
Tác giả: Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's)
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 1341441
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1441 lượt.
dây chuyền dài thánh giá ,quần
kaki bó, áo khoác da giầy ba ta.
Chuẩn Bị...............................Go
Lần này Zen thắng chắc moto nó là vua...-Ry
Hông chắc à....-Kelvin
Nó chạy vòng và Vòng về trước King, như gần tới đích thì chuyện
đó lại lẫn quẫn trong đầu nó, nó xuống ga ...King qua mặt nó và cán đich.......
Yeahhh...cả 2 nàng đề thua nhé...giờ Chocola và King muốn làm gì
Ken và Zen?-Sin
Mình mong Ken nhận chiếc nhẫn này của mình...-Chocola
ok chuyện nhỏ mà-Ken
Còn King muốn gì Zen-Sin
Tao muốn....-Kinh
(chưa nó xong Zen đã lấy moto chạy đí mất)
ơ....chơi gì kì thế...-Sin
Con Zen không phải là người như thế-Ry
Tụi bây có thấy từ khi nghe điện thoại tới giờ con Zen rất lạ
không-Ken
Uk tao thấy đúng đó-Yu
King lấy moto chạy theo Zen....
(Nghĩ:Tui biết cô ở đâu mà ngốc...)
Dừng moto lại tại bờ sông....King nhìn thấy Zen khóc mà lòng đau
như cắt.....
(choàng tay...ôm Zen) đừng khóc nữa nín đi-King
Sao anh biết tôi đây-Nó
Trái tim của anh mách thế-Kinh
(lau nước mắt cho Nó)...có anh ở đây đừng khóc nữa-King
Bốn mắt nhìn nhau....hắn đưa môi lại gần môi nó, nó nhắm mắt
lại, từ từ..từ từ.....
Reng....reng....reng
(hắn nóng) alooooo....-hắn
Mày tìm thấy Zen chưa tụi tao lo quá-Sin
rồi...sao mày điện đúng lúc thế-hắn (nó nhìn hắn cười)
Là sao?thế mày đưa Zen về nhà luôn nhé tụi tao đi Bar đây-Sin
tắc điện thoại
Mày.....-hắn
(hắn lại đưa môi lại gần nó)
dẫn tui đi ăn đi tui đói quá-Nó
uk..-hắn không muốn tí nào
Tới quán
Để tui kêu món cho hé...-Nó
uk...tôi đi đây tí-Hắn
uk...Nó
Cô dùng gì...anh phục vụ vừa hỏi vừa nhìn nó (đẹp quá yk âu ai
cũng nhìn)
Cho tôi 8 cánh gà sốt thật cay nhé ,một cái lẫu thật cay,2 xitin
nha
vâng...-anh phục vụ
3' sau
Đồ ăn của cô đây- Anh phục vụ
Cảm ơn-Nó
Anh đi đâu mà lâu thế giờ này mới vô-Nó
hyhy đi WC -Hắn
Chời cái gì đây sao toàn ớt thế*mắt chữ O miệng chữ A*-Hắn
Cay mới ngon chứ-Nó
Ăn thử cánh gà yk *gắp vô chén cho hắn*-Nó
Uk-hắn (miễn cưỡng vì hắn không biết ăn cay dù chỉ là một tí)
Ăn đi ngon lắm á-Nó
*ăn* mắt chữ O miệng chữ A-Hắn
Sao thế-Nó
Không...!ngon lắm-Hắn (sợ nó buồn nên miễn cưỡng)
hyhy vậy ăn thêm nữa đi-Nó
u..m...-Hắn
đưa chén đây tui mút lẫu cho...-Nó
uk..-Hắn (nghĩ lẫu sẽ không cay)
Tui mút là phải ăn hết chén đó nghe-Nó
Uk..tất nhiên..-hắn
*ăn* Á lẫu cay á....-hắn
uk...sao thế ?-nó
không gì ...t....ạ...i đ.....ú...n...g ý t..u...i
thôi!!!!!!-hắn
Ăn xong.....................
Kêu tính tiền đi rồi về-Nó
Á....Zen về trước đi-hắn
ơ sao không về chung-Nó
Tui còn việc-Hắn
uk...thế về trước nhé-Nó
u...k...-hắn
Nó đi về
ÁÁÁ...Phục vụ đâu mang nước suối ra mau lên......-hắn
ỌC ỌC ỌC(uống hết 3 trai nước).....chòi oi chết tui rồi-hắn
Móc điện thoại ra....tút...tút...
Alo...Tụi mày còn ở quán không?-hắn
Còn-Kelvin
Ok...Chờ tao..-hắn
5' sau
ây da *híc hà* -hắn
mày bị sao thế...haha đừng nói với tao là mày hôn Zen nó làm
miệng mày xưng thế nha....-Sin
Mày còn nói....tao đang sắp hôn được Zen thì....-Hắn
thì sao nói nhanh-Kelvin
thì thằng Sin điện -Hắn
hahahahahaha
haha may tao phải kêu Zen đãi tao ăn mới được...ủ mà sao miệng
mày lại xưng-Sin
Tại Zen á-hắn
Sao tại Zen???-Chocola
Tại Zen rủ tao đi ăn gà sốt ớt vs lẫu cay làm miệng tao thế này
nè-hắn
hahahahahahaha
*Cú đầu Sin* tại mầy hết đấy-hắn
hahaha...
Hôm sau....................
Cạch...cạch...cạch
hã....CÁI GÌ ĐÂY.....-Sin(không nhìn ra đây là lớp 11A)
Zen làm đấy, nó nói phải sửa lại theo ý của nó,mọi lớp mà nó từng học đều phải theo ý của nó...-Ken
Ôi chúa ơi....@@-Sin (3 đứa kia lo nhìn lớp)
(Phòng học được bằng màu đen có vẽ mạng nhện và bộ xương người, cửa vào có một cái đầu treo ngược xuống, trần nhà được lắp 3 dàn đèn vì nó cho người làm lại cửa sổ để gắn máy điều hòa,dưới lớp có để một bộ salong phong cách hoàng gia anh dành riêng cho bọn Nó và bọn hắn vì đây là trường ***** nên lớp có mụt sự bự nhẹ)
Ê ai thiết kế thế...-Kelvin