạy đến :
–Zen đâu ? Nó có sau không ? –Ry
–Zen đang cấp cứu vì vết thương bị hở chảy rất nhiều máu, trước hết chưa nói được điều gì–Tuấn
Kill đứng dựa tường chân chéo lại tay khoanh gương mặt kiêu nói
–Đừng có lo Zen của mấy người mạng nó lớn lắm không sao đâu –Kill
–Cô là ai ? Sao lại ở đây ? –Chocola
–Cô ấy là Kill, lúc nãy đã cứu chúng ta đó–Ju
Sau câu nói của Ju, Kill ôm Ju và cười sau đó thả ra và nói :
–Em vẫn còn nhớ à! Mừng quá đi mất chị tưởng nãy giờ đóng mặt lạnh với chị quên chị rồi chứ–Kill
–Làm sao em quên Chị Già của em được chứ! –Ju
Sau câu nói của Ju có chữ ‘’Chị Già’’ Kill đã oảnh mặt với Ju :
–Thôi đi ta hông quen biết nhau gì hết–Kill
–Thôi em giỡn đừng giận –Ju
Không gian đang tĩnh lặng thì Kelvin thốt lên :
–THÔI CHẾT! –Kelvin
–Ai chết? –Chocola
–Thằng King! Thằng King đâu –Kelvin
–Tao đây –King
King từ từ đi lại. Vừa gặp King Tuấn như gặp kẻ thù vạn năm, bước nhanh và dài đi về phía của King. Sau đó, gần tới Tuấn vung tay phải đấm vào bên mặt trái của King, làm King ngã xuống máu từ miệng chảy ra, Tuấn cuối xuống, nắm cổ áo của King dùng hai tay đấm liên tục. Kelvin và Chocola liền chạy tới, Kelvin nắm cổ áo sau của Tuấn kéo ra sau, Chocola chạy đến đỡ King, Kill, Ry và Ju đỡ Tuấn đứng về phía Tuấn, Kelvin nóng lên vì Tuấn dám đánh bạn thân của mình :
–Cậu muốn gì ! Đừng tưởng cậu làm được ít chuyện bọn này sẽ nhịn cậu –Kelvin
Vừa đỡ King lên Chocola đứng cạnh Kelvin, dùng ta xô Tuấn :
–Cậu muốn gì ? –Chocola
–Cậu đi mà hỏi thằng bạn của cậu nó đã làm những gì –Tuấn
Không khí đang căng thẳng thì bác sĩ phẩu thuật bước ra, Kill kéo Tuấn, Ju và Ry lại bác sĩ. Kelvin và Chocola cũng kè King lại bác sĩ :
–Hân có sau không? –Tuấn
–Tiểu thư không sao! Chúng tôi đã chuyển cô ấy qua phòng hồi sức lâu trên mọi người lên trên ấy thăm cô ấy đi –Bác sĩ
Tuấn, Kill, Ju